Fabregas: Wenger sẽ đưa Arsenal trở lại đỉnh cao

11/03/2012 18:43 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH)- Cesc Fabregas hạnh phúc với cuộc sống mới ở Barcelona, nhưng anh vẫn nghĩ rất nhiều tới Arsenal.

Barcelona không có đối thủ

“Những gì diễn ra ở sân tập thật khó tin”, Fabregas nói về đội bóng mà anh đã từ đó ra đi. “Đây là nhóm cầu thủ bóng đá giỏi nhất mà tôi từng được thấy trong cả đời mình. Nếu bạn xem mọi buổi tập mà chúng tôi tham gia, bạn sẽ không thể tin được. Phẩm chất của các cầu thủ thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ chứng kiến hay trải nghiệm điều gì như vậy. Nhưng mọi người vẫn rất khiêm tốn và bầu không khí là không gì sánh được”.

Lý thú hơn, Fabregas tin rằng khát khao ghi bàn và chiến thắng của Barcelona là không có giới hạn, như họ thể hiện vào tuần này với 5 bàn thắng của Lionel Messi trong trận đè bẹp Bayer Leverkusen 7-1 ở Champions League. “Đó là điều khiến tôi sốc nhất”, anh nói. “Đội bóng này đã vô địch 15 lần sau 18 giải ở 4 mùa vừa rồi, nhưng họ vẫn muốn thêm. Họ muốn chơi tốt và mỗi cầu thủ đều lo lắng nếu chơi không hay. Sự khao khát đó sẽ giúp đội bóng tiến xa hơn nữa”.

Tối nay, Barca sẽ đến làm khách ở Racing Santander với khoảng cách kém Real Madrid 10 điểm ở La Liga sau 25 trận đã đá. Tại TBN, khoảng cách như thế ở thời điểm này có lẽ đã định đoạt cuộc đua, nhưng Fabregas vẫn có lòng tin. Anh không muốn nói về điểm số, thay vào đó là các trận kinh điển mà Barca đã thắng 2, hòa 1 ở mùa này. “Đó là một trải nghiệm mới với tôi”, Fabregas nói. “Thật lạ là chúng tôi đã gặp Real 3 lần. Chúng tôi đều chơi tốt và thấy hài lòng. Tôi hy vọng ở trận tiếp theo (vào tháng 4), tôi còn có thể chơi hay hơn”.

Có thể hiểu được vì sao Fabregas đặc biệt vui với trận Kinh điển. Anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng ngay ở Bernabeu tháng 12 năm ngoái trong chiến thắng 3-1 tại La Liga. “Đó chắc chắn là một khoảnh khắc đặc biệt khi ghi bàn ở Bernabeu, nhất là khi gia đình và bạn bè của tôi đều có mặt. Sau trận đấu, chúng tôi bay thẳng sang Nhật Bản để chơi ở giải vô địch thế giới các CLB. Một buổi tối thật tuyệt vời”.



Cesc Fabregas- Ảnh Getty

Tại Nhật, trong trận chung kết gặp Santos, Barcelona đã tỏa sáng rực rỡ với tốc độ và sự chính xác của những đường chuyền. “Barcelona là không thể ngăn cản”, ngôi sao lớn nhất của Santos, Neymar, nói sau trận thua 0-4. “Họ là đội bóng mạnh nhất với rất nhiều cầu thủ xuất sắc”.

Dù là cầu thủ giỏi nhất ở Arsenal, Fabregas cũng phải mất một thời gian mới thích nghi được với lối chơi mới tại Nou Camp. “Barcelona có một hệ thống rất đặc biệt, mọi thứ đều được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ở Arsenal, tôi được chơi tự do. Còn ở đây, mọi người có vị trí riêng và phải đảm bảo được nhiệm vụ ở vị trí của mình. Những kỷ niệm khi còn ở lò đào tạo trẻ Barca đã có ích cho tôi và tôi cảm thấy mình đang tiến bộ hơn”.

Tôi vẫn luôn nghĩ về Arsenal

Fabregas có một quá khứ đầy kỷ niệm với Barcelona, nơi anh tập cùng Messi và Gerard Pique ở đội U16, trước khi chuyển sang Arsenal vào năm 16 tuổi. Trở lại Camp Nou có thể coi là một giấc mơ thành sự thật với anh, nhưng Fabregas vẫn luôn nghĩ về Emirates. “Thật đau đớn”, anh nói về màn lội ngược dòng không trọn vẹn của Arsenal trước Milan tối thứ Ba vừa rồi ở Champions League. “Tôi luôn mong đội bóng chơi tốt, họ là bạn bè của tôi, và cả HLV, người tôi rất ngưỡng mộ và biết ơn. Tôi không muốn thấy họ thua trận và rất buồn vì những thời khắc khó khăn như vừa rồi. Hy vọng họ có thể thành công hơn ở Premier League. Tôi xem gần như mọi trận đấu của Arsenal, trừ khi phải ra sân vào cùng giờ. Tôi đã xem ít nhất 90% các trận của họ mùa này”.



CĐV Arsenal vẫn luôn dành tình yêu cho Cesc- Ảnh Getty

Điều đó càng khiến thất bại trước Milan thêm nuối tiếc. “Rõ ràng đó không còn là Milan mà chúng tôi gặp 4 năm trước”, Fabregas nhớ lại. “Giờ họ có nhiều cầu thủ giỏi hơn. Không chỉ vì Arsenal chơi không tốt, mà còn vì Milan đá quá hay. Nhưng dẫu sau, thất bại đó vẫn là sự trừng phạt quá nặng nề cho Arsenal. Mọi thứ có thể đã thay đổi khi tỉ số là 3-0 và Robin van Persie có một cơ hội rất tốt”.

Nhắc đến van Persie, Fabregas tỏ ra không thoải mái khi được hỏi liệu Arsenal sẽ ra sao nếu vắng tiền đạo người Hà Lan: “Tôi không biết. Tôi không muốn nói về các cá nhân vì tôi từng ở trong trường hợp như thế. Sẽ không dễ dàng”. Với việc Arsenal, M.U và Manchester City đã bị loại, Fabregas vẫn không lấy làm ngạc nhiên về các CLB Anh ở Champions League mùa này.

“Đó là một giải đấu rất cạnh tranh và bạn phải đội là mạnh nhất mới vô địch được”, Fabregas nói. “Nhưng nếu Chelsea không đi tiếp, đó sẽ là một bất ngờ khi không có đội Anh nào vào tới tứ kết. Trong những năm của tôi ở Anh, có những lúc 3 đội Anh vào bán kết. Nhưng các đội bóng từ Đức, Ý và TBN đã tiến bộ rất nhiều. Ở TBN, chiến thuật được coi trọng hơn. Nhưng ở Anh cảm xúc với bóng đá thật tuyệt vời, họ luôn chơi tấn công. Đó là hai trường phái hoàn toàn khác nhau, TBN và Anh”.

Trần Trọng (theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm