Hành tinh bóng đá

Câu chuyện "bất tuân thượng lệnh" của Theo Walcott

03/06/2010 10:35 GMT+7 Google News
HTML clipboard

(TT&VH) - Đến giờ, việc Theo Wacott bị loại vẫn khiến người Anh bị sốc. Và họ đang đi tìm câu hỏi tại sao?

Báo chí Anh cho biết HLV người Italia đã mất kiên nhẫn với tiền vệ cánh của Arsenal sau khi Walcott không tuân theo các chỉ dẫn chiến thuật của ông được đưa ra trong một buổi xem băng hình chung trận đấu giao hữu với Mexico của cả đội vào tuần trước. Trong sự ngạc nhiên của nhiều đồng đội, Capello tách riêng Walcott ra để chỉ trích lối chơi của anh trong trận gặp Mexico.

Walcott bị loại vì vô kỉ luật - Ảnh Reuters

Capello đã muốn tiền vệ 21 tuổi này tìm cách vượt qua các hậu vệ cánh từ bên ngoài vòng cấm và sau đó tạt vào trong, nhưng Walcott, có lẽ muốn thể hiện năng lực cũng như chơi theo cách anh ưa thích, thường xuyên cầm bóng quá lâu, đi bóng vào vòng cấm và để mất bóng. Khi Walcott lặp lại điều đó trong trận gặp Nhật Bản, Capello đã quyết định rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại cầu thủ của Arsenal và thay vào đó, Aaron Lennon cùng Shaun Wright-Phillips sẽ đến Nam Phi.

Cả hai cầu thủ đó đều gây được ấn tượng tốt tại Graz vào hôm chủ nhật. Capello thậm chí còn bỏ qua tình trạng thể lực không hoàn hảo của Lennon, hiện vẫn chưa bình phục hẳn một chấn thương cơ. Với những lựa chọn này, tuyển Anh lần này sẽ có độ tuổi trung bình cao nhất ở một kỳ World Cup, 28,7, so với kỷ lục trước đó là 28,4 vào World Cup 1954. Bù lại, đây cũng là đội bóng kinh nghiệm nhất, với tổng cộng 900 lần khoác áo ĐTQG và trung bình mỗi người 39,1 lần. Đội tuyển Anh tại World Cup Italia 1990 có trung bình 32,2 lần khoác áo ĐTQG mỗi người.

Walcott, đang chơi golf khi nhận được tin anh sẽ bị loại khỏi danh sách từ Capello, tỏ ra hết sức thất vọng vào tối thứ ba. Tiền vệ của Arsenal đã đá chính trong mọi trận đấu dưới thời HLV người Ý, miễn là anh không chấn thương. Gia đình và bạn bè Walcott cũng đã đăng ký vé máy bay và chỗ ở để đến ủng hộ anh cùng đội tuyển Anh ở Nam Phi.

Walcott nói: “Ông ấy (Capello) nói ông ấy rất tiếc, nhưng tôi không được gọi vào đội tuyển và sẽ không được đến World Cup. Tôi muốn hỏi ông ấy tại sao, nhưng tôi không có cơ hội. Ông ấy nói tôi sẽ có vai trò lớn trong kế hoạch của ông ấy ở Euro 2010. Nhưng vẫn thật khó khăn cho tôi chấp nhận điều này, cũng giống như với bất cứ người nào khác bị loại. Tôi không thể kiểm soát được. Tôi không thể làm gì. Ở kỳ World Cup lần trước tôi được gọi vào đội tuyển, nhưng không được ra sân trận nào. Lần này tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn. Tôi thực sự cho rằng mình xứng đáng một vị trí. Tôi rất thất vọng vì không được đến Nam Phi nhưng hoàn toàn tôn trọng quyết định của ngài Capello. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất và may mắn cho đội tuyển cũng như hy vọng họ có một giải đấu thật sự thành công”.

Stephen Warnock, theo dự đoán của Daily Mail, đã là cái tên gây ngạc nhiên nhất trong danh sách 23 người cuối cùng trong đội hình của Capello. Hậu vệ trái của Aston Villa mới chơi 6 phút cho tuyển Anh, trong trận gặp Trinidad và Tobago tháng 6/2007. Anh cũng không ra đá phút nào trong hai trận giao hữu cuối cùng gặp Mexico và Nhật Bản, nhưng vẫn được lựa chọn làm người đá dự bị cho Ashley Cole, chứ không phải hậu vệ của Everton, Leighton Baines.

Tối thứ ba, Capello đã nộp danh sách đội hình của ông lên cho FIFA và LĐBĐ thế giới sẽ công bố danh sách chi tiết tất cả các đội vào ngày mai, 4/6. Thủ thành David James được trao chiếc áo số 1, dù một nguồn tin giấu tên ở FA nói với Daily Mail rằng đó chỉ là biểu hiện “của sự tôn trọng” dành cho cựu binh 39 tuổi này, hơn là lời đảm bảo rằng anh sẽ bắt chính trong trận gặp Mỹ thứ bảy tuần tới. Một số cầu thủ khác cũng đã được phép chọn áo đấu cho mình.
 

Trần Trọng



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm