Vaidisova và Stepanek lên xe hoa

19/07/2010 11:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Sau 3 năm hò hẹn, Radek Stepanek và Nicole Vaidisova cũng nên duyên vợ chồng. Cuối tuần qua, đôi trai tài gái sắc của làng quần vợt Czech đã tổ chức lễ cưới long trọng tại St. Vitus, nhà thờ lớn và nổi tiếng nhất nước này.
   
Năm 2007, khi Vaidisova cặp kè với Stepanek, cô đã phải đối mặt với không ít những lời khen chê từ nhiều phía. Các fan của Martina Hingis kết tội Vaidisova là kẻ đã chen ngang vào mối tình giữa Radek Stepanek và "hoa hậu Thụy Sĩ". Những nhà chuyên môn nhận xét rằng chính việc sa đà vào yêu đương đã khiến tay vợt này đánh mất phong độ và sa sút khủng khiếp. Trong khi đó, khoảng cách về tuổi tác giữa đôi tình nhân (Stepanek hơn Vaidisova đến 11 tuổi) cũng trở thành đề tài khiến không ít người bàn ra tán vào.

   
Radek Stepanek và Nicole Vaidisova lên xe hoa sau 3 năm yêu đương- Ảnh Getty
Vaidisova từng là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của làng quần vợt thế giới. Cô thi đấu nhà nghề từ năm 14 tuổi, và chỉ mất 1 năm để có danh hiệu đầu tay. Năm 17 tuổi, Vaidisova đã đi đến bán kết Roland Garros, giành 6 chức vô địch WTA và lần đầu tiên lọt vào tốp 10 thế giới. Với những thành công từ rất sớm ấy, cô được tiên đoán sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất WTA. Tuy nhiên, những kỳ vọng đã biến thành thất vọng khi Vaidisova sa sút vào năm 2007 và gần như bặt tăm kể từ đó đến nay.

   
Ông Ales Kodat, bố dượng đồng thời là HLV của Vaidisova, cho rằng cô con gái riêng đã không không còn cảm thấy hứng thú khi cầm vợt nữa bởi những thành công quá sớm. Chính sự chán nản ấy đã khiến Vaidisova không theo đuổi sự nghiệp quần vợt nữa. Nhưng ai cũng biết chuyện tình cảm là một phần nguyên do của quyết định ấy. Bản thân Stepanek, người từng đưa CH Czech dự chung kết Davis Cup năm ngoái, cũng đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Tay vợt hạng 29 thế giới này đã nghỉ thi đấu từ tháng Ba vì mệt mỏi và chấn thương đầu gối.

   
Có lẽ trong hoàn cảnh ấy, một cuộc hôn nhân là giải pháp vẹn toàn nhất cho cả Vaidisova và Stepanek. Cứ nhìn nụ cười hân hoan của đôi uyên ương trong ngày cưới thì rõ. Cả hai đã từng coi quần vợt là tình yêu lớn nhất, nhưng tất cả đã thay đổi kể từ ngày trái tim họ gặp nhau. Hãy quên trái banh nỉ đi, và trước mắt là tuần trăng mật đầy hạnh phúc.


P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm