28/07/2012 14:00 GMT+7 | Olympic 2012
(TT&VH) - Chúng ta có thần thoại Hy Lạp, có chuyện cổ tích Andersen. Nhưng đối với Olympic, có những câu chuyện không chỉ đơn giản được viết bằng phép màu vì vượt quá trí tưởng tượng, mà nó được viết bằng những khát khao thi đấu và nghị lực thực sự của con người.
Nếu có một VĐV nào có là hiện thân của tinh thần Olympic trong ngày thi đấu đầu tiên diễn ra hôm qua, người đó hẳn phải là Guor Marial, VĐV chạy marathon người gốc Nam Sudan nhưng không đăng ký trong bất kỳ đội tuyển Quốc gia nào.
Guor Marial, VĐV không thuộc quốc gia nào - Ảnh Getty
Marial đang sinh sống ở Mỹ nhưng không được cấp phép hộ chiếu tại đất nước này, cũng không có khái niệm về "Tổ quốc" sau bao năm tháng sống như người tị nạn. Anh được sinh ra ở một nơi mà bây giờ người ta gọi là Nam Sudan, trong khoảng thời gian mà mảnh đất này được cai trị bởi các thế lực Sudan cực đoan. Marial bắt đầu phát hiện ra khả năng chạy của mình từ một vụ xung đột cướp bóc tại trại lao động Sudan đã cướp đi 28 sinh mạng của người thân và bạn bè anh. Anh sống sót nhờ khả năng chạy nhanh và không biết mệt mỏi, anh đã tìm được một cái hang để ẩn nấp khỏi bọn tội phạm sau khi bị những tên lính biến chất đánh vỡ quai hàm. Bởi vậy khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đề nghị Marial thi đấu cho đội tuyển Sudan, anh đã từ chối.
Hành trình của Marial ở Olympic lần này là hiện tượng khác thường khi anh được IOC cấp phép thi đấu dù không đăng ký quốc tịch cũng như sẽ sử dụng một mình một lá cờ. Nhưng câu chuyện về Marial không phải là độc nhất tại kỳ thể thao lớn nhất hành tinh năm nay.
Im Dong Hyun, VĐV người Hàn Quốc, vừa lập kỷ lục thế giới đầu tiên của Olympic 2012 dù bị khiếm thị với chỉ số có thể nhìn chỉ ở mức 20/200, gần như mù cả 2 mắt. Anh không sử dụng bất kỳ sự trợ giúp nào của máy móc điện tử hay những chiếc kính đặc biệt, nhưng lại làm nên lịch sử với thành tích 72 mũi trúng đích, vượt qua mốc 696 tới 3 điểm (tức là 699 điểm) và có thứ hạng cao nhất tại đội tuyển Hàn Quốc.
Ở giải nữ, một vận động viên người Malaysia, cô Nur Suryani Mohamed Taibi, thậm chí còn đang mang thai khi thi đấu, trở thành 1 trong 4 phụ nữ mang thai từng tham dự Olympic mọi thời đại.
Trong bộ môn điền kinh, không chỉ có Marial mà VĐV người Ethiopia Urige Buta cũng gây ấn tượng ở nội dung 100 mét, người đã phải trải qua tuổi thơ dữ dội khi sống tạm ở một tầng hầm tại nhà thờ Salvation Army ở Des Moines cùng với người cha và công việc hàng ngày là đi ăn cắp thức ăn. Ở nội dung quyền anh, VĐV người Mỹ Queen Underwood từng bị xâm hại tình dục bởi chính cha mình, từng chống chọi với chứng nghiện ma túy cũng đã ra mắt và trở thành một ứng viên vô địch.
Wodjan Ali Seraj Abdulrahim Shahrkhani và Sarah Attar là 2 nữ VĐV khác đang viết lại quyền của người phụ nữ tại đất nước hồi giáo Saudi Arabia sau khi trở thành “phái yếu” đầu tiên của đất nước này tham dự Olympic với sự ra mắt tại nội dung 800 mét nữ và judo.
Còn nhiều câu chuyện thể thao khác chỉ trong ngày đầu tiên của Olympic 2012 nhưng đã tạc lại vào lòng người hâm mộ rất nhiều cảm xúc với tinh thần vượt khó, không ngại đi lên đúng với tôn chỉ của giải đấu của các VĐV.
Mẹ trao huy chương cho con? Rất có thể VĐV đua ngựa Zara Phillips sẽ được nhận huy chương từ mẹ mình, công chúa Anne nếu đội của cô nằm trong tốp 3. Nó hứa hẹn sẽ là một lễ trao giải đầy cảm xúc. Đội Đức đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch với tham vọng bảo vệ thành công Huy chương vàng gặt hái được từ Olympic Bắc Kinh 2008. Vì vậy, giấc mơ huy chương vàng của cháu ngoại nữ hoàng Elizabeth sẽ rất khó để thực thi. Tuy nhiên, nếu có được phong độ tốt tại thứ Ba tuần tới và đội Anh có được một vị trí trên podium, đích thân mẹ của Zara sẽ trao huy chương cho cô. Cha của cô, đại úy Mark Phillipps, từng giành chức vô địch tại Olympic năm 1972 cũng trong bộ môn đua ngựa. 4 năm sau, mẹ của cô, tức công chúa Anne cũng tham gia thi đấu tại Thế vận hội Montreal. Bản thân Zara thì từng gây thất vọng ở các kỳ Olympic Athens, Bắc Kinh và con ngựa yêu quý của cô Toytown thì đã đều bị thương trong những giải đấu đó. |
Yến Nhi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất