(Thethaovanhoa.vn) - Sáng mai (6/12), 4 cầu thủ Học viện HA.GL Arsenal JMG sẽ bay sang Anh bắt đầu tập huấn tại U18 Arsenal. Theo lời trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, cả 4 “viên ngọc thô’’ của bầu Đức sẽ bắt đầu quá trình tự lập, chiến đấu để trụ lại nước Anh sau đợt tập huấn này.
Đông Triều (hàng trên, bên trái) và Công Phượng (hàng trên, bên phải)
sẽ có cơ hội thử sức tại U18 Arsenal
Các cầu thủ phải tự lập
Phải mất hơn nửa tháng chuẩn bị, HA.GL mới hoàn tất các thủ tục để đưa cả 4 cầu thủ sang Anh tập huấn. Theo trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh thì việc chuẩn bị hợp đồng bảo hộ thân thể mất khá nhiều thời gian chuẩn bị. Đây là khâu được làm kỹ nhất để đảm bảo cho các cầu thủ trẻ an tâm khi bước vào quá trình tập luyện tại nước Anh, nhất là khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, việc bảo vệ đôi chân, sức khỏe có ý nghĩa sống còn với giới cầu thủ.
Ngoài ra những thủ tục xin nghỉ học văn hóa, xin cấp visa đi Anh, cùng một số thủ tục khác, khiến đội bóng mất hơn nửa tháng mới hoàn tất hồ sơ cho 4 cầu thủ Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng và Trần Hữu Đông Triều. Phải đến sáng 1/12, thông qua HLV Guillame Greachen và HLV phó Dương Minh Ninh, thông tin cả 4 cầu thủ sẽ sang Anh vào 5 ngày sau mới đến với 4 cầu thủ trẻ này.
Trưởng đoàn Tấn Anh tiết lộ lịch trình: “Vào sáng 5/12, cả 4 em sẽ tự di chuyển từ TTHL Hàm Rồng xuống TP.HCM và nghỉ ngơi một ngày tại đây. Đến 10h30 sáng 6/12, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và Đông Triều sẽ từ sân bay Tân Sơn Nhất di chuyển sang thủ đô London của Anh. Không có thành viên nào của Học viện hay CLB theo kèm, mà 4 em tự động di chuyển sang bên ấy. Chúng em nghĩ đây là việc bình thường không cần phải đưa rước gì mất công. Hãy để các em tự lập từ đầu và tránh áp lực không cần thiết. Chỉ có sự tự ý thức, biết vượt qua khó khăn để tồn tại mới giúp các em trưởng thành”.
Ngoài sự nghiêm khắc, chuyên nghiệp từ sớm, ông Tấn Anh cũng hy vọng vào 4 cầu thủ trẻ này: “Các em đã được Học viện HA.GL Arsenal JMG đào tạo kỹ càng về ngoại ngữ, chuyên môn… trong những năm qua. Con đường sang Anh cũng không lạ lẫm gì, nên việc tự sang bên ấy cũng chỉ là bước đầu của đời cầu thủ. Chúng em hy vọng cả 4 em biết phát huy tinh thần tự lập, biết tương trợ, giúp đỡ nhau khi sang U18 Arsenal thử việc. CLB đã tạo hết điều kiện để các em có ngày nay, giờ phải tự cố gắng để chứng tỏ mình. Nếu không vượt qua được khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa… thì các em đã tự phí bỏ cơ hội chỉ có một lần trong đời đến với mình”.
Theo lịch trình, khi đến nước Anh, cả 4 cầu thủ này sẽ có người đón và đưa đến tập trung tại U18 Arsenal. Trong 15 ngày có mặt tại Học viện bóng đá Arsenal, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và Đông Triều sẽ luyện tập và thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Jens Lehmann.
Hồi hộp nhưng không sợ hãi
Sau nhiều ngày chờ đợi, cả 4 “tiểu tướng” của bầu Đức đã có thể biết được thời gian thử việc của mình ở Arsenal. Đến trước kỳ nghỉ Giáng sinh, cả 4 cầu thủ trẻ của “Gỗ’’ sẽ được tạo cơ hội chứng tỏ mình có xứng đáng được giữ lại nước Anh hay không, đấy là một thách thức không nhỏ khi lò đào tạo của “Pháo thủ thành London” nổi tiếng khắc nghiệt nhất nước Anh.
Trước ngày lên đường, tiền vệ Tuấn Anh không giấu được sự háo hức: “Thực tế 4 đứa chúng em chỉ nghỉ thông báo từ các thầy, chứ lãnh đạo CLB chưa thông báo gì nhiều. Đồ đạc tư trang chuẩn bị sẵn sàng sau khi có tin chúng em sang bên ấy tập luyện. Mười mấy ngày chờ đợi cũng khá dài khi tất cả nóng lòng qua U18 Arsenal để thử sức mình. Đây không chỉ là cơ hội cho 4 đứa tôi mà còn vì trách nhiệm với bóng đá nước nhà. Chúng em muốn khẳng định cầu thủ Việt Nam không hề thua kém bạn bè trên thế giới nếu được tạo điều kiện và tin tưởng”.
Chàng tiền vệ trẻ người Thái Bình cho biết mình và 3 đồng đội có hồi hộp nhưng không hề lo lắng trước áp lực đang đến với mình: “Chúng em còn trẻ, còn phải học hỏi và nỗ lực thật nhiều. Cứ sang bên ấy cố gắng thật nhiều và lắng nghe sự chỉ dạy từ các thầy, đồng đội U18 Arsenal. Thời cơ đến chỉ vài lần trong đời, nhất là môi trường bóng đá có đẳng cấp cao ở nước Anh, nên chúng em hồi hộp chờ ngày sang học việc, nhưng không quá lo lắng và bồn chồn”.
Có lẽ trong 4 cầu thủ, trung vệ Đông Triều là người có thể thở phào nhẹ nhõm nhất sau khi bước sang Anh thử việc vào ngày 6/12, bởi trong trận giao hữu vừa qua giữa U17 Học viện HA.GL Arsenal JMG và U21 Lào đang đóng quân tại Gia Lai, trung vệ người Quảng Nam bị chấn thương cổ chân cả chục ngày nay. Nếu có quyết định đi sớm cuối tháng 11, trung vệ Đông Triều khó thể hiện mình hết sức.
Rất may nhờ quá trình xông hơi, trị liệu suốt 2 tuần qua, vết đau đã không còn ảnh hưởng. Thế nên, trung vệ đa năng này rất tự tin trước ngày sang Anh: “Chấn thương ở chân của tôi đã không còn đau nữa, nên được ra sân là vô tư thể hiện. 3 ngày trước nhận được tin ấy, từ ban huấn luyện, đồng đội đến người thân đều chúc mừng và động viên chúng em. Được sang U18 Arsenal vừa là tự hào vừa là trách nhiệm. Phải thể hiện sự chuyên nghiệp trong thi đấu lẫn sinh hoạt để ghi dấu ấn với BHL rồi các đồng đội ở bên ấy. Chúng em cũng đoàn kết, tương trợ nhau để vượt qua khó khăn để hy vọng lọt vào mắt xanh của lãnh đạo U18 Arsenal. Chỉ có 15 ngày để thể hiện mình trước khi trở về trong dịp lễ Giáng sinh, hy vọng tôi và 3 đồng đội không làm thất vọng với lãnh đạo CLB, BHL đã và đang giúp chúng em trưởng thành thật sự sau 5 năm ăn ở tại Học viện HA.GL Arsenal JMG”.
MỘC MIÊN
Thể thao & Văn hóa