CĐV Palestine 'phát cuồng' vì Barca

04/08/2013 12:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sân vận động Dura ở Palestine đã bị lấp đầy bởi 24 nghìn CĐV. Tất cả đều đến để chứng kiến những ngôi sao của Barca tập luyện.

Những lá cờ cổ vũ Barca đã được nhìn thấy trên khán đài sân vận động Dura. Trong số các banner cổ vũ cho các cầu thủ Barca thì nổi bật nhất là những banner cổ động cho Messi và Iniesta. Họ chính là 2 cầu thủ của Barca được người dân Palestine yêu mến nhất. Có 30 em nhỏ đã có may mắn khi sánh vai cùng thần tượng của mình, những cầu thủ Barca.

Ở SVĐ Dura, các cầu thủ của Barca đã kí tặng vào áo đấu cho NHM. Bên cạnh đó họ cũng chơi bóng với các em nhỏ trước khi tập luyện. Ngoài ra, các cầu thủ của Barca cũng bày tỏ sự yêu mến của mình với CĐV của Palestine bằng cách đi bộ một chút đến gần khán đài.


CĐV của Barca ở Palestine

"Tôi yêu Barca. Tôi rất hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ thấy họ ở Dura", Mohammed Masri, một CĐV của Barca và cực kì thần tượng Iniesta và Messi, đã cười tươi khi trả lời phóng viên. Anh còn thốt lên rằng: "Đây chính là một giấc mơ".

Trong khi đó Zyad Amar, mới chỉ 12 tuổi, đã gào to trên khán đài: "Tôi yêu Messi". Zyad Amar cũng khẳng định rằng Messi và tân binh Neymar chính là "những nghệ sĩ".

Sự xuất hiện của các cầu thủ của Barca ở Palestine đã được bảo đảm an toàn bởi cảnh sát và lực lượng an ninh ở đây cùng với các đặc vụ ngầm. Tất cả đã được triển khai trên khắp các ngả đường từ thị trấn bờ Tây của Bethlehem tới phía nam Hebron.


Các cầu thủ Barca chơi bóng với trẻ em Palestine - Ảnh: www.fcbarcelona.com

Ở một số nơi, người ta còn nhìn thấy những binh sĩ Israel, một số đã chụp ảnh đám diễu hành, trong khi hàng chục người Palestine vẫn tiếp tục đi bộ trên phần đường cho xe buýt. Không có sự xung đột nào trong sân vận động Dura. Một số người tham dự đã mang banner và áp phích kêu gọi thả các tù nhân Palestine đang bị bắt giữ bởi Israel.

Các tờ rơi bằng tiếng Anh với những dòng chữ như "Thể thao dưới sự phong tỏa" cũng đã được phân phát cho báo chí nước ngoài. Người ta còn nhìn thấy bản báo cáo về hậu quả sự chiếm đóng của Israel với thể thao Palestine.

Omar Amat, cư dân ở nam Hebron cho biết: "Barca có danh tiếng rất lớn ở Palestine". Amat cũng vui mừng khi thấy các thần tượng của mình ở SVĐ Dura. Tuy nhiên anh nghi ngờ rằng sự có mặt của các cầu thủ Barca sẽ tạo ra bất cứ hiệu ứng nào sau đó: "Thật khó để giúp cho hòa bình ở đây. Tất cả các nhà lãnh đạo và chính trị gia đã cố gắng trong tất cả thời gian và chưa làm được gì. Tuy nhiên chuyến du đấu có thể khiến thế giới nhớ nơi này và nghĩ điều bạn có thể làm cho hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của CLB. Đó là một bước tiến tốt đẹp".

Amat cho biết đã có một tranh cãi về việc Barca ngoài đến Palestine còn tới Israel và đặc biệt là thành phố cổ Jerusalem, vùng lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng. Nhưng anh khẳng định: "Chúng tôi không đổ lỗi cho họ, nhưng cám ơn các bạn vì nỗ lực hòa hợp này".

Sơn Tùng
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm