Celine Dion: "Danh vọng, tiền bạc chẳng là gì nếu không có con"

01/06/2010 14:10 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Mặc dù mới chỉ mang thai 14 tuần nhưng diva Celine Dion có cảm giác "đã mang bầu hơn một năm rồi". Để có được một đứa con quả là hành trình đầy vất vả, gian khó với người mẹ 42 tuổi này.

Celine Dion đã phải nhờ tới phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đến lần thứ 6 mới thành công. Lần này cô mang thai đôi. Trong một show truyền hình của Oprah Winfrey năm ngoái, nữ ca sĩ này cho biết cô đã nhiều lần bị sẩy thai và những lần điều trị quả là "khủng khiếp" nhưng cô "không bao giờ từ bỏ".


Vợ chồng Celine Dion (Nguồn: WireImage.com)
Chồng của Celine là Angelil năm nay 68 tuổi đã cho biết: "Việc điều trị không hề đơn giản và nó thực sự gây mệt mỏi cho cơ thể vợ tôi".

Người đại diện của Celine tiết lộ cô đã tới New York điều trị khoảng tháng rưỡi. Tại đây Celine đã được châm cứu để tăng khả năng thụ thai, và tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm.

Thời gian đó Celine Dion đã vô cùng hồi hộp, lo lắng: "Các bác sĩ của tôi lúc nào cũng nói họ đảm bảo chắc chắn... và mỗi tuần tôi đều phải siêu âm. Tôi đã nghe thấy nhịp tim của các con".

Và giờ đây Celine sẽ làm tất cả theo đúng lời bác sĩ để đảm bảo an toàn cho các con: "Có căng thẳng đấy, nhưng tôi đang thư giãn. Bây giờ nếu ai bảo tôi phải nằm trên giường, tôi sẽ nằm đến lúc bọn trẻ ra đời vào tháng 11 luôn. Chẳng còn điều gì quan trọng hơn việc đem chúng đến với thế giới. Bây giờ chẳng có mục tiêu nào lớn hơn. Danh vọng, tiền bạc không đem đến ý nghĩa cho cuộc sống cũng như không đem lại niềm hạnh phúc đích thực, chỉ có những đứa con làm được điều đó".

"Việc có hai đứa con đã đem lại những cảm giác tuyệt vời sau bao nhiêu nỗ lực của chúng tôi", Celine chia sẻ.

N.L (Theo USM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm