(TT&VH Online) – Tâm điểm ở sân Hàng Đẫy chiều 3/4 dường như không phải là các cầu thủ thi đấu trên sân mà mọi sự chú ý dồn về các CĐV đất Cảng có mặt ở Thủ đô khi họ bất ngờ nhận được quyết định tăng giá vé cao ngất ở V-League 2011.
Với việc BTC tăng giá vé vào sân Hàng Đẫy lên đồng hạng 200.000 đồng (trong khi mức vé thông thường ở khán đài B dao động từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng), CĐV Hải Phòng đã trở thành những người phải móc hầu bao nhiều nhất ở vòng 9 V-League 2011. Tuy nhiên, chiều 3/4, các CĐV Hải Phòng có nhiều cách để vào sân không phải với mức giá còn cao hơn cả mệnh giá cao nhất ở nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam thi đấu. Khu vực khán đài B các mùa trước thường tập trung nhiều CĐV Hải Phòng khi thầy trò HLV Vương Tiến Dũng lên Thủ đô thi đấu đã trở nên vắng lặng và các fan đất Cảng dồn về khán đài A (các cửa 3,5). Nhiều người đã vào sân với giá vé hữu nghị 50.000 đồng/lượt người vào sân khi có một số “cò” có cách đưa họ vào sân sau khi đã thu được tiền.

Khoảng gần 1.000 CĐV Hải Phòng có mặt ở khán đài A đã giúp sân Hàng Đẫy sôi động hơn thường lệ. Trong trận đấu, họ reo hò cổ vũ các cầu thủ đội nhà.Nghỉ giải lao, họ hò hát, một nhóm đông nhảy múa, có nhóm tung những nắm tiền "đô-la âm phủ"…Một số cổ động viên Hải Phòng khiến những khán giả trung lập chân chính lắc đầu ngao ngán khi họ tung ra những lời lẽ chửi bởi dành cho trọng tài Vũ Minh Trí.
Về phía chủ nhà, giờ nghỉ giải lao, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã có lời nhắc nhở những lời lẽ “khiếm nhã” từ khu vực CĐV Hải Phòng nhắm vào trọng tài Võ Minh Trí. Đại diện của BTC sân đã lưu ý người hâm mộ Hải Phòng cổ vũ văn minh, một số CĐV không nên cởi trần trông không được đẹp và…dễ bị cảm lạnh. BTC xem ra đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc đón tiếp đội bóng đất Cảng khi dành cho các fan đội khách những bài hát trữ tình do ca sỹ Trọng Tấn thể hiện ở giờ nghỉ giải lao để CĐV Hải Phòng không bị “bốc” theo điệu nhạc dễ phát sinh những vụ việc không mong muốn trên khán đài. Ở khán đài A, các CĐV Hải Phòng những tưởng đã được nhảy múa theo tiếng nhạc ngoại sôi động (như nhiều trận đấu trước sân Hàng Đẫy sử dụng nhạc nước ngoài), nhưng nhân viên Ban tổ chức sân đã nhanh tay bật đĩa nhạc Trọng Tấn để các khán giả trên sân được thư giãn theo những giai điệu nhẹ nhàng của một trong những giọng ca nam hàng đầu của “nhạc đỏ” Việt Nam hiện nay.

Hai đội phải chia điểm và dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các lực lượng chức năng, các CĐV Hải Phòng đã ra về trật tự. Đội nhà có được 1 điểm đầy chật vật trên sân khách trong bối cảnh V.HP bị tổn thất về lực lượng, các CĐV đất Cảng đã hài lòng rời sân, dù nỗi ấm ức về chuyện bị “chặt chém” giá vé, bị “phân biệt đối xử” ở sân Hàng Đẫy vẫn là câu chuyện dài đối với họ ở mùa giải năm nay.
Dưới đây là một số hình ảnh về cổ động viên Hải Phòng chiều 3/4 ở sân Hàng Đẫy (Ảnh D.A):





D.A