CĐV Than Quảng Ninh: Càng giận càng 'cháy' hết mình

24/03/2014 09:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ lại sau lưng sự ấm ức sau những lùm xùm trong công tác phát hành vé, hàng nghìn CĐV đất mỏ bất chấp thời tiết mưa lạnh đã phủ kín sân Cẩm Phả để cổ vũ hết mình cho CLB  Than Quảng Ninh trong cuộc tiếp đón đội khách Hà Nội.T&T

Mặc dù trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội.T&T phải đến 16h00 mới diễn ra, nhưng BTC sân Cẩm Phả đã mở cửa từ 13h00 để đón người hâm mộ tới sân.

Sau những rắc rối về chuyện khán giả trèo tường, vượt rào, vé giả…trong trận đấu với Hải Phòng ở vòng đấu trước, BTC đã siết chặt công tác an ninh với việc huy động khoảng 500 chiến sĩ công an túc trực quanh sân Cẩm Phả nhằm bảo đảm trật tự trước, trong và sau trận đấu.

Tuy nhiên, tình trạng phe vé vẫn cứ hoành hành khi “dân phe” luôn sẵn sàng lao ra chào mời người hâm mộ với nhiều mức giá khác nhau. Có những vé bị thổi giá lên gấp nhiều lần nhưng có những tấm vé rẻ bất ngờ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thể thao & Văn hóa, một số phe vé đã chào mời những tấm vé ở vị trí đẹp nơi khán đài A chỉ với mức giá dao động trong khoảng 150.000đ đến 200.000đ.

Thế nhưng, những ai trót cầm trên tay những tấm vé này đều phải ngơ ngác, thẫn thờ rồi ngậm ngùi, bực dọc rời sân khi lực lượng soát vé thông báo đó là vé giả.

Trước tình trạng này, Hội CĐV Than Quảng Ninh đã dùng biện pháp căng băngrôn với dòng chữ: “Thà ở ngoài sân chứ không tiếp tay cho phe vé” để cảnh báo cho người hâm mộ.

Anh Nguyễn Nam Thắng, Chủ tịch Hội CĐV Than Quảng Ninh, chia sẻ: “ Theo tôi, do đặc thù đội bóng Than Quảng Ninh là của ngành than nên BTC ưu tiên vé mời và vé cho công nhân ngành than. Số lượng vé đã bị chia năm sẻ bảy theo nhiều cách khác nhau nên người hâm mộ rất khó khăn để có được vé. Vì vậy, nó tạo điều kiện cho dân phe lộng hành, ép giá và sản xuất vé giả để lừa người hâm mộ nhẹ dạ cả tin”.

Anh Thắng nói tiếp: “Thêm vào đó, BTC sân đã không thông qua Hội CĐV mà đẩy chúng tôi rời khỏi khu vực khán đài B quen thuộc. Tôi nghĩ điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Nó làm chúng tôi cảm thấy bị tổn thương và thất vọng. Rất may là cuối cùng mọi chuyện cũng được thu xếp ổn thỏa và chúng tôi tiếp tục ở đây và luôn sẽ cháy hết mình vì đội bóng quê hương”.

Quả thật màn cổ vũ ngập tràn âm thanh và màu sắc của Hội CĐV Than Quảng Ninh đã khiến rất nhiều người có mặt trên sân Cẩm Phả cảm thấy choáng ngợp. Trước thời điểm trận đấu diễn ra khoảng một tiếng, khán đài B sân Cẩm Phả đã ken đặc CĐV chủ nhà.

Với màu áo xanh truyền thống của CLB, hàng nghìn CĐV đất mỏ đã làm không khí trên sân trở nên sôi sục. Phần lớn CĐV còn rất trẻ và chỉ ở đội tuổi mười tám đôi mươi nên họ cổ vũ theo phong cách máu lửa nhiệt tình và cực kì “xì teen”.

Không chỉ hô vang tên của các cầu thủ đất mỏ, CĐV Quảng Ninh còn thi nhau gọi tên và cổ vũ các cầu thủ đội khách từng khoác áo Than Quảng Ninh như Hoàng Vũ Samson hay Văn Hiếu, và dành cả sự quan tâm tới tổ trọng tài khi họ thực hiện những bài khởi động trên sân.

Trong trận đấu, những làn sóng người dồn dập kèm theo những tiếng hô vang “Quảng Ninh, Quảng Ninh” đã biến sân Cẩm Phả trở thành “chảo lửa” thực sự.

Mặc dù cuối cùng Than Quảng Ninh đã phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, nhưng các CĐV Quảng Ninh vẫn hẹn nhau sẽ trở lại sân Cẩm Phả khi đội chủ nhà thi đấu với HV.An Giang vào ngày 6/4/2014 để tiếp tục “cháy” cùng đội bóng.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm