(TT&VH)- Một buổi tối xuất sắc của Tomas Rosicky và bàn thắng được ghi vào phút bù giờ của Tomas Sivok đã đặt Montenegro trước thử thách cam go trong trận lượt về với Czech ở Podgorica.
Đội khách đã chơi không tồi ở Praha với những cơ hội của riêng họ, nhưng Mirko Vucinic đã bỏ lỡ, và giờ đây, giấc mơ của quốc gia non trẻ nhất hành tinh với chỉ hơn 650 nghìn dân đang đứng trước nguy cơ biến thành ảo mộng.
Dẫu thế nào, Montenegro vẫn có quyền tự hào với những gì họ đã làm được. HLV Branko Brnovic, mới chỉ tiếp quản công việc kể từ tháng 9/2011 sau khi người tiền nhiệm Zlatko Kranjcar bị sa thải, đã làm nhiều việc cho bóng đá Montenegro, với trận hòa 2-2 đáng nhớ trước Anh ở vòng loại trên sân nhà. “Hrabari Sokoli” (Những chú đại bàng dũng cảm, biệt danh của Montenegro) thực sự đã chơi đầy can đảm, trước những đối thủ lớn nhất ở châu Âu. Lọt vào đến vòng play-off lần này là một bước tiến lớn so với lần đầu tiên họ tham dự, ở vòng loại World Cup 2010, khi Montenegro chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trong 10 trận.

Tomas Rosicky- Ảnh Getty
Nhưng nói như thế không có nghĩa là HLV Michal Bilek của Czech đã có thể sớm nghĩ đến việc chuẩn bị cho giải đấu vào mùa hè sang năm tại Ba Lan và Ukraine. Khoảng cách 2 bàn là không dễ san bằng, trong tình thế ở Podgorica, đội khách vẫn được đánh giá mạnh hơn. Tuy nhiên, trong suốt một năm qua, Montenegro đã không thua trận nào trên sân nhà, với việc đánh bại những đối thủ không hề thua kém Czech trong tương quan lực lượng hiện giờ, như xứ Wales hay Thụy Sĩ.
Không ghi được thật nhiều bàn thắng, nhưng hàng tiền đạo nói tiếng Italia với Vucinic (Juventus) và Stevan Jovetic (Fiorentina) vẫn đủ để đảm bảo cho đội bóng của Brnovic có những chiến thắng cần thiết. Thật ra, các tiền đạo xuất sắc chưa bao giờ là điều mà Montenegro thiếu, từ thời của Dejan Savicevic và Predrag Mijatovic, những nhà vô địch Champions League cùng AC Milan và Real Madrid, có lẽ là cầu thủ nổi tiếng nhất từng sinh ra ở vùng đất nhỏ bé thuộc Nam Tư cũ này.
Brnovic sẽ phải phát huy truyền thống đó ở trận lượt về, vì việc dựa vào hàng thủ vững chắc do bộ đôi đang chơi ở nước ngoài Stefan Savic (Man City) và Marko Basa (Lille) chỉ huy, với thành tích thủng lưới 7 bàn sau 8 trận vòng loại, lúc này không còn là điều tiên quyết để mang lại chiến thắng.
Czech thực ra chỉ còn là cái bóng mờ của thời hoàng kim. Việc họ phải dựa vào sự tỏa sáng của một tiền vệ đã 31 tuổi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và chật vật lắm mới có được vị trí thứ hai ở vòng bảng cho thấy điều đó. Montenegro, trái lại, có cả tương lai trước mắt với những cầu thủ như Savic, 20 tuổi, hay Jovetic, 22 tuổi. Có thể họ không vượt qua được thử thách ba ngày tới ở Podgorica, nhưng kể từ vòng loại World Cup 2014, Montenegro chắc chắn sẽ không còn xuất hiện với tư cách một đội lót đường nữa.
T.T