Man City nhảy vào cuộc đua giành Fabregas: 'Ồn ào' từ vạch xuất phát

31/05/2013 08:13 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chính xác hơn, là ngay từ quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, sự ồn ào đã diễn ra. Chỉ vài ngày sau khi M.U bày tỏ sự quan tâm tới Cesc Fabregas, Man City cũng tuyên bố muốn đưa cựu thủ quân Arsenal về sân Etihad. Một cuộc đua mới lại bắt đầu...

Tin vui cho các đội bóng muốn có Cesc Fabregas: Barca đã bật đèn xanh cho tiền vệ này ra đi, chỉ hai mùa kể từ khi anh trở lại Camp Nou. Theo điều khoản mà Arsenal từng ký với Barca cách đây hai năm, thì chính họ sẽ được ưu tiên, nếu như đội bóng xứ Catalan không cần đến Fabregas nữa. Nhưng căn cứ vào tiềm lực tài chính cũng như tham vọng, hai đội bóng thành Manchester có nhiều lợi thế hơn so với Arsenal. Vả lại, các fan Pháo thủ chắc chắn chưa thể bỏ qua cho Cesc vì đã nằng nặc đòi ra đi cách đây hơn một năm.

Man City vẫn "cay" vụ van Persie

Sau khi giương cờ trắng ở Premier League mùa vừa rồi, HLV Roberto Mancini đã cay đắng thừa nhận rằng, khác biệt giữa Man City và M.U chính là Robin van Persie, bản hợp đồng hụt của họ ở mùa hè năm ngoái. Trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, chân sút người Hà Lan đã ghi 30 bàn thắng, trong đó có 26 bàn tại Premier League (và đoạt danh hiệu Vua phá lưới). Trái lại, Man City đã không bổ sung được chân sút chất lượng nào, mà còn bán mất Balotelli, khiến hàng tấn công yếu đi trông thấy.

6 Có 6 cựu cầu thủ Arsenal từng khoác áo Man City trong vòng 4 năm qua là Sylvinho, Kolo Toure, Patrick Vieira, Emmanuel Adebayor, Samir Nasri, và Gael Clichy.

30 Mức phí giải phóng hợp đồng của Cesc Fabregas là 30 triệu bảng. Tuy nhiên, do Barca đã "bật đèn xanh", nên nhiều khả năng chỉ cần 25 triệu bảng là có thể sở hữu anh.

100 Trong 8 mùa giải khoác áo Arsenal, Fabregas đã thi đấu 303 trận, ghi 57 bàn, và có chẵn 100 đường chuyền thành bàn. Nên nhớ, hiện anh mới 26 tuổi mà thôi.

Các sếp Man City dĩ nhiên không muốn bi kịch ấy lặp lại một lần nữa. Pellegrini chưa chính thức về Etihad, song ông đã đặt quyết tâm mang theo Isco (Malaga) và Jesus Navas (Sevilla) như món quà ra mắt. Man City thừa biết M.U đang thiếu hụt như thế nào ở khu trung tuyến sau khi Scholes giải nghệ, Giggs quá già, Anderson sắp ra đi, còn Fletcher đau ốm liên miên, nên họ càng muốn "phỗng tay trên" Fabregas. Nếu toan tính ấy thành công, hàng tiền vệ Man City chắc chắn hơn hẳn so với M.U, vốn chỉ biết trông cậy vào Carrick. Và đó hoàn toàn có thể là nền tảng cho thành công ở mùa giải tới.

Ít người biết David Moyes từng hỏi mượn Cesc trong những ngày đầu tiên anh khoác áo Arsenal. Đến bây giờ, chiến lược gia người Scotland vẫn dành sự ngưỡng mộ cho tiền vệ này, và dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng. Nhưng nếu thực sự quyết tâm, Man City có thể trả 30 triệu bảng, ngang với mức phí giải phóng hợp đồng của tiền vệ này, kèm theo mức lương đầy hấp dẫn. Ngoài ra, mối quan hệ rất mật thiết với Barca của GĐTT Begiristan và GĐĐH Ferran Soriano có thể là một lợi thế của Man City trong kế hoạch chiệu mộ Fabregas.

Etihad: đất dữ của những cựu Pháo thủ

Trong vài năm gần đây, sân Etihad là điểm đến của khá nhiều ngôi sao Arsenal. Các tài năng trẻ mà Wenger mang về và nuôi dưỡng thành cầu thủ giỏi sau đó đều ra đi, và hầu hết đều chọn Man City. Có thể kể một vài cái tên đáng chú ý như Kolo Toure, Adebayor, Samir Nasri và Gael Clichy...

Nếu lịch sử tiếp tục gọi tên, Cesc Fabregas hoàn toàn có thể là một cựu Pháo thủ nữa ở Etihad. Song nếu tỉnh táo, tiền vệ này có thể rút ra kinh nghiệm quý báu từ những người đồng đội cũ. Adebayor từng chơi cực hay tại Arsenal, nhưng sau đó xuống phong độ nghiêm trọng ở Man City, liên tục bị cho mượn sang Real và Tottenham. Nasri cũng là trái tim của Arsenal ở mùa giải 2010-11, nhưng đã sa sút khá nhiều và không có vị trí chính thức tại Man City. Kolo Toure mới đây cũng không thể trụ lại, và đã bị bán sang Liverpool. Rõ ràng, Etihad là đất dữ của những cựu Pháo thủ, và Cesc hoàn toàn không muốn rơi vào những vết xe đổ ấy, nhất là khi VCK World Cup 2014 chỉ còn 1 năm nữa.

Với một hàng tiền vệ đã có những ngôi sao như Yaya Toure, David Silva, Nasri, và sắp tới là Isco, sức ép cạnh tranh đối với Cesc là không hề nhỏ. Trong khi đó, nếu tới M.U, tiền vệ này sẽ không quá khó khăn để giành vị trí thi đấu chính thức. Và hãy nhìn vào van Persie, người đã ngoảnh đầu với Man City để chọn M.U, và ngay lập tức gặt hái thành công.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm