James Rodriguez: Lớn lên từ những cuộc cạnh tranh

09/11/2014 21:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 23, James Rodriguez đã chinh phục người hâm mộ ở 4 quốc gia trong sự nghiệp non trẻ nhưng không thiếu vinh quang của mình. Nhưng với anh, Real Madrid mới chỉ là sự khởi đầu.

James Rodriguez không phải người phí phạm thời gian. Ở tuổi 23, anh đã có 9 Cúp vô địch ở 2 châu lục, được trao giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại Argentina, Bồ Đào Nha và Pháp. Ở kỳ World Cup đầu tiên trong đời, James đã giành Chiếc giày vàng cùng với giải thưởng bàn thắng đẹp nhất giải. Với bản CV đó, anh nhanh chóng được Real Madrid đưa về với giá 80 triệu euro để thay thế cho Angel Di Maria đang ở đỉnh sự nghiệp.

5 năm phiêu du qua 4 nước

Chàng trai người Colombia đã rất nhanh chóng đạt tới đỉnh cao, nhưng không thể nói rằng con đường ấy là dễ dàng. Anh mới chỉ 14 tuổi khi ra mắt đội hình chính của CLB quê nhà Envigado. Ở tuổi 16, James một thân một mình đến Argentina để chơi cho Banfield. Và đến tuổi 18, anh cũng một mình tới Bồ Đào Nha để gia nhập Porto. Tháng 5/2013, James lại đến Monaco thi đấu. James đã lưu lạc ở 4 nước trong 5 năm trời, xa cách gia đình, sống ở những môi trường xa lạ và thay đổi trạng thái của mình luôn luôn.

James giải thích về cuộc sống của mình trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với ESPN. “Bao giờ tôi cũng phải mất vài tháng để làm quen nơi ở mới. Mọi thứ giờ đã vào nếp, nó luôn xảy ra nhanh chóng như vậy. Tôi đã luôn mơ về điều này, được chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Tôi hy vọng có thể tiếp tục ở đây lâu dài”.

Real Madrid đang có phong độ cao, thắng 12 trận liên tiếp, dù khởi đầu mùa giải của họ diễn ra không tốt. James Rodriguez ghi bàn trong trận đầu tiên ở Bernabeu, nhưng Real thua ở Siêu cúp TBN trước đối thủ Atletico Madrid. Nối tiếp là hai thất bại xấu hổ trước Real Sociedad và Atletico ở Liga. Các Madridista than phiền về sự ra đi của Di Maria và Xabi Alonso, phân vân không biết liệu những người mới đến như James có xứng đáng chơi cho Real hay không.

HLV Carlo Ancelotti đã nhấn mạnh rằng bí quyết dẫn đến sự xoay chuyển cục diện của mùa giải đến từ việc ông gò các cầu thủ vào lối chơi chung. James được giao thêm nhiệm vụ phòng ngự, điều anh chưa từng làm trước đó khi được nuông chiều như ngôi sao số 1 ở những nơi mình đặt chân đến. Mặc dù vậy, James tuân thủ tuyệt đối, anh nói: “Cầu thủ đẳng cấp cao phải sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, tất cả mọi trách nhiệm. Đội bóng này lúc nào cũng muốn đoạt các danh hiệu, do vậy các thành viên phải sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ”.

Cạnh tranh để tìm hạnh phúc

Là chữ ký mới nhất của Florentino Perez, James đã đạt tới cấp độ bóng đá cao nhất có thể. James giờ tập luyện và thi đấu bên cạnh những Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Toni Kroos. Anh cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh những con người đó?

“Rất thoải mái. Tất cả mọi người đều muốn được ở bên cạnh những đồng đội của tôi. Tôi có được ân huệ thi đấu ở đây, và tôi hy vọng tôi sẽ còn ở đây trong rất, rất nhiều năm nữa. Thật khó tin là các đồng đội của tôi có thể chơi bóng tốt như vậy trong nhiều năm. Tôi luôn muốn được học hỏi nhiều điều từ họ, xem họ làm được những gì, để hàng ngày tôi có thể tiến bộ”.

Mặt trái của việc có nhiều ngôi sao trong một đội đó là chỉ có 11 người được xuất phát trong một trận đấu, hay cụ thể hơn là chỉ có 2 người được đứng trên sân cùng lúc trong 3 người, Bale, Isco và James. Tuy nhiên, James đề cao sự cạnh tranh vị trí. “Đó là một điều tích cực. Có cạnh tranh thì hàng ngày các cầu thủ mới chăm chỉ tập luyện. Vì vậy tôi có động lực để cố sức và đáp ứng đòi hỏi của đội bóng. Vả lại, không có sự cạnh tranh thì chiến thắng cũng sẽ kém phần thỏa mãn. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nếu chiến thắng đạt được sau bao trở ngại khó khăn”.

Sau 4 tháng, các Madridista đã có thể quên Di Maria. Giờ đây họ đã có James, một người không kém cạnh về tài năng và khao khát cống hiến cho CLB.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm