ĐT Italia: Và còn tim đã vui trở lại!

19/06/2012 18:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Đêm qua Cassano lại ghi bàn ở trận cuối cùng của vòng bảng, nhưng là bàn thắng có giá trị vàng ròng, nó khác xa so với bàn thắng được ghi cũng ở EURO nhưng cách đây đã 8 năm...

Mùa hè 2004 trên đất Bồ Đào Nha. Không một tifosi nào có thể quên được cảnh Cassano mừng như điên loạn khi ghi được bàn thắng trong trận cuối cùng của vòng bảng nhưng ngay sau đó là một gương mặt thất thần và đã bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, là sự thất vọng đến tột đỉnh của cả nước Ý, của cá nhân anh, vì anh biết rằng bàn thắng vừa rồi của mình là vô nghĩa. Trái tim các tifosi như thắt lại. Những bản nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài Vivaldi đang cất lên mượt mà êm ái tựa như bị lỗi nhịp. Năm đó chàng trai trẻ Cassano mới 22 tuổi.


Italia đã vào tứ kết một cách xứng đáng - Ảnh Getty

8 năm sau, quãng thời gian đủ giúp cho Cassano thành một người đàn ông trưởng thành, lần này cũng là một bàn thắng trong trận cuối cùng vòng bảng, cùng với một bàn thắng đẳng cấp của Balotelli giống hệt siêu phẩm của thiên tài Zinedine Zidane trong trận chung kết Champion League 2002 đã giúp cho Italia đặt chân vào vòng tứ kết. Italia đi tiếp, một bàn thắng, cùng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, có lẽ Cassano là người hạnh phúc nhất đêm qua...

Vì họ cũng rất xứng đáng với điều đó khi đã chiến đấu hết mình cho sắc áo thiên thanh. Sự kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Pirlo, Buffon, Di Natale với những tài năng trẻ đang muốn khẳng định mình, đặc biệt là Pirlo một mẫu cầu thủ chỉ muốn chứng minh giá trị của mình trên sân bóng. Năm tháng có thể khiến con người ta già đi, nhưng những phẩm chất bẩm sinh siêu việt nhất của anh thì không hề mai một. Những trận đấu ở vòng bảng vừa qua đều có dấu ấn đậm nét của anh, một cú chọc khe thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời trong trận mở màn gặp Tây Ban Nha, một pha sút phạt đẳng cấp mang về bàn mở tỷ số ở trận gặp Croatia, còn gì có thể đòi hỏi ở anh hơn nữa.

Và phải dành một lời cảm ơn đến Tây Ban Nha, cảm ơn...Barca. Pha căng ngang như đặt bóng vào chân Navas của Iniesta ở thời điểm cuối trận đấu đã ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha, đồng nghĩa với cuộc phiêu lưu ở EURO lần này của Croatia đã chấm hết. Một mối lo về trận hòa 2-2 giữa hai đội rốt cục đã không xảy ra, Tây Ban Nha đã giữ đúng lời hứa của mình, một lời hứa có giá trị giống hệt như giá trị của những Cúp Vàng mà họ đã giành được.

Giờ đã là vòng đấu loại trực tiếp. Trong bất kể trường hợp nào, dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy, kể cả lúc sắc áo thiên thanh không thể có được những gương mặt ưu tú nhất thì Italia vẫn cứ là Italia, không lẫn vào đâu được. Không ồn ào, ầm ĩ và được chiều chuộng bởi giới truyền thông như đội tuyển Anh, không tự cao tự đại hay huyễn hoặc mình như Bồ Đào Nha. Các chàng trai ở xứ sở mì ống với những đôi mắt xanh và những mái tóc bềnh bồng như màu nước biển Địa Trung Hải vẫn là chính họ, lặng lẽ cống hiến, âm thầm từng bước, từng bước một...

''Mùa xuân đã đến với chúng ta.

Những chú chim đón mừng sự trở về của mùa xuân với bài ca ngày hội.

Và gió vuốt ve những dòng suối thầm thì.

Những cơn bão, những vị sứ giả của mùa xuân.

Gầm lên che phủ thiên đường bằng tấm áo choàng lộng lẫy.

Để rồi lặng đi và những chú chim lại bắt đầu những khúc hát mê ly...!''

Những nốt nhạc du dương của bản Concerto mùa xuân của nhà soạn nhạc Antonio Vivaldi đang văng vẳng đâu đây, rất thân quen và gần gũi.

Hy vọng nó sẽ lại được cất lên hoành tráng. Ở trận chung kết tới đây!!!

Đông Hà (Ronaldinho@gmail.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm