Arsenal: Ljungberg chỉ trích đúng lắm!

29/05/2013 19:41 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền vệ của Arsenal, Freddie Ljungberg, một ngôi sao trong đội hình vô địch Premier League bất bại huyền thoại mùa giải 2003-04, đã lên tiếng chỉ trích đội bóng cũ của anh sau khi chứng kiến các cầu thủ Arsenal ăn mừng vị trí thứ 4 ở mùa giải này như thể họ vô địch giải Ngoại hạng.


Ljungberg từng cùng Arsenal lập chiến tích bất bại ở mùa 2003-04.

Ljungberg, chơi 328 trận cho Arsenal, đã cùng CLB London giành 2 chức vô địch Anh và 3 Cúp FA.

"Tốp 4 thì chẳng có gì đáng mừng"

Anh nói ở thời của mình, kết thúc một mùa bóng trắng tay không bao giờ kèm theo những màn ăn mừng. “Tôi không thể hài lòng với cách họ đã hân hoan như thế. Với tôi, đội bóng phải ở một trình độ khác, tôi là người của thế hệ cũ và Pat Rice (trợ lý HLV Arsenal từ 1996 tới 2012) nói nếu mà chúng tôi không có danh hiệu, thì đó là một mùa giải thất bại toàn diện. Giờ thì khác khi chúng tôi mắc kẹt trong nợ nần vì sân bóng mới. Giờ đành đợi tới mùa Hè thôi, xem chuyện gì sẽ tới”.

Cầu thủ người Thụy Điển không phải là người đầu tiên hối thúc Wenger phải mở rộng hầu bao để tăng cường lực lượng trong mùa Hè để chấm dứt cơn khát danh hiệu. “Chúng tôi đã có nền tảng đủ tốt, nhưng có lẽ sẽ cần thêm một số cầu thủ rất giỏi để đội bóng trở thành ứng cử viên đích thực. Không thể vô địch nếu năm nào cũng để những cầu thủ giỏi nhất của mình ra đi. Điều đó là không thể ngay cả khi HLV Arsene Wenger đã làm rất tốt với những gì ông có trong tay”.

Thực ra, những gì Ljungberg nói chỉ là nhắc lại điều mà ngay chính các CĐV Arsenal cũng đã kêu gọi nhiều năm qua, nhưng liệu điều đó có được Wenger và ban lãnh đạo ở Emirates lắng nghe hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Trong thương vụ gần nhất, hỏi mua tiền đạo người Montenegro Stevan Jovetic từ Fiorentina, Arsenal lại đang đứng trước nguy cơ lớn bị Juventus qua mặt khi kỳ kèo với Fio về cái giá 25 triệu bảng mà đội này yêu cầu. Wenger chỉ muốn trả 20 triệu bảng, trong khi Juve sẵn lòng đáp ứng cái giá mà Fio đưa ra. Sở dĩ Jovetic chưa tới Juve chỉ là bởi Fio không muốn bán cầu thủ giỏi nhất của mình cho một đối thủ trực tiếp.

Keo kiệt đến bao giờ?

Những vụ kỳ kèo như thế này từng khiến Arsenal không ít lần vuột mất những mục tiêu quan trọng trong quá khứ, nhưng có vẻ như Wenger vẫn chưa rút ra bài học, hoặc ông biết, nhưng cố ý phớt lờ.

Ở thời của Ljungberg, Premier League không bị ám ảnh bởi kim tiền như bây giờ, và với những hợp đồng không quá 20 triệu bảng, kết hợp nhãn quan cùng khả năng đánh giá tài năng hiếm thấy của Wenger, Arsenal vẫn có thể giành các danh hiệu lớn. Nhưng kể từ Antonio Reyes tới giờ, họ chưa mua cầu thủ nào quá 20 triệu bảng. Ngược lại, Chelsea, Manchester City, M.U và thậm chí cả Liverpool, Tottenham, đều đã lao vào vòng xoáy chạy đua vũ trang: tiền nhiều, cầu thủ giỏi, danh hiệu.

Những gì Ljungberg nói là một sự thật đau lòng với các CĐV áo đỏ-trắng. Một số người không chấp nhận đối mặt với sự thật đó, khi họ lập luận rằng chừng nào Arsenal còn trong tốp bốn, họ vẫn không phải là một đội bóng thất bại. Nhưng hầu hết những ai có lý trí, ngay cả những người yêu Arsenal nhiệt thành nhất, như Ljungberg chẳng hạn, đều thừa nhận sự thật đó, rằng cơn khát danh hiệu cần phải chấm dứt, nếu không đẳng cấp của đội bóng sẽ bị đe dọa.

Chỉ có điều, không biết Wenger có chấp nhận điều đó hay không.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm