Yoko Ono tái xuất với triển lãm 'War Is Over!'

17/11/2013 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều người yêu nghệ sĩ Mỹ gốc Nhật Yoko Ono (80 tuổi), nhưng cũng có nhiều người ghét bà. 30 năm sau khi chồng bà John Lennon, cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Beatles, bị sát hại, Ono vẫn hạnh phúc khi được xuất hiện nổi bật trước công chúng.

Ono đang trở lại Australia với triển lãm hồi cố lớn, War Is Over! (If You Want It), được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại ở Sydney.

Vóc người nhỏ nhắn và tai đã hơi nghễnh ngãng, song Ono vẫn liên tục xuất hiện trước công chúng để quảng bá cho những tác phẩm nghệ thuật của mình. Bà giới thiệu chúng với phong cách độc đáo.



Yoko Ono và con trai, Sean.

“Tôi có thể ngồi yên một chỗ như bất cứ ai. Song việc này không có lợi cho sức khỏe, vậy nên tôi phải liên tục di chuyển” – Ono pha trò.

Ono gặp chồng, John Lennon, vào giữa những năm 1960 tại một triển lãm của bà ở London (Anh). Một tác phẩm từng được trưng bày trong triển lãm đó là chiếc bàn và bộ ghế trắng, cũng hiện diện trong triển lãm  War Is Over!.

Lennon đã mô tả Ono là “nghệ sĩ vô danh nổi tiếng nhất thế giới”, kể cả khi bà đã thành danh. Các tác phẩm của bà đã chinh phục được nhiều thế hệ người yêu nghệ thuật, tuy nhiên không phải ai cũng thích.

“Lennon đã bảo vệ tôi và anh yêu các tác phẩm của tôi. Thời ấy, không có  nhiều người thích nghệ thuật của tôi” – Ono chia sẻ.

30 năm sau khi Lennon bị một fan cuồng sát hại ngay bên ngoài căn hộ của họ ở Manhattan, Ono vẫn sống ở đây. “Nhiều người hỏi, tại sao tôi không chuyển đi. Tôi nói, đây là nơi đã xảy ra một bi kịch khủng khiếp, song đó là nhà tôi. Đây là nơi duy nhất chúng tôi sống cùng nhau đúng nghĩa là 1 ngôi nhà và Lennon vẫn hiện hữu ở đây. Tôi thật may mắn khi có chồng ủng hộ mình và giờ tôi may mắn khi con trai (Sean) cũng ủng hộ tôi” – Ono nói.
Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm