Bị “cướp” ngày nghỉ, cầu thủ Chelsea bất mãn với Villas Boas

13/02/2012 09:54 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Phòng thay đồ của Chelsea đang nổi sóng sau khi các cầu thủ trụ cột bày tỏ sự bất bình vì bị “cướp” đi một ngày nghỉ.

Thất vọng vì kết quả thua bẽ bàng ở Goodison Park, trên chuyến bay trở về London, HLV Villas Boas đã yêu cầu học trò 10h sáng Chủ nhật (12/2) phải đến sân tập Cobham, dù theo lịch ban đầu thì sau trận đấu các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi. Ngay sau khi Villas Boas thông báo hủy ngày nghỉ cuối tuần, nhiều trụ cột Chelsea đã bày tỏ sự bực bội. Một vài thành viên còn cho rằng, những ngày Villas Boas ở Stamford Bridge chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và ông không nên đưa ra quyết định gây bất bình như vậy.



HLV Villas Boas- Ảnh Getty

Sau trận thua Everton 0-2, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận đó là thất bại tồi tệ nhất của “The Blues” kể từ đầu mùa. Villas Boas đang phải chịu sức ép lớn từ ông chủ Abramovich trong khi nhiều cầu thủ Chelsea không còn niềm tin ở vị HLV 33 tuổi.

Trước tình hình hiện tại, nhà tài phiệt người Nga cũng đã tính đến phương án tìm người thay thế Villas Boas ngay trước thềm trận đấu với Napoli ở vòng knock-out Champions League. Bản thân Villas Boas cũng thừa hiểu, ông chắc chắn sẽ mất ghế nếu không thể giúp Chelsea lọt vào tốp 4 để giành vé dự Champions League mùa tới: "Chúng tôi cần có vé dự Champions League. Mục tiêu tiên quyết là phải kết thúc mùa giải Premiership ở vị trí thứ 4 hoặc cao hơn.”

Ở trận đấu với Everton, CĐV Chelsea đã giương băng-rôn chế nhạo Villas Boas với dòng chữ: "Ông chẳng biết mình đang làm gì". Thế nhưng nhà cầm quân trẻ tuổi cho rằng đây là điều quá đỗi bình thường. "Người hâm mộ có quyền yêu cầu HLV và các cầu thủ làm tốt hơn. Thua Everton là một trong những ngày tệ nhất mùa này”, vẫn lời cựu thuyền trưởng Porto.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm