Cazorla sẽ mang danh hiệu về cho Arsenal?

04/09/2012 13:00 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - Màn trình diễn của Santi Cazorla trong trận đấu gặp Liverpool như là một lời đáp trả hùng hồn với những ai đã chỉ trích chính sách chuyển nhượng của HLV Wenger mùa hè này.

Tiền vệ sáng tạo người Tây Ban Nha, được mô tả là sự kết hợp giữa Liam Brady, một huyền thoại của Pháo thủ và Cesc Fabregas, một họa sĩ tài năng có thể dùng cây cọ của mình để che lấp đi mọi chỗ chưa hoàn hảo trên bức tranh của Arsenal mùa giải 2012-2013.



Tiền vệ Cazorla - Ảnh Getty

Bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng (có nguồn tin là 20 triệu bảng) đến từ Malaga là người đã kiến tạo cho pha ghi bàn của Podolski, bàn thắng đầu tiên của Arsenal ở mùa giải năm nay, trước khi tự ghi bàn thắng quyết định hạ gục Liverpool.

Ở Anfield, Brendan Rodgers đã chỉ đạo cho các cầu thủ Liverpool chơi pressing ngay từ đầu trận. Nhưng bằng khả năng của mình, Cazorla đã khiến cho quãng thời gian để các cầu thủ Liverpool đoạt được bóng kéo dài hơn những gì mà chiến lược gia người Bắc Ireland dự tính.

Wenger như đang lạc lối trong suốt 7 năm không danh hiệu của Arsenal. Nhưng chiến thắng trước Liverpool đã đem lại một số tín hiệu lạc quan trong một mùa giải được dự báo là đầy khó khăn cho các Pháo thủ. Chứng kiến bàn thắng của Lukas Podolski, một pha chạy chỗ thông minh bên cánh trái để đón đường chọc khe của Cazorla và ghi bàn thắng, Wenger chắc hẳn phải cảm thấy vững tin hơn với những lựa chọn của mình.

Rõ ràng sự xuất hiện của tiền vệ chỉ cao có 1m68 đã khiến Wenger phần nào quên được sự ra đi của Fabregas, van Persie hay việc mất Nuri Sahin vào chính tay Liverpool. Cazorla có một đôi chân ma thuật, với khả năng khống chế bóng tuyệt vời, và nhãn quan chiến thuật cực tốt. Tiền vệ người Tây Ban Nha chắc chắn là mẫu cầu thủ mà các CĐV của đội bóng không thể nào rời mắt khỏi. “Chúng ta đều biết rằng Cazorla không cần đến 6 tháng để hòa nhập cùng đội bóng”, Wenger phát biểu sau trận đấu. “Và chúng ta cũng biết rằng Podolski sẽ rất nguy hiểm khi được trao cơ hội”.

Tuy nhiên, tân binh còn lại là Olivier Giroud vẫn chưa thực sự hòa nhập được với đội bóng. Anh tỏ ra khá lạc lõng trong vai trò tiền đạo cắm. Ngoài ra, tiền đạo người Pháp khống chế bóng khá tệ. Trái bóng thường nảy ra rất xa. Nếu Giroud khống chế bóng tốt hơn sau những đường chuyền tuyệt vời của Cazorla, Diaby hay Arteta, có lẽ Arsenal đã thắng đậm hơn. Anh sẽ cần thêm thời gian để thực sự hòa nhập với bóng đá Anh, với lối chơi của Arsenal. Nên nhớ rằng van Persie, người mà anh sẽ phải làm các CĐV quên đi, cũng không tỏa sáng trong thời gian đầu ở đội bóng.

Mặc dầu vậy, như thế cũng là đủ để Wenger hài lòng: “Rất đáng khích lệ. Vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước, nhưng tôi tin rằng đội bóng rất có tiềm năng để đạt được những thành công”.

Có lẽ, việc Cazorla hòa nhập rất nhanh với đội bóng và nhanh chóng trở thành một nhạc trưởng ở giữa sân đã khiến Wenger thêm tin tưởng rằng, giờ là lúc để ông chứng tỏ cho mọi người thấy, Arsenal không chỉ giỏi kinh doanh, mà còn có khả năng mang về những danh hiệu.

Thanh Hoài



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm