Milan cầm vé đi tiếp, Allegri nở nụ cười chiến thắng

24/11/2010 08:23 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Milan đang thăng hoa. Từ Serie A tới Champions League đội bóng đỏ đen “hát vang” bài ca chiến thắng. Sau niềm vui của trận thắng Fiorentina 1-0 bằng bàn duy nhất của Ibrahimovic để tiếp tục dẫn đầu Serie A là một niềm vui mới trên đất Pháp với chiến thắng 2-0 trước Auxerre rạng sáng nay để Milan chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 Champions League với tư cách là đội xếp thứ 2 bảng G.

Ở loạt trận thứ 5 vòng bảng, Milan có chiến thắng  2-0 như ở lượt đi và vẫn là Ibra ghi tên mình trên bảng điện tử. Sự khác biệt là lần trước anh lập cú đúp, còn lần này anh đóng góp 1 bàn trong khi Ronaldinho vào sân thay chính Ibra để ghi bàn còn lại.

Ibra lại ghi bàn và Milan cầm vé vào vòng 1/8 Champions League, Ảnh Getty

Những bàn thắng liên tiếp của Ibra dĩ nhiên giúp Milan chiến thắng từ Serie A tới Châu Âu nhưng lại làm dấy lên nỗi lo trong lòng các tifosi của họ và cái gọi là “sự phụ thuộc vào Ibra” đã được nói đến khá nhiều. Chính HLV Allegri cũng phải thừa nhận điều này: “Sẽ rất nguy hiểm cho chúng tôi nếu không có Ibrahimovic vì Milan không có ai sở hữu những cá tính tương tự như anh ấy cả. Chúng tôi có thể xếp Ronaldinho và Robinho đá cùng nhau và họ mang đến những phẩm chất kỹ thuật vượt trội, nhưng lại thiếu đi sức mạnh thể lực”.

Như vậy, vấn đề của Milan cũng tương tự như vấn đề của Inter là phụ thuộc quá nhiều vào Samuel Eto’o. Tuy nhiên, chiến thắng bao giờ cũng tuyệt vời và sự mãn nguyện là điều không thể phủ nhận trong “ngôi nhà đỏ đen” lúc này. “Tất cả chúng tôi đều hiểu là để giành được những kết quả tốt thì chúng tôi phải biết hy sinh bản thân, đồng thời chơi thật nỗ lực. Các cầu thủ của tôi đã sớm ý thức được điều đó và mọi chuyện đang diễn ra thật tốt đẹp với chúng tôi cả ở Serie A lẫn Champions League. Chiếc vé vào vòng 1/8 giúp Milan trở nên mạnh mẽ và đây là một đêm đáng nhớ với chúng tôi. Tôi thật sự hài lòng vì Milan lần thứ 3 giữ sạch lưới. Chúng tôi đá rất chắc chắn, không để cho các đối thủ có nhiều cơ hội và mỗi trận đấu Milan tạo ra 4-5 cơ hội ghi bàn rõ nét cho mình”, HLV Allegri hân hoan chia sẻ với báo giới sau khi Milan chính thức cầm trên tay tấm vé vào vòng 1/8 Champions League.

Sự chắc chắn mà “Rossoneri” đang có được rõ ràng là có dấu ấn của nhà cầm quân trẻ tuổi này khi ông  mạnh dạn từ bỏ sơ đồ “cây thông” 4-3-2-1 để cho Milan đá 4-3-1-2 trong đó Allegri bố trí tới 3 tiền vệ có thiên hướng phòng ngự trước Auxerre là Gattuso-Ambrosini-Flamini để che chắn cho hàng thủ. Milan vốn giàu truyền thống đá cúp C1/Champions League và việc họ có mặt ở vòng 1/8 là sự tiếp nối logic của lịch sử. Bây giờ chỉ có 2 vấn đề đặt ra: Ibra đã than vãn là anh kiệt sức từ sau trận gặp Fiorentina và một lần nữa kêu mệt mỏi và xin thay ra ở trận gặp Auxerre này nên liệu anh còn sung sức được đến bao giờ. Thêm nữa, đội hình với nhiều cầu thủ luống tuổi của “Rossoneri” sẽ thăng hoa được bao lâu trong mùa giải vẫn còn rất dài ở Serie A. Nhưng hôm nay là niềm vui và các Milanisti hoàn toàn có thể nở nụ cười mãn nguyện.

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm