Italia 2-0 CH Ireland: Bay cao sắc "Thiên thanh"

19/06/2012 00:12 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng của Cassano và Balotelli, cùng chiến thắng của Tây Ban Nha trước Crotia, đã giúp tuyển Italia giành được chiếc vé vào chơi vòng tứ kết với tư cách đội đứng thứ hai bảng C.

Đội hình thi đấu:

ITALY: Buffon, Chiellini, De Rossi, Barzagli, Abate, Balzaretti, Pirlo, Motta, Marchisio, Cassano, Di Natale.

IRELAND: Given, O'Shea, Dunne, St Ledger, Ward, Duff, Whelan, Andrew, McGeady, Doyle, Keane.

Phút thứ 1: CÚ SÚT! Balzaretti có cú sút đầu tiên trong trận khi bắt volley rất nhanh ở bên cánh trái song bóng đi thiếu chính xác.

Hai đội nhập cuộc rất nhanh và không có giây phút đá thăm dò nào. Với Italia, thắng là mệnh lệnh lúc này, còn với Ireland, đội bóng này cũng đang rất muốn mang đến một điều gì đó cho hàng chục nghìn cổ động viên đang có mặt ở Ba Lan và Ukraina cũng như hàng triệu cổ động viên ở quê nhà.


De Rossi truy cản Duff - Ảnh Getty

Với sự khôn ngoan và kinh nghiệm thi đấu, Italia đã giảm được nhịp độ của trận đấu để hạn chế bớt những đường lên bóng dựa rất nhiều vào cảm hứng của Ireland. Trong khi đó, đội bóng của HLV Trapattonni cũng chuẩn bị sẵn kế sách đối phó với Italia khi luôn có hai cầu thủ theo kèm Pirlo. Lúc này, những đường tấn công của Italia đang phải triển khai từ hai bên cánh. 

Phút thứ 15: Pirlo đã bị đau trên sân sau pha vào bóng không khoan nhượng của Kevin Doyle, cầu thủ đã xoạc từ phía sau trúng bóng.

Phút thứ 18: Thêm một cú sút của Balzaretti song vẫn như lần trước, bóng lại đi thiếu chính xác.

So với Balotelli, có thể Di Natale sở hữu những cú sút có kỹ thuật tốt và anh thi đấu "ngoan" hơn đồng đội. Tuy nhiên, thiếu vắng Balotelli, Italia lại đang không có được một tiền đạo đủ khả năng gây áp lực trực tiếp lên hàng phòng ngự đối phương. Như trong trận đấu với Croatia, Balotelli đã làm rất tốt nhiệm vụ này và kể từ lúc anh ra sân, Di Natale đã không còn giúp Italia duy trì được sức ép lên hàng phòng ngự Croatia.

Phút thứ 28: Balzaretti đã phải nhận thẻ vàng sau pha kéo áo Dunne.

Hiệp 1 đã bước trải qua được 30 phút thi đấu. Trên sân, Italia cầm bóng nhiều nhưng Ireland mới là đội có được những pha phản công đáng chú ý. Đáng tiếc cho Ireland khi các đợt lên bóng của đội này lại không có đủ quân số cần thiết để tạo ra được những miếng đánh cuối cùng.

Phút thứ 31: PENALTY?. Nhận bóng từ đồng đội, Di Natale quay người dứt điểm. Bóng trúng hậu vệ St Ledger và dường như có chạm tay trung vệ này song cầu thủ của Ireland đã khép tay trong tình huống đó nên không có tiếng còi nào cất lên.

Phút thứ 34: NGUY HIỂM! Từ đường chuyền tinh tế của đồng đội, Cassano thoát xuống bên cánh phải và vượt qua sự truy cản của thủ môn Shay Given song cú sút cực kỹ thuật của Casano sau đó đã bị một hậu vệ Ireland phá ngay trước vạch vôi.

Phút thứ 35: NGUY HIỂM! Ở cự ly khoảng 25m, Cassano bất ngờ tung ra một cú sút cực căng, buộc thủ môn Given phải đẩy bóng chịu phạt góc.

Phút thứ 36: BÀN THẮNG! Trong tình huống đá phạt góc, Cassano bật cao đánh đầu. Bóng chạm xà ngang và bật vào trong lưới, dù một hậu vệ Ireland đã nhanh chân đá ra nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Italia.

Nếu kết quả hiện nay giữ nguyên, cụ thể là Tây Ban Nhà hòa 0-0 với Crotia, đội bóng đứng đầu bảng C sẽ là Italia.

Phút thứ 39: O'Shea đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Balzaretti.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Italia.


Pha lập công của Cassano - Ảnh Getty

Phút thứ 46: Balzaretti đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi chuyền vào cho Cassano dứt điểm song trung vệ Dunne đã kịp thời cản phá cú sút này.

Italia nhập cuộc khá hứng khởi trong đầu hiệp 2 khi liên tục dồn bóng sang cánh trái cho Balzaretti dùng tốc độ khuấy đảo hàng phòng ngự Ireland. So với Giacherini, lối chơi đơn giản và tốc độ của Balzaretti đang để lại nhiều dấu ấn.

Phút thứ 51: CÚ SÚT! Trong một tình huống phản công nhanh, bóng đến chân của De Rossi. Sau một tình huống xử lý để loại bỏ hậu vệ đối phương, khoảng trống đã xuất hiện phía trước De Rossi song cú sửa bóng của cầu thủ này sau đó lại đi vọt xà khá đáng tiếc.

Phút thứ 55: CƠ HỘI! Thêm một tình huống phản công nhanh của các cầu thủ Italia. Cơ hội lần này được trao cho Di Natale song cú sút ở góc hẹp của anh vẫn chưa thắng được thủ môn Shay Given.

Phút thứ 59: CÚ SÚT! Keith Andrews bất ngờ tung ra một cú sút khá căng từ cự ly 23m song thủ môn Buffon vẫn chọn rất tốt vị trí để cản phá.

Phút thứ 62: Italia thay Cassano bằng Dimanti. Bên ngoài sân, Balotelli đã được cho ra khởi động. Việc HLV Prandelli thay tiền vệ lúc này là nhằm củng cố sức mạnh cho tuyến giữa vì trong hai trận đấu trước, Italia thường chơi đuối sức trong khoảng thời gian từ phút 60.

Phút thứ 67: Italia được hưởng một quả đá phạt ở cự ly gần với khung thành của Ireland. Người thực hiện vẫn là Pirlo nhưng lần này, đường cong hoàn hảo như đã từng xuất hiện trong trận đấu với Crotia đã không đến khi cú sút của Pirlo đi vọt xà.

Phút thứ 71: Buffon đã phải nhận thẻ vàng sau khi có phản ứng khá mạnh mẽ với cách xử lý của trọng tài.

Phút thứ 74: Balotelli được tung vào sân thay cho Di Natale.

Phút thứ 78: Buffon đã phải trổ tài cứu thua cho Italia sau một tình huống phối hợp đá phạt của Ireland.

Những vấn đề về thể lực đang ảnh hưởng mạnh tới lối chơi của Italia. Tuyến giữa của đội bóng đã không còn duy trì được áp lực liên tục về phía khung thành của Ireland, trong khi các hậu vệ cũng có dấu hiệu sai sót ở việc giữ vị trí.

Trận đấu đang trôi về những phút cuối theo hướng có lợi cho Italia. Lúc này, đoàn quân "Thiên thanh" cần phải giữ sự tập trung để hạn chế tối đa những sai lầm.

Phút thứ 88:
Keith Andrews đã phải nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi.

Phút thứ 90: BÀN THẮNG! Từ pha đá phạt góc của Diamanti, Balotelli bắt volley cực đẹp tung lưới Ireland. Sau khi lập công, tiền đạo này đã nói điều gì đó, dường như là những điều không tích cực, nên trung vệ Bonucci đã phải dùng tay che mồm cầu thủ của Man City.


Bonucci "bịt mồm" Balotelli - Ảnh AP

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Italia.

* Thông tin trước trận đấu:

Cục diện bảng C:

+ Tây Ban Nha sẽ vào TK nếu không thua Croatia

+ Croatia sẽ vào TK nếu thắng TBN hoặc hòa TBN mà ghi được ít nhất 2 bàn thắng. Họ cũng sẽ vào TK nếu hòa TBN 1-1 trong lúc Italia chỉ thắng CH Ireland 1 bàn cách biệt hoặc với tỷ số 2-0. Họ cũng vào TK nếu thua TBN trong lúc Italia không thắng CH Ireland. Các trường hợp khác, Croatia bị loại.

+ Italia sẽ vào TK nếu thắng CH Ireland còn trận TBN-Croatia không có tỷ số hòa. Italia cũng sẽ vào TK nếu thắng CH Ireland còn trận TBN-Croatia có tỷ số 0-0; Italia sẽ vào TK nếu thắng CH Ireland ít nhất 2 bàn cách biệt và ghi được ít nhất 3 bàn thắng trong lúc trận TBN-Croatia có tỷ số 1-1. Các trường hợp khác, Italia bị loại.

- Theo góc nhìn từ nhà cái, Italia sẽ có bàn thắng sớm và giành chiến thắng trước CH Ireland. Bạn có thể xem chi tiết ở đây.

* Góc thống kê:

Italia và CH Ireland đã gặp nhau 2 lần ở các giải đấu lớn trước đó và mỗi đội thắng một lần. Italia từng thắng CH Ireland ở World Cup 90. CH Ireland phục thù ở World Cup 94.

Italia đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng ở các giải lớn (hòa 5, thua 1) và đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ trải qua chuỗi 6 trận không thắng như vậy.

Đây là lần thứ 2 Italia hòa 2 trận đầu tiên của họ ở vòng bảng của các VCK EURO. Năm 2004, đội bóng Thiên Thanh cũng đã trải qua 2 trận đầu tiên không thắng ở vòng bảng và họ bị loại dù ở trận cuối họ đã thắng.

CH Ireland đã thất bại trong 3 trận gần nhất của họ ở VCK EURO và để thủng lưới tới 8 bàn.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm