Marseille của Remy đang là ĐKVĐ, còn Bordeaux của Diarra cũng lên ngôi cách đây 2 mùa, và đó là điều khiến họ được coi là “ông lớn” của Ligue 1 trong những năm gần đây (với Marseille, một phần còn do bề dày truyền thống của họ). Thế nhưng thực tế, chiến lược phát triển của họ và sự hỗn loạn của Ligue 1 trong vài mùa bóng gần đây đều cho thấy rằng cái danh “đại gia” chỉ được gán cho họ một cách khiên cưỡng.
![]() Alou Diarra (Bordeaux) bị đuổi trong trận gặp Auxerre, Ảnh Getty |
Thế nên, dù hiện tại, cả 3 đều đang duy trì được phong độ ổn định một cách tương đối, nhưng có lẽ chẳng mấy ai (trừ các CĐV của họ) để ý đến “thành tựu” ấy, nếu họ không cùng chiến thắng trong một vòng đấu. Với những CLB lớn, người ta nhớ đến những cơn khủng hoảng nhiều hơn là lúc họ thắng như chẻ tre. Cả 3 đều đã trải qua nhiều cơn khủng hoảng như thế.
Loic Remy và Alou Diarra đều đã có những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp thời gian qua, nhưng ngoài nỗ lực cá nhân, họ còn phải “cảm ơn” cuộc khủng hoảng của ĐT Pháp hậu World Cup 2010. Marseille và Bordeaux cũng từng được hưởng lợi từ sự suy yếu của Lyon, và Remy lẫn Diarra có lẽ đều không muốn đi vào vết xe đổ của đội bóng họ đang khoác áo…
|
Kết quả cụ thể Auxerre – Bordeaux 0-1 Brest – Avignon 0-0 Caen – Monaco 0-0 Marseille – Nancy 1-0 Montpellier – Sochaux 2-0 Toulouse – PSG 0-2 Xem chi tiết tại www.thethaovanhoa.vn và www.bongda.vietnamplus.vn |
