Hành tinh bóng đá

Câu chuyện World Cup: Argentina và sự im lặng của hàng công

14/01/2010 12:41 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đấy là những tiền đạo siêu hạng. Các CLB hàng đầu châu Âu vẫn sống bằng hơi thở của họ vào mỗi cuối tuần. Nếu Messi, Higuain, Milito hay Tevez là những nghệ nhân mà những phép màu họ mang lại cho đội bóng mình luôn thể hiện được đẳng cấp thượng thặng, thì không ai hiểu tại sao khi cùng chung màu áo Albiceleste, tất cả như nói một ngôn ngữ khác và bàn thắng như một thứ của để dành.

Cùng nhảy Tango khắp Châu Âu…

Vòng 17 La Liga, với Messi là một hat-trick, Higuain đem về chiến thắng cho Real Madrid với cú cứa lòng chân trái ngoại hạng, Aguero cũng ghi bàn. Serie A, Milito nã thêm một phát súng nữa sau 19 lượt đấu. Bên kia eo biển Manche, Tevez đang nhả đạn “bù” cho Man City sau những ngày tháng câm lặng . Hãy nhìn vào BXH các CLB có họ và danh sách các chân sút dội bom: Barca đứng nhất Liga và Messi đứng đầu Pichichi với 12 bàn. Real bám sát Barca và Higuain cũng chỉ đứng sau Messi. Aguero có 8 lần lập công sau khi hồi sinh cùng Atletico. Inter dẫn đầu Serie A và Milito chia sẻ vị trí số 1 trên BXH chân sút cùng Di Natale. Man City đã vươn lên top 4 Premier League với 12 phát súng của Tevez.

Tevez đang đá rất hay ở Man City nhưng không có gì đảm bảo
anh chơi hay như thế khi về khoác áo ĐTQG

Những con số quá ấn tượng khi tiếng gọi World Cup đang giục giã và sẽ còn tăng lên nữa khi họ đang đua nhau cho một suất đến Nam Phi. Argentina vẫn còn Lisandro (Lyon), Lavezzi (Napoli), Zarate (Lazio), những vị trí then chốt ở CLB của mình. Maradona hẳn đang hạnh phúc lắm, vì không một HLV nào trên toàn thế giới có nhiều sự lựa chọn như mơ trên hàng công.

Mỗi người một vẻ: Messi làm xiếc với trái bóng, Milito, Higuain, Lisandro là những cố pháo hạng nặng với bản năng sinh tồn của một sát thủ. Rồi sự đa dạng, biến ảo và cảm hứng từ Aguero, Tevez hay Lavezzi. Nếu tên của họ là một thương hiệu thì những màn trình diễn trong màu áo CLB hàng tuần là chất men để đánh bóng thương hiệu đấy. Nếu chất lượng của họ là quá đủ cho những giấc mơ thì việc biến mơ thành thực, đối với Argentina, lại là một câu chuyện dài khác…

…Nhưng lạc mất nhau trong sắc áo quê hương

Họ không tìm thấy nhau còn Argentina thì không thấy họ. Trên khía cạnh số bàn thắng, sự tương phản là rõ nét khi so với những gì ở CLB. Một năm Maradona nắm quyền, các bàn thắng trốn chạy các chân sút: Các tiền đạo khét tiếng Argentina chỉ ghi được 5 trên tổng sô 10 bàn trong 8 trận đấu chính thức, 3 trong số đó trong trận thắng Venezuela 4-0 (Aguero, Messi, Tevez), 2 bàn vào khung thành Peru, trong đó một của Higuain và một bàn “rùa” của Palermo (bàn đầu tiên sau 10 năm rời ĐT). Hơn 1 trận đấu, họ mới làm nổi 1 bàn và trong 90 phút, thường chỉ vài ba cú sút trúng đích được tung ra!

Những thước phim đẹp nhất ở CLB đã được trình chiếu theo cách không thể nghèo nàn hơn ở ĐT. Một đội ngũ vô tổ chức và không bao giờ chiếm được thế thượng phong trước bất kì ai trừ…Venezuela. Argentina chưa phải là một đội bóng theo đúng nghĩa của nó. Maradona đang biến một tập thể tài năng thành những con rối, chơi một thứ bóng đá vô nghĩa và biến những chân sút hàng đầu thành những người vô hại nhất. Những siêu sao đá như đi lạc đội hình và luôn có một nổi ám ảnh bàn thắng đến cùng cực. Không tổ chức tấn công được, không điều chỉnh được nhịp độ trận đấu, sự hỗn loạn giữa các tuyến và bất ổn trong tâm lý vì sự cạnh tranh mà người chơi hay và ổn định chưa hẳn đã có chỗ đứng chừng nào những người như Palermo vẫn được gọi!

Có thể, sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cứng nhắc cùng với thiếu vắng một nhạc trưởng đã tước mất đi những đường chuyền, tính đột biến, tốc độ và sự di chuyển chiến thuật của cả hàng công. Argentina không thiếu những giải pháp về mặt con người, nhưng Maradona vẫn còn đấy, và nếu không có sự chuyển biến thực sự về tư duy của anh, tất cả vẫn sẽ chỉ là một dấu lặng dài.

Chỉ còn 6 tháng nữa cho World Cup, đến lúc ấy, Argentina đang đi về đâu. Messi và tất cả không thể làm trò cười cho khắp năm châu được. Tương lai là gì đây? Làm sao có thể quên được Batistuta, chân sút vĩ đại nhất của Argentina mà những bàn thắng của anh vẫn đẹp như hình mẫu cho các trung phong sau này. Maradona nữa, ông hoàng của bóng đá tấn công, người ngồi trên băng ghế chỉ đạo ấy nghĩ gì khi các học trò vật vã trước cầu môn đối phương. Bao giờ thì Higuain hay Messi trở thành những người như họ, bao giờ cho đến được ngày xưa…

Messi (Barcelona)

Tuổi: 22

Số bàn mùa 2009-2010: 19 (25 trận)

Số bàn tại VL World Cup: 4

Higuain (Real Madrid)

Tuổi: 22

Số bàn mùa 2009-2010: 13 (19 trận)

Số bàn tại VL World Cup: 1

Tevez (Man City)

Tuổi: 25

Số bàn mùa 2009-2010: 15 (23 trận)

Số bàn tại VL World Cup: 1

Milito (Inter Milan)

Tuổi: 30

Số bàn mùa 2009-2010: 12 (21 trận)

Số bàn tại VL World Cup: 1
 
Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm