Charlie Morgan: Cậu bé nhặt bóng bị Hazard đá giờ là… triệu phú

27/08/2022 16:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/1/2013, Chelsea đụng độ Swansea ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Ở trận đấu đó, chú bé nhặt bóng có tên Charlie Morgan đã trở thành tâm điểm khi cố ý “che bóng câu giờ”, khiến Eden Hazard nổi cáu đá vào mạng sườn.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 4. Lịch thi đấu Premier League 2022-23 vòng 4. Lịch thi đấu bóng đá Anh hôm nay. Lịch phát sóng K+.

 

Gần một thập kỷ sau, cậu bé nhặt bóng năm xưa giờ đã là một doanh nhân thành đạt.

Sự cố năm xưa

Phút 80 trận lượt về bán kết Cúp Liên đoàn Anh năm 2013, Chelsea bị chủ nhà Swansea cầm chân với tỷ số 0-0. Với kết quả thua 0-2 ở trận lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge, nếu tỷ số 0-0 được giữ nguyên, Chelsea sẽ không thể giành vé dự trận chung kết.

Sự nôn nóng được thể hiện rõ trong tình huống lên bóng của “The Blues”. Cesar Azpilicueta chuyền bóng dọc biên để Eden Hazard băng xuống nhưng đường chuyền khá mạnh khiến bóng lăn hết biên ngang. Charlie Morgan - cậu bé nhặt bóng của Swansea đã băng ra giữ bóng. Hazard cố lấy lại bóng nhưng càng gắng thì cậu bé càng giữ chặt. Cáu tiết, Hazard đá thẳng vào mạng sườn cậu bé.

Hành động phản cảm của Hazard gây ra tình trạng xáo trộn trên sân. Phía Swansea giận dữ đòi công bằng cho cậu bé nhặt bóng. Trọng tài Chris Foy sau khi lắng nghe ý kiến các bên đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Hazard. Swansea thắng Chelsea 2-0 trước khi nâng Cúp Liên đoàn nhờ đánh bại Bradford tại Wembley với tỷ số 5-0.

Sự cố đá cậu bé nhặt bóng trở thành “vết đen” trong sự nghiệp của Hazard và gợi lại một trận cầu đáng quên của Chelsea. Gần một thập kỷ trôi qua, Hazard nay đã rời Chelsea chuyển đến thi đấu cho Real Madrid. Còn cậu bé nhặt bóng Charlie Morgan thì sao?

Chú thích ảnh
Charlie Morgan ngày ấy (trái) và bây giờ (phải)

Doanh nhân, triệu phú

Tờ The Sun (Anh) đã tiến hành tìm hiểu và phát hiện ra sự thật bất ngờ về Charlie Morgan. Năm nay 26 tuổi, Charlie Morgan đã tạo dựng được tên tuổi khi khởi nghiệp với công ty sản xuất rượu vodka có tên Au Vodka. Công ty này được Charlie Morgan thành lập vào năm 2016 cùng với người bạn học Jackson Quinn.

Sáu năm ra đời và phát triển, Au Vodka đã tạo dựng được tên tuổi trong làng đồ uống, doanh thu ngày một tăng. Vào tháng 12/2019, doanh số bán hàng của Au Vodka lên tới 10.000 chai vodka nho đen chỉ trong một tháng. Tính đến thời điểm này, giá trị của Au Vodka đã đạt mức 40 triệu bảng. Công việc kinh doanh phát đạt đã giúp Charlie Morgan có tên trong danh sách triệu phú ở Anh của tạp chí Sunday Times năm 2022.

Cha của Charlie là Martin Morgan - Giám đốc Swansea FC và chủ sở hữu khách sạn Morgan's. Nhưng Charlie Morgan chắc chắn đã tạo dựng được tên tuổi cho chính mình nhờ sự nỗ lực và tài năng. Bằng chứng là hàng loạt những người nổi tiếng đều ưa thích sản phẩm do công ty của chàng trai 26 tuổi làm ra.

Trong số đó có cựu cầu thủ bóng đá Ronaldinho, Gary Lineker, và huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather. Charlie thậm chí đã tuyên bố rằng Mayweather có liên hệ với doanh nghiệp. Phát biểu với WalesOnline vào năm 2021, Charlie nói: “Chúng tôi đã nhận được liên hệ với Floyd thông qua một người bạn chung, chúng tôi được biết rằng Floyd hoàn toàn yêu thích thương hiệu và yêu hương vị nho đen. Chúng tôi được hỏi liệu anh ấy có thể uống vài chai trước khi về nhà không. Chúng tôi nói vâng, chắc chắn rồi, và Floyd nói rằng anh ấy sẽ đăng một bức ảnh lên Instagram miễn là chúng tôi liên hệ với anh ấy khi chúng tôi thực hiện chiến dịch nào đó ở Mỹ. Nhìn thấy nhãn hiệu của mình trong tay một người mà bạn ngưỡng mộ là điều thực sự khiến tôi phát cuồng”.

Au Vodka hiện sản xuất 35.000 chai mỗi ngày.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm