Barcelona và kế hoạch chia tay các cựu binh: Tất cả chỉ vì tiền

03/04/2015 07:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xavi Hernandez và Dani Alves sẽ rời Camp Nou vào cuối mùa giải này, một điều mà Barcelona đang mong muốn dù họ chẳng nói ra. Tiền chính là lý do khiến đội bóng Catalunya dứt tình với những công thần của mình.

Chắc chắn sự ra đi của Xavi và Dani Alves, một người là đứa con cưng của đội bóng và người còn lại là thành viên chủ lực của kỷ nguyên Pep Guardiola, sẽ để lại những phản ứng trái chiều từ các CĐV. Nhưng Chủ tịch Josep Bartomeu đã sẵn sàng cho sự chia tay, bất chấp ông không dại gì mà nói ra ước muốn 2 lão tướng ấy rời khỏi bảng lương của CLB.

“Xavi có quyền được lựa chọn nơi mà anh ấy tiếp tục sự nghiệp”, Bartomeu trả lời khi ai đó đặt câu hỏi về tin Xavi muốn đến Qatar đá bóng.

Ngăn chặn thua lỗ

Mà đó là với Xavi, một huyền thoại sống, còn với Alves thì ông Bartomeu mập mờ hơn. Nếu giữ lại họ để tiếp tục thi đấu thì Barca cũng chẳng gặp mấy khó khăn. Xavi còn 1 năm hợp đồng trong bản thỏa thuận ký Hè 2014, còn Alves thì sẽ hết hạn Hè này và vẫn đang hối thúc người đại diện để đòi được một thỏa thuận hậu hĩnh từ phía Barca. Nhưng ý định của Barcelona là sẽ đứng ra một bên và để hai cầu thủ đi tìm bến đỗ mới, bởi họ sẽ tốn của đội tới 24 triệu euro tiền lương cho mùa sau.

Gánh nặng tài chính đã bắt đầu đè lên đầu Barcelona. Quỹ lương của CLB phình to hơn với Lionel Messi, Andres Iniesta và Sergio Busquets đều được tăng lương trong những bản hợp đồng mới, nhưng tình hình làm ăn thì không khả quan lắm. Barca đã không bán hết vé các trận sân nhà mùa giải này ngoại trừ trận thắng Rayo Vallecano 6-1 hôm 8/3 vừa qua (trận đấu đưa Barca trở lại đầu BXH La Liga).

Nếu giữ Xavi lại, Barca sẽ phải tốn thêm 13 triệu euro tiền lương cho một cựu binh mà họ sẽ không dùng thường xuyên cho dù ảnh hưởng với đội bóng vẫn to lớn. Còn với Alves, mức lương mới có thể sẽ được giảm xuống so với con số 11 triệu euro hiện tại, thậm chí Paris Saint-Germain theo đuổi Alves chỉ đề nghị mức lương 9 triệu/năm. Nhưng ngay cả với việc Alves phải cắt tiền lương để chơi cho một đội bóng lớn, Barca vẫn chẳng buồn có ý định ra giá.

Đối tượng dễ cắt

Trong một cuộc gặp tháng 10/2014 giữa Phó Chủ tịch CLB Javier Faus với các đại biểu của Hội CĐV, ông Faus cho biết quỹ lương của Barca đã lên đến 254 triệu euro/năm, tăng vọt 65% so với mùa giải 2012-13. Mà đó là chưa tính số tiền lương dành cho Iniesta và Busquets được gia hạn sau.

Một chi tiết mà ông Faus đề cập, đó là dù trong năm tài chính gần nhất Barcelona đã sinh lợi nhuận 40 triệu euro, phần lớn số dư đó đến từ tiền thu về qua bán cầu thủ chứ không phải do tiền vé, tiền bán vật phẩm hay bản quyền truyền hình. Ông Faus nhấn mạnh rằng với sự bất ổn của nền kinh tế ngày nay và sự ngại chi tiêu của các CĐV đội bóng so với trước, bên cạnh những biện pháp gia tăng số dư cần phải được tiến hành thì việc cắt quỹ lương là cần thiết.

Nhưng các quan chức Barca đủ khôn ngoan để hiểu rằng họ sẽ không được động vào tiền lương của những nhân vật còn hữu dụng lâu dài cho đội. Lionel Messi tất nhiên kiếm nhiều nhất với 30 triệu euro, sau đó là trong tầm 5 đến trên 10 triệu như Iniesta, Busquets, Xavi, Neymar, Alves, Suarez, Rakitic, Pique, Mascherano, Pedro, rồi những hợp đồng tầm 3-4 triệu euro/năm như Alba, Bravo, Stegen, Mathieu, Vermaelen, Adriano, và còn lại là các tài năng “gà nhà” với mức lương 2 triệu trở xuống. Nếu cắt lương, Barca sẽ phải đánh vào những cầu thủ mà tương lai với CLB không còn bảo đảm.

Do vậy mà Xavi và Alves được Barca cho ra đi, khi cả hai ngốn mỗi năm hơn 10 triệu euro, đủ lớn để phải cắt bỏ bởi giữ họ lâu dài cũng không có ích gì cho CLB. Và khi họ ra đi, sẽ là những sự chia tay diễn ra trong tiếc nhớ nhưng cũng đủ êm thấm để không tạo dư âm tiêu cực, đúng như ý của Chủ tịch Bartomeu.

254 Quỹ lương cho mùa giải 2013-14 của Barcelona đạt mốc kỷ lục 254 triệu euro.

24 Xavi và Dani Alves hưởng tổng cộng 24 triệu euro tiền lương mỗi năm với hợp đồng hiện tại.

7 Barcelona đang có 7 cầu thủ hưởng lương từ 10 triệu euro trở lên trong đội hình: Messi (30 triệu), Iniesta (18), Xavi (13), Neymar (11,3), Alves (11), Busquets (11), Suarez (10).


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm