Chelsea sắp kết thúc mùa giải: Benitez và thành công nửa vời

30/04/2013 18:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Mùa giải 2012-13 sắp đi đến hồi kết và giờ là lúc để các đội bóng nhìn lại chặng đường đã qua. Thành công hay thất bại? Những người trong cuộc có lẽ đã hiểu nhưng các cổ động viên bóng đá có thực sự nhận ra rằng đội bóng mình yêu mến đã thành công hay thất bại. Chelsea, một câu lạc bộ đang ngự trị trên đỉnh vinh quang của châu Âu bỗng rơi xuống vực thẳm khi mùa giải mới bắt đầu được một phần ba chặng đường và hiện tại họ chỉ còn một chiếc cúp duy nhất để chinh phục là Europa League. Vậy The Blues đã thành công hay thất bại dưới thời HLV Rafa Benitez?

Nhắc lại một chút về mùa giải 2011-2012 của Chelsea, họ khởi đầu không tốt dưới thời HLV Andre Villas-Boas, bị văng ra khỏi tốp 4 của Premier League và suýt chia tay Champions League, nhưng rồi “người thế chỗ” Roberto di Matteo đến với đội bóng và xua tan đi nỗi thất vọng cùng cực của những ngày đầu tháng 3/2012. RDM không chỉ mang lại diện mạo mới mẻ cho “Lữ đoàn xanh” mà còn giúp đội bóng này vượt qua những bất ổn nội bộ trước khi làm nên lịch sử với chức vô địch Champions League đầu tiên.

Tuy nhiên, “càn khôn” lại xoay chuyển quá nhanh trong bối cảnh RDM không đủ khả năng để kiếm soát tất cả. Lục đục nội bộ lại phơi bày mỗi khi CLB thua trận, và sau đó, điều gì đến cũng phải đến, Di Matteo rời Stamford Bridge và để lại một sự luyến tiếc nơi người hâm mộ. Từ đó, Rafa Benitez được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền trong khi các CĐV Chelsea thì liên tục bày tỏ nguyện vọng không muốn thấy mặt ông ở London.

Benitez sử dụng thành công “Ma-za-car” và Torres

Không nên phủ nhận việc chiến lược gia người Tây Ban Nha đã mang đến cho Chelsea thành công. Bằng chứng, ông đã kết nối thành công bộ ba nguyên tử Juan Mata, Eden Hazard và Oscar lại với nhau, sau đó là việc vẫn tin dùng Fernando Torres dù không phải lúc nào anh cũng đạt phong độ tốt. "The Blues" đã lọt vào đến 3 trận Bán kết ở 3 giải đấu không thể gọi là có tính cạnh tranh cao nhưng cũng gây không ít khó khăn cho các đội bóng tên tuổi khác. Hai thất bại ở Bán kết Cúp Liên đoàn Anh và FA Cup không thể nào che giấu được hình ảnh một Chelsea đang dần hồi sinh.



Benitez đang "kéo" Torres rời xa nỗi thất vọng.

Bộ ba “Ma-za-car” liên tục giúp Chelsea có những chiến thắng quan trọng, dù thành tích của đội bóng ở Premier League chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ nhưng chính việc tin dùng ba tiền vệ công nói trên đã giúp đội bóng làm khó nhiều đối thủ sừng sỏ. Hazard, Mata và Oscar đã ghi 42 tổng cộng 42 bàn và thực hiện 60 đường kiến tạo tính đến thời điểm này của mùa giải trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Torres “bỗng dưng” biết cách đốt lưới đối phương nhiều gấp đôi mùa trước, 20 bàn thắng không mang lại cho anh thật nhiều những lời tán dương từ các CĐV, nhưng chí ít nó đã đeo vào El Nino một chiếc “mặt nạ sắt”, đủ để anh nấp sau chỉ trích và tỏa sáng giúp Chelsea có mặt ở Bán kết Europa League. Benitez đã biến món hàng hớ 50 triệu bảng trở nên thực dụng hơn chứ không hoa mỹ như những gì người ta vẫn chờ đợi ở anh, Chelsea nên cám ơn “Beni” về điều đó.

Đặt niềm tin đúng chỗ…

Mùa này, "The Blues" đã chơi tổng cộng 63 trận trên khắp các đấu trường, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở châu Âu, nhưng họ vẫn chưa cho thấy sự mệt mỏi. Điều đó có công rất lớn của HLV Benitez với chính sách xoay vòng cầu thủ bị nhiều CĐV chê bai. Sự hoàn hảo là điều mà ông chưa thể mang lại trong bối cảnh lực lượng luôn bị sứt mẻ, khách quan mà nói Benitez đã thành công được một nửa.

Frank Lampard bị đồn thổi muốn rời Chelsea và Benitez khuyên anh ở lại, John Terry và Ashley Cole cũng thế, dưới góc nhìn của ông thầy người Tây Ban Nha thì tất cả các cầu thủ đều có thể dùng được. Ngay cả cựu binh Paulo Ferreira và người vừa trở lại sau một khoảng thời gian dài đem cho mượn như Yossi Benayoun cũng nằm trong kế hoạch chinh phục các giải đấu cúp của “Beni”.

Không quá khoa trương và cũng không hứa hẹn nhiều với các cầu thủ lẫn CĐV nhưng phải thừa nhận rằng ông đã âm thầm giúp Lampard vươn đến kỷ lục ghi bàn vào lưới 38 đội bóng đã và đang chơi ở Premier League, ngoài ra, tiền vệ này sắp làm nên lịch sử khi chỉ còn cách thành tích ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea của huyền thoại Bobby Stambling đúng 1 bàn. Nhiều ý kiến cho rằng việc thường xuyên cất đội trưởng John Terry trên ghế dự bị là đi ngược lại với sự kỳ vọng của các CĐV, tuy nhiên, Benitez đã chứng tỏ ông đúng. Terry đã 32 tuổi và cần sử dụng anh đúng lúc để đảm yếu tố thể lực cho cầu thủ này và quan trọng hơn là giúp đội nhà đạt kết quả tốt trong từng trận đấu.



Chelsea nên trao cho Benitez cơ hội cầm quân thêm nữa.

Đã có rất nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng Rafa Benitez đến với Stamford Bridge để thực hiện một cuộc cách mạng, thực tế cho thấy không có một cuộc cải cách nào cả. Có chăng chỉ là “ông vua đấu cúp” đang gạt phăng đi cái biệt danh của mình để chuyên tâm vào việc xây dựng một Chelsea ổn định về mặt lối chơi và lực lượng.

Ban lãnh đạo Chelsea không có ý định giữ “Beni” ở lại sau khi mùa giải kết thúc, thông báo đó đã được đưa ra từ khi ông mới đặt chân đến Cobham. Nhưng nếu suy xét thật kỹ, ông hoàn toàn xứng đáng được kéo dài hợp đồng dẫn dắt "The Blues", một khi guồng quay đã hoàn tất bước khởi động thì rõ ràng thành công đang chờ đợi Chelsea phía trước.

Ngài Chủ tịch Roman Abramovich và các CĐV của đội bóng áo xanh đang chờ đợi Jose Mourinho trở lại London, nhưng nếu HV người Bồ Đào Nha từ chối thì Chelsea nên chăng hãy tiếp tục chọn Benitez. Hiện tại không một HLV nào ở châu Âu hiểu Chelsea hơn Benitez, thành thích có thể chưa làm những người yêu mến The Blues hài lòng nhưng Benitez đã làm được những điều tưởng chừng không thể, thành công mà ông đang có với đội bóng là những trải nghiệm và sự vượt khó đáng khâm phục.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm