Hooligan Hải Phòng lại quậy

27/07/2009 08:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Để bày tỏ thái độ phản ứng trước lối chơi thiếu lửa của đội nhà, các CĐV XM.HP đã có màn quậy phá tưng bừng trên khán đài, với màn mưa chai lọ, bịch nước, vật thể lạ… xuống sân. Không chỉ nhắm vào BHL và các cầu thủ TP.HCM, các CĐV còn cả gan hơn nữa khi chọn cả…trọng tài để ném.

Hệ quả là phút 78, trợ lý số 2 Huỳnh Quốc Việt đã lĩnh nguyên 1 cục đá vào chân. Không hiểu do đau quá, không thể tiếp tục được nhiệm vụ của mình hay vì quá hoảng trước phản ứng quá khích của các CĐV, ông Việt đã phải nhường vị trí lại cho đồng nghiệp Vũ Bảo Linh để vào làm trọng tài bàn. Trận đấu đã phải dừng lại gần 10 phút đồng hồ để BTC sắp xếp lại nhân sự.

Trước đó, trong 1 pha va chạm bị chấn thương phải cáng ra sân, cầu thủ số 11 của TP.HCM Đặng Ngọc Tùng cũng hứng trọn màn mưa bịch nước, chai lọ vào người. Bị “tấn công”, các nhân viên khiêng cáng đã bỏ cả Ngọc Tùng lại trên đường piste để…chạy. Ngọc Tùng sau đấy cũng phải nhịn đau bò dậy di chuyển về phía khu vực kỹ thuật để “lánh đạn”. Chung cảnh như Ngọc Tùng, các cầu thủ TP.HCM khi chấn thương được cáng ra sân đều trở thành đích cho các CĐV ném, nên nhiều người dù đau cũng không dám rời sân.
 
 Trọng tài bàn Vũ Bảo Linh (trái) phải vào cầm cờ thay trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Việt. Ảnh: Quốc Khánh.
 
Nguồn cơn của màn quậy phá trên bắt nguồn từ thái độ phản ứng của CĐV Hải Phòng trước lối chơi thiếu lửa của XM.HP. Trời nắng, TP.HCM lại chơi quá quyết tâm đã khiến cho XM.HP bế tắc trong các tình huống tấn công. Cộng thêm việc nghi ngờ XM.HP bán độ, các CĐV đã nhè cả vào BHL và cầu thủ nhà để…chửi. Nhưng đến khi số 7 Đặng Khánh Hùng của XM.HP phải rời sân sau 1 pha va chạm với Jackson (29-TPHCM), cơn giận của các CĐV đã hướng cả vào đội khách. Sau tình huống khiến Khánh Hùng bị chấn thương, Jackson đã chịu cảnh đi đến đâu là…bị ném đến đấy.

Nửa đầu hiệp 2 của trận đấu giữa hai đội đã diễn ra trong một cảnh vừa bi vừa hài: dưới sân, BTC khản giọng kêu gọi giữ trật tự, cổ vũ văn minh, trên khán đài, dàn đồng ca “bán độ” của gần 3 vạn cái miệng liên tục cất lên. Hợp với đấy là màn mưa chai lọ, túi nước vật cứng…xuống đường piste.

Sân Lạch Tray sau trận đấu ngổn ngang không khác 1 bãi chiến trường. Chỉ đến khi Leandro ghi bàn mở tỷ số, màn quậy phá của các CĐV mới dừng lại. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu, 1 CĐV quá khích “nhí” đã bị lực lượng an ninh bắt giữ, trục xuất khỏi sân.

Với lỗi không đảm bảo được an toàn, an ninh trận đấu, BTC sân Lạch Tray sẽ không tránh khỏi phải nhận án phạt rất nặng của BTC giải.
 
Vĩnh Xuân
 
HLV trưởng TP.HCM Lư Đình Tuấn: BTC sân chưa làm tốt nhiệm vụ

Trận thua này thực sự khiến chúng tôi rất buồn. XM.HP là đội bóng mạnh, lại được chơi trên sân nhà nên mục tiêu của TP.HCM chỉ là 1 điểm. Thực tế thì chúng tôi đã tạo được rất nhiều cơ hội, và nếu các tiền đạo kết thúc tốt hơn, chắc chắn chúng tôi đã không bị trắng tay. Ở đây tôi cũng muốn nói thêm là BTC sân đã chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Đến trọng tài còn bị ném như thế, làm sao cầu thủ yên tâm thi đấu hết năng lực được. Hy vọng là tới đây BTC sân Lạch Tray sẽ làm tốt hơn.

V.X

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm