Robbie Keane: Hãy cứ đánh giá thấp tuyển Ireland đi!

04/06/2012 18:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Không được đánh giá cao trước EURO 2012 không phải là vấn đề khiến Robbie Keane lo ngại, với tiền đạo này, việc tuyển Ireland bị xếp “chiếu dưới” đôi khi lại mang tới lợi thế.

Đội bóng của HLV Giovanni Trapattoni sẽ bắt đầu chiến dịch EURO 2012 bằng trận đấu mở màn với Croatia ở thành phố Poznan của Ba Lan vào Chủ Nhật tới. Sau đó, Ireland sẽ chạm trán với Tây Ban Nha và Italia, hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng C. Chính vì vậy, kết quả trận đấu đầu tiên với Croatia sẽ nắm ý nghĩa quan trọng trong việc Ireland có cơ hội nghĩ tới vòng tứ kết EURO 2012 hay không.



Tiền đạo Robbie Keane - Ảnh Guardian

Dù không được giới chuyên môn đánh giá cao bằng Tây Ban Nha hay Italia song với tuyển Ireland lúc này, sự tự tin đang tăng cao, đặc biệt là khi đội bóng không phải đối diện với bất cứ sức ép phải thành công nào. Thủ quân Robbie Keane chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi mọi người không đánh giá cao chúng tôi vì Ireland không có những ngôi sao nổi bật. Tuy nhiên, những gì tôi nhìn thấy lúc này chính là sự tự tin trong đội. Như đã từng đề cập trước trận đấu play-off với Estonia, niềm tin luôn đóng vai trò quan trọng trong các trận đấu”.

Cũng theo đánh giá của Keane, thành quả mà tuyển Ireland có được lúc này có phần lớn công lao của HLV Trapattoni, người đã dày công xây dựng tuyển Ireland thành một tập thể gắn kết, kỷ luật và luôn biết hy sinh vì nhau. Keane chia sẻ: “Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá trong những năm qua. Trong chiến dịch tranh vé dự EURO 2012, chúng tôi đã cải thiện qua từng trận đấu và giờ đây, toàn đội đã làm quen với việc thi đấu bóng đá quốc tế cấp đội tuyển. Đội hình chính của chúng tôi đã chơi cùng nhau trong một thời gian dài. Hiện chúng tôi hiểu rõ những vị trí trên sân và kể cả các cầu thủ dự bị, họ cũng luôn biết được nhiệm vụ của họ là gì khi vào sân”.

Có thể nói dưới bàn tay của HLV kỳ cựu Trapattoni, Ireland đủ khả năng trở thành “ngựa ô” của mùa giải năm nay. Trong những giải đấu bóng đá lớn gần đây, ngôi sao hay đẳng cấp của các đội bóng đôi khi không quan trọng bằng nền tảng thể lực của các đội bóng. Ví dụ như trường hợp của Italia ở World Cup 2010, những đôi chân mỏi mệt của các nhà ĐKVĐ khi đó đã không thể tuân theo các chỉ đạo chiến thuật của HLV Marcelo Lippi, để rồi Italia phải rời Nam Phi trong sự thất vọng tràn trề.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm