Chung kết lượt đi ASIA Champions U16 2014: PVF đánh mất lợi thế

26/08/2014 05:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương chỉ biết than trời trong một trận đấu mà thời tiết lẫn may mắn đã không ủng hộ đội bóng của mình.

Mất đi một số trụ cột trong trận chung kết lượt đi, U16 PVF suy yếu sức mạnh đáng kể. Đó là chưa kể đến việc cơn mưa to trước trận đấu đã khiến sân Thống Nhất ngập nước, BTC buộc phải lùi thời gian trận đấu xuống 1 tiếng đồng hồ so với dự kiến. Những quyết định không xác đáng của trọng tài Hadimin Shahbudin, sự ức chế đã khiến các học trò của HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương chơi không tốt.

Đúng với tính chất trận đấu chung kết, hai đội nhập cuộc rất thận trọng. U16 Frenz United (Malaysia) nhỉnh hơn về thể hình, thể lực nên việc thi đấu dưới mặt sân sũng nước có lợi thế hơn. Trong khi đó, U16 PVF với những cầu thủ thấp bé hơn rất khó triển khai lối đá ngắn, nhỏ như tính toán. Chính điều đó đã khiến đội chủ nhà không thể tạo nên nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành thủ môn Asri Bin.

Trong thế trận đó, tưởng như hiệp 1 sẽ không có bàn thắng thì đúng phút bù giờ của hiệp 1, pha xoạc bóng trong vòng cấm có phần bất cẩn của Thanh Phong với Bin Najib đã bị trọng tài xác định lỗi. Và trên chấm 11m, Al Mohana  không phạm sai lầm nào để đánh bại Văn Biểu, đem về lợi thế dẫn điểm cho U16 Malaysia.

Hiệp 2 diễn ra với sự chủ động của U16 PVF. Nhưng với thể hình hạn chế, họ vẫn không thể triển khai được lối đá như ý mình. U16 Frenz United với những đường chuyền dài tận dụng thể lực của các tiền đạo phía trên gây ra nhiều đột biến hơn. Dù vậy, bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội khách không đến sớm.

Khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, bất ngờ đã xảy ra. Trong một pha lên tham gia tấn công, Ngọc Bảo bật cao đón quả phạt của đồng đội đánh đầu tung lưới Asri Bin gỡ hoà 1-1. Trước đó, đội bóng của HLV Nguyên Chương đã bị trọng tài chính từ chối một quả phạt đền khi Minh Di bị thủ thành Asrin Bin phạm lỗi trong vòng cấm.

Nhưng niềm vui ngắn chưa tày gang, U16 PVF lại bị "dội một gáo nước lạnh". Đường chuyền dọc biên của hậu vệ đội khách xé  toang hàng thủ U16 PVF để tiền đạo Bin Samat mở tốc độ trước khi  đưa  bóng qua người thủ thành Văn Biểu, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho U16 Frenz United.

Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra tối 31/8 tại Malaysia. Ở vòng đấu bảng, U16 PVF đã thua U16 Frenz United 0-3 cũng trên sân khách.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm