(Thethaovanhoa.vn) - Mối tình giữa “chàng trai phiêu lưu” Zlatan Ibrahimovic với CLB nhà giàu nước Pháp PSG đang dần đi đến hồi kết khi nhà đương kim vô địch Ligue 1 sắp chiêu mộ thành công tiền đạo Edinson Cavani của Napoli.

Biếm họa từ họa sĩ Omar Momani
Thương vụ Cavani vốn dĩ làm ngài chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli cảm thấy rất khó chịu bởi ông không muốn mất đi ngôi sao của mình và cũng bởi ông tin rằng Cavani “chỉ nghĩ đến tiền” nên mới ra đi bằng được, dù rằng nếu bán đi Cavani, Napoli sẽ thu về một số tiền khổng lồ.
Cũng theo lời của De Laurentiis thì Cavani sẽ không có cơ hội sát cánh bên cạnh Ibrahimovic bởi tiền đạo người Thụy Điển sẽ rời PSG trong mùa hè này. Mặc dù còn hợp đồng với PSG đến tận 3 năm nữa, song Ibra được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân với một trong hai CLB là Man City hoặc Real Madrid.
Nếu đến Real Madrid, Ibra sẽ được hội ngộ với ông thầy cũ của anh là Carlo Ancelotti. Tuy vậy, đích thân người đại diện của cầu thủ 31 tuổi này là Mino Raiola và cả chủ tịch PSG là Nasser Al Khelaifi đều đã lên tiếng khẳng định Ibra vẫn sẽ ở lại sân Công viên các Hoàng tử.
Theo Blog Omar Momani