![]() |
Giờ đây, cậu bé này đã chuyển tới Ấn Độ, nơi cậu là trưởng một giáo phái Phật ở thành phố miền Đông Darjeeling.
Cha mẹ cậu bé cho biết, cách đây hai năm họ phát hiện ra con trai mình không giống như những đứa trẻ khác khi cậu bắt đầu nói về “kiếp trước’ của mình. Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là một sự tưởng tượng ngây thơ của con trai, nhưng sau khi tới thăm một thiền viện ở Mysore, miền Nam Ấn Độ họ bắt đầu cho rằng con mình nói nghiêm túc.
Sau khi nghe Wangchuk mô tả về ngôi chùa mà cậu chưa hề đặt chân tới, các nhà sư đã khẳng định cậu là hiện thân của vị đại sư Galwa Lorepa. Giờ đây, Wangchuk sẽ dành 10 năm ở ẩn và chỉ có thể liên lạc với bạn học cũ qua email. Mẹ cậu cho biết: “Khi trên đường tới Darjeeling, tôi hỏi Wangchuk có muốn trở lại Boston thì con tôi nói rằng nó phải thực hiện trách nhiệm của mình”.
T.V
