Câu chuyện thể thao: Chàng David & Goliath

27/03/2014 11:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Người Việt Nam ít nhiều còn nhớ về điển tích chàng David bé nhỏ đã quật ngã gã khổng lồ Goliath như thế nào. Thi thoảng trong đời sống bóng đá cũng xảy ra tình huống tương tự, nhưng...

Chuyện những “chú lùn” của V.Ninh Bình…

Phút 11 của trận đấu muộn vòng 9 V-League 2014 giữa B.Bình Dương và V.Ninh Bình, cầu thủ chỉ cao 1m65 Hoàng Danh Ngọc bất ngờ là người mở tỷ số bằng một pha bay người đánh đầu khá đẹp mắt. Phải thừa nhận đường tạt bóng vào từ cánh trái rất hoàn hảo và Danh Ngọc đã có pha làm bàn hiếm hoi bằng đầu trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Cần chắc rằng, hàng phòng ngự của B.Bình Dương ở hiệp 1 trận đấu với V.Ninh Bình sở hữu 3/4 cái tên cao trên dưới 1m80 là Đình Luật, Đoàn Marcelo và Đặng Văn Robert, thêm người nhện Quốc Thiện Esele. Nhưng Ngọc đã là người chiến thắng, khiến sân Bình Dương như nín lặng, cho đến trước khi Kesley Huỳnh Alves có bàn quân bình tỷ số ở phút 52.

Chưa dừng lại ở đó, phút 55 của trận đấu, hậu vệ phải Quang Hùng, một cầu thủ cũng chỉ cao hơn 1m60, mở tốc độ từ bên phần sân nhà, tiếp tục “nuốt”  hết hơn 50m trong nháy mắt, trước khi hạ gục Esele lần thứ 2 trong trận đấu, giúp đội khách V.Ninh Bình một lần nữa tạo được lợi dẫn. Tốc độ, sức rướn, kỹ thuật và động tác ra chân của Quang Hùng là hoàn hảo.

Thật sai lầm khi đánh giá thấp những “chú lùn” và càng sai lầm hơn, khi HLV Lê Thụy Hải (và rất nhiều các đồng nghiệp khác) cho rằng, việc xây cao hàng phòng ngự (và cả hàng công) bằng những “cây sào” di động là một sự đảm bảo. Trong cả 2 bàn thắng bằng những đòn phản công của V.Ninh Bình, các “cây sào” bên phía B.Bình Dương đều trở nên thừa thãi.

Chiến thắng cuối cùng (với tỷ số 5-2) vẫn thuộc về B.Bình Dương như chân lý vốn dĩ đã thế, khi đội bóng đất Thủ trội hơn hẳn về mặt con người cũng như chiến thuật. Và ngoài ra, như Thể thao & Văn hóa đã đề cập, thầy trò HLV Lê Thụy Hải còn được hưởng lợi từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Và những “chú lùn” ở V-League 2014

Cho đến thời điểm này, khi V-League 2014 đã đi qua gần 1/2 chặng đường, chúng ta đã có thể xác định luôn một số ứng viên cho cuộc chiến chống xuống hạng. Đó là V.Ninh Bình, ĐT.Long An, QNK.Quảng Nam và đương nhiên cả HV.An Giang nữa. Cuộc chơi chuyên nghiệp quả là quá khắc nghiệt cho những ai không sẵn sàng tâm lý chiến đấu, không sẵn tài lực và trí lực.

Lần đầu tiên trở lại giải đấu đỉnh cao Việt Nam sau khi tách tỉnh, đội bóng xứ Quảng có vẻ hơi quá tự tin khi tin rằng họ còn có sự hỗ trợ của bầu Hiển. Nhưng sự thật là QNK.Quảng Nam vẫn chỉ được tổ chức hơn mức phong trào một chút nhờ sự hiện diện của vài cầu thủ người nước ngoài. Điều tương tự cũng diễn ra ở HV.An Giang.

HLV Nhan Thiện Nhân thời đá bóng được đánh giá cao, thậm chí từng khoác áo ĐTQG, nhưng khi huấn luyện một đội bóng chuyên nghiệp lại nhanh chóng cho thấy sự non tay. Tất nhiên, người trong cuộc sẽ rất khó thừa nhận điều này, dù sự thật là những người như HLV Nhan Thiện Nhân hay HLV Vũ Quang Bảo (QNK.Quảng Nam) vốn chỉ quen với giải hạng Nhất.

Ông Nhân có thể đổ tại rằng lực lượng thiếu hụt và ngoài ra, một số trụ cột được kỳ vọng đã không phát huy tác dụng đúng vào thời điểm khó khăn, nhưng sự thật là HV.An Giang chưa thể ngồi cùng mâm V-League với đối thủ còn lại. Trận tiếp đón đối thủ “vừa miếng” V.Ninh Bình vào ngày mai (28/3) sẽ cho lời giải. Nó có thể là cơ hội cuối cùng cho thầy trò ông Nhân.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm