Bundesliga: Felix Magath đã hết thời?

25/09/2010 06:28 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH cuối tuần) - Những thất bại liên tiếp của Schalke ở giai đoạn đầu mùa giải 2010-2011 đang đẩy tham vọng của Felix Magath đến bờ vực của sự phá sản.

Được xem là huấn luyện viên người Đức thành công bậc nhất trong khoảng 10 năm qua, nhưng dường như Magath đang bất lực trước cỗ máy có sức ỳ quá lớn mang tên Schalke. Khi quyết định chia tay Wolfsburg sau chức vô địch Bundesliga giành được ở mùa giải 2008-2009, Magath tuyên bố Schalke sẽ là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của ông. Kế hoạch của Magath là trong vòng bốn năm sẽ đưa Schalke đến với chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên, cũng là danh hiệu vô địch bóng đá Đức mà đội bóng thành phố Gelsenkirchen đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nhưng khi mùa giải thứ hai của Magath ở Veltins Arena vừa mới bắt đầu, nguy cơ ông phải sớm chấm dứt sự nghiệp đã rõ như ban ngày. Sau những chiến tích lẫy lừng ở Bayern và Wolfsburg, hay thậm chí Schalke ở mùa giải 2009-2010, giờ đây trước mắt Magath là một tương lai bất định. Thất bại nặng nề trong giai đoạn khởi đầu mùa giải 2010-2011 của Schalke đặt ra câu hỏi, phải chăng thời của Magath đã hết?


HLV Felix Magath - Ảnh Getty
Bốn thất bại liên tiếp ở Bundesliga, cộng thêm trận thua Lyon ở Champions League, ngay những người bi quan nhất cũng khó có thể tưởng tượng được đó là thành tích khởi đầu mùa giải mới của Schalke. Giành ngôi á quân mùa trước một cách thuyết phục dựa vào dàn cầu thủ trẻ măng, đội quân của Magath được đánh giá sẽ là ứng viên nặng ký trong cuộc đua hướng đến ngôi vị quán quân ở mùa giải này. Những chuyển động trong mùa Hè, với việc bổ sung vào đội hình một loạt hảo thủ, Schalke càng được người dân Gelsenkirchen đặt nhiều kỳ vọng. Sự xuất hiện của ngôi sao tiền đạo lừng danh Raul Gonzalez, rồi tiền vệ Jose Jurado và chân sút Klaas-Jan Huntelaar, cộng thêm cặp trung vệ Christoph Metzelder - Tim Hoogland, thử hỏi ai dám khinh thường Schalke?

Nhưng ở đời, sự kỳ vọng càng lớn đôi khi lại mang đến sự thất vọng não nề. Hơn ai hết, những cổ động viên Schalke đang cảm nhận được sự đau đớn vào lúc này, khi nhìn lên vị trí của đội bóng con cưng trên bảng xếp hạng Bundesliga, hay xa hơn, nhìn về tương lai. Chôn chân ở đáy bảng mà chưa có bất kỳ điểm số nào sau bốn vòng đấu, chưa bao giờ Schalke khởi đầu tồi tệ đến thế. Với việc đá đâu thua đó như vậy, việc Schalke trụ hạng thành công vào cuối mùa giải đã là một kỳ tích, còn nói gì đến chức vô địch hay suất dự Champions League, Europa League? Thật không dễ giải thích cho việc sa sút một cách thảm hại của Schalke, khi mà lực lượng của họ vẫn rất mạnh dù có nhiều sự xáo trộn về mặt nhân sự và lối chơi. Không còn Kevin Kuranyi, hàng công hoạt động kém hiệu quả hẳn. Nhưng mấu chốt vẫn nằm ở hàng thủ, nơi thường biếu không cho đối thủ những bàn thắng khi mà chốt chặn Heiko Westermann đã bỏ sang Hamburg.

Một lý do khác, chưa thật sự rõ ràng, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của Schalke trên sân cỏ, đó là tinh thần của các cầu thủ. Những thành viên của Schalke dường như đã ngán phương pháp tập luyện theo kiểu tra tấn, hành xác của Magath, và cách quản lý theo kiểu nhà binh của ông thầy nổi tiếng cứng rắn này. Magath được Schalke trao đồng thời hai cương vị là huấn luyện viên và giám đốc điều hành, cho phép ông toàn quyền quyết định mọi việc liên quan đến đội bóng, từ mua bán cầu thủ, quản lý con người và tổ chức thi đấu. Một sự việc xảy ra trong trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới, Schalke thua 1-2 trên sân Hamburg, đã làm dấy lên những nghi ngờ. Tân đội trưởng Manuel Neuer cùng bốn thành viên khác đã khoác lên mình chiếc áo của một hội cổ động viên trung thành với Schalke, những người mà lâu nay đã có mâu thuẫn khá nghiêm trọng với Magath.

Hành động đó được cho là gián tiếp chống lại Magath và các cầu thủ Schalke đang nằm trong diện bị nghi ngờ cố tình chơi dưới khả năng thực tế của mình để hòng “đá” ông thầy khó tính bay khỏi Veltins Arena. Chưa ai rõ thực hư của câu chuyện này như thế nào, nhưng khi nhìn vào những kết quả tệ hại liên tiếp của Schalke trong thời gian qua, không ai dám phủ nhận rằng sóng ngầm không tồn tại ở đội bóng thành phố Gelsenkirchen. Magath đã từng ra tay trừng trị những cầu thủ cứng đầu ở Bayern, đội bóng được mệnh danh “FC Hollywood” với những ngôi sao hay đỏng đảnh, hay thuần phục được “Bầy sói hoang” ở Wolfsburg, nhưng có vẻ như ông đang bị dồn vào chân tường ở Schalke, đội bóng có biệt danh “Hoàng gia màu xanh”. Cứ với đà như thế này thì rõ ràng, sự kiên nhẫn của Ban lãnh đạo Schalke cũng sẽ cạn, và khi đó số phận của Magath sẽ được định đoạt.

Trong bóng đá, có những cầu thủ hay huấn luyện viên mà tài năng của họ không ai có thể phủ nhận được. Nhưng rồi, ai cũng có thời của mình và khi cái thời ấy qua đi, họ chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình dù vẫn nỗ lực hết sức để tìm lại quá khứ vinh quang. Dường như Magath đang rơi vào cái vòng xoáy nghiệt ngã ấy. Phải chăng, thời của ông đã hết và Schalke là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình phiêu lưu của “gã du mục” Magath. Nếu điều đó xảy ra, thì đó sẽ là dấu chấm hết buồn của một trong những cầu thủ và huấn luyện viên vĩ đại mà bóng đá Đức từng sản sinh ra. Mong sao, điều đó chưa phải là sự thật trong một sớm, một chiều, khi mà Schalke và Magath cần phải chiến đấu ở Bundesliga, cho chính mình và người dân Gelsenkirchen, cũng như ở Champions League cho cả nền bóng đá Đức.

Felix Magath

Khi còn thi đấu, Felix Magath là một tiền vệ lừng danh, khoác áo câu lạc bộ Saarbruecken và Hamburg cũng như đội tuyển Tây Đức. Người đàn ông có bố là người Puerto Rico phục vụ trong quân đội Mỹ đóng ở Đức và mẹ là người Đức này được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá Đức. Tuổi thơ của Magath chứa đựng nhiều nỗi buồn, khi bố ông bỏ rơi hai mẹ con để trở về Puerto Rico lúc ông vừa một tuổi. 15 tuổi, Magath mới biết thông tin về bố mình, khi ông viết một bức thư gửi sang Puerto Rico. Đến năm 1999, Magath quyết định sang quốc gia ở vùng biển Caribbe và ở đó, ông đã gặp được bố của mình. Giờ đây, tuy sống cách xa nhau nhưng mỗi năm bố con Magath vẫn gặp nhau đều đặn hai lần, khi thì bố sang Đức thăm con, khi thì con đến Puerto Rico với bố. Vào năm 1995, gần 10 năm sau khi treo giày, Magath bắt đầu bước vào sự nghiệp cầm quân, dẫn dắt đội bóng cũ Hamburg mà ông từng có cả chục năm gắn bó trước đó. Magath chính là tác giả của bàn duy nhất ghi vào lưới Juventus năm 1993, giúp Hamburg giành chiến thắng trong trận chung kết Cúp C1. Đó là danh hiệu lớn nhất mà Magath cũng như Hamburg giành được cho đến nay. Sau Hamburg, Magath tiếp tục phiêu lưu sang Nuremberg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, Bayern, Wolfsburg rồi Schalke - đội bóng thứ tám mà ông dẫn dắt ở Bundesliga, một kỷ lục. Ngoài ba chức vô địch Bundesliga, một Cúp C1, một Cúp C2 và chức vô địch EURO 1980 cùng đội tuyển Tây Đức giành được khi còn thi đấu, bộ sưu tập danh hiệu của Magath còn có thêm ba chức vô địch Bundesliga, hai Cúp quốc gia và một Cúp liên đoàn trên cương vị huấn luyện viên.

* Lịch vòng 6

+ Thứ Bảy, ngày 25/9/2010
01h30
Cologne - Hoffenheim
20h30
Bayern - Mainz
Schalke - Gladbach
Stuttgart - Leverkusen
Frankfurt - Nuremberg
St. Pauli - Dortmund
23h30
Bremen - Hamburg
+ Chủ nhật, ngày 26/9/2010
20h30
Wolfsburg - Freiburg
22h30
K’Lautern - Hannover


Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm