Câu chuyện thể thao: Duyên Lộc “cá lóc”

06/03/2010 15:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) Bây giờ thì giả như ở Đồng Tháp có biến, HLV Phạm Công Lộc cũng có thể tự tin không thất nghiệp. Chỉ một năm làm HLV trưởng trong vai trò đóng thế, nhà cầm quân được coi là “trẻ” này đã để lại dấu ấn khá đậm nét trong làng HLV nội.

1. Tiếp xúc hay điện thoại với Công Lộc, ấn tượng về ông là sự chân chất đúng kiểu “anh Hai Nam Bộ”. Không nói nhiều, thần khí rất tĩnh. Ông Lộc bảo rằng ông thích mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên, như kiểu nước ở sông thì phải xuôi, lẽ đời cái gì đến ắt sẽ đến. “Tôi mà là người cơ hội, thì đã có thể đến với bóng đá chuyên nghiệp sớm hơn, chứ không phải đến năm 2009”.

HLV Phạm Công Lộc có công rất lớn để TĐCS.ĐT đá được như 2 mùa bóng nay. Ảnh: VSI

Đúng vậy, chuỗi thăng hoa của U16 Việt Nam trên sân Chi Lăng năm 2000, người ta quên rằng lúc ấy ông Lộc là thành viên trong BHL. Người ta chỉ nhắc đến Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh, HLV Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Văn Hùng và dàn sao trẻ đầy hứa hẹn của BĐVN. Ông HLV đen trùi trũi, có vóc dáng nhỏ nhắn người Đồng Tháp chìm khuất trong ánh hào quang khi ấy. Sau chiến tích đạt hạng 4, 3 gương mặt có tên trong thành phần BHL trên đã thăng hoa. “Tôi lúc đó mà tranh thủ được tình cảm của lãnh đạo VFF, có lẽ cũng phát triển nhanh hơn”.

Phải 9 năm sau, khi Đồng Tháp hết người, HLV Phạm Anh Tuấn sau khi đưa đội nhà thăng hạng, chiến dịch đưa cựu HLV ĐTQG Thái Lan Chanvit về Cao Lãnh bất thành, người Đồng Tháp mới nhớ đến còn có Lộc “cá lóc”, bằng cấp cũng khá đầy đủ.

2. Quả thực, lúc ấy ở V-League chẳng mấy ai đánh giá cao năng lực của ông Lộc cũng như TĐCS.ĐT, đội bóng vừa chân ướt chân ráo thăng hạng, lại mất hàng loạt tinh binh. HA.GL là đội đầu tiên phải trả giá cực đắt cho sự chủ quan đó. Ngay ngày ra quân trên sân Pleiku, đoàn quân “98% vô địch” đã bị hạ đo ván 3 bàn trắng trong sự kinh ngạc của thiên hạ.

Phạm Công Lộc bảo rằng trước trận đấu, ông chỉ nói với cầu thủ “chúng ta là đội 2 lần vô địch giải VĐQG, quân số trên tuyển luôn có, vậy chẳng lẽ ai muốn vuốt mũi thì vuốt sao”. Trận đấu ấy ghi đậm dấu ấn với cú hat-trick của “hung thần” Timothy, sau này là thần tài của ông Lộc và TĐCS.ĐT. Dù lượt về quậy phá, nhưng phải nói tiền đạo này đã đóng góp quá lớn trong thành công ngoài mong đợi của TĐCS.ĐT. Đấy cũng là cái duyên của Lộc “cá lóc’, các HLV tiền nhiệm trước đó đâu có được.

Thế nên, mất đi Timothy, ông Lộc lo sót vó. Ông bảo rằng rất cần một “thần tài” để chống chọi V-League 2010 được hứa hẹn vô cùng nghiệt ngã.

3. Bước vào cuộc chiến năm nay, sau 2 vòng ở giải chuyên, duyên Phạm Công Lộc tiếp tục mặn mà khi TĐCS.ĐT đã có thành tích phải nói là khả quan, cầm hòa được M.Nam Định ngay trên sân Thiên Trường vòng 1. Vòng 3 (trận gặp SHB.ĐN vòng 2 được dời vào tháng 5), họ đã tiếp tục gieo rắc nỗi ám ảnh khi vùi dập đại gia Ninh Bình 5-2 trên chảo lửa Cao Lãnh. “Hung thần” lập hat-trick lần này không phải là ngoại binh, mà là Lương Văn Được Em. Cái duyên của Được Em một phần, nhưng cũng không thể không kể tới vai trò của HLV Phạm Công Lộc, khi đột nhiên cậu học trò vốn chơi trung bình mấy năm qua lại bừng sáng. Gọi bừng sáng bởi người ta đã thấy chân sút từng được A.Riedl khen “có cái chân trái khéo nhất Việt Nam” này từ đầu giải đến nay ghi được 5 bàn/ 3 trận (1 bàn ở Cúp QG). Thành tích 4 lần làm tung lưới đối phương trong 2 trận V-League đã đưa tiền đạo này vào danh sách ghi bàn hàng đầu. Có lẽ, không ít tuyển trạch viên phải vội vã khoanh đỏ cái tên Được Em trong danh sách săn đuổi, nhất là năm nay anh hết hợp đồng với TĐCS.ĐT. Vẫn có thể tin rằng ở chặng đường sắp tới, tiền đạo “mới mà cũ” này tiếp tục duy trì sự thăng tiến.

Hai năm qua, đội bóng xứ Hồng Ngự dưới trướng của Phạm Công Lộc đã mang lại một bầu không khí nô nức vốn chỉ có trong quá khứ vàng son của bóng đá địa phương này. Sân Cao Lãnh luôn chật kín chỗ. Người Đồng Tháp chiều về bên mâm cơm, bên chiếu rượu, gió từ sông Tiền sông Hậu thổi bời bời, câu chuyện bóng đá chắc chắn cũng rôm rả.

Đấy là niềm hạnh phúc thầm kín mà chiều qua HLV Phạm Công Lộc đã nhẹ nhàng thừa nhận với người viết. Với bất cứ ông HLV bóng đá nào, còn gì vui hơn khi mang lại niềm vui cho người hâm mộ địa phương, dù niềm vui đó là bóng đá.

Chiều mai, Phạm Công Lộc bảo rất tự tin sẽ có kết quả khả quan trên sân Nha Trang, trong cuộc đối đầu với một HLV trẻ và cũng có tài như Hoàng Anh Tuấn. Tuấn cùng K.KH đang có tất cả, trừ cái duyên của người đồng nghiệp, cùng cầu thủ phát huy được tinh thần đoàn kết, vì cái chung như cầu thủ TĐCS.ĐT.

Nhưng, chẳng có thành công nào tự đến cả, nếu như không lao động hết mình. Cái duyên của Lộc “cá lóc” cũng vậy!

NGỌC HÒA

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm