Người hùng của Lyon - Hugo Lloris: Đẳng cấp Thế giới

09/04/2010 13:04 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sau trận đấu, tiền vệ Wendel của Bordeaux đã “lè lưỡi” khi phát biểu “cảm nghĩ” của anh về thủ môn của Lyon: “Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể trong 90 phút, thế nhưng không thể san bằng cách biệt chỉ vì phong độ quá xuất sắc của Lloris”.

Nếu nhìn vào số lần cản phá của Lloris trong trận này, nhiều người có thể tự hỏi phải chăng Wendel đã “thổi phồng” thủ thành người Pháp để “ngụy biện” cho thất bại trước Lyon, nhất là khi anh cũng đã để thủng lưới một bàn? Thống kê cho thấy trong 11 lần dứt điểm, ngoài cú đại bác trúng xà của Diarra và pha ghi bàn của Chamakh, Bordeaux toàn… đá ra ngoài, và Lloris chỉ phải cứu thua đúng 2 lần. Như vậy, việc bảo rằng anh chơi xuất sắc có thể là một nhận định khiên cưỡng.


Lloris (áo xanh) làm nản lòng các mũi nhọn của Bordeaux, ảnh AP
Thế nhưng trên khía cạnh khác, Wendel đã nói đúng: Cả trận, thủ môn người Pháp đã làm rất tốt nhiệm vụ chỉ đạo và phối hợp với hàng thủ , với những quyết định ra vào cực kỳ hợp lý. Khi các chân sút Bordeaux có cơ hội, việc Lloris luôn chiếm lĩnh một vị trí chuẩn mực để sẵn sàng cản phá các pha dứt điểm đã khiến họ bối rối và thất bại trong việc ngắm bắn trúng mục tiêu. Những pha xử lý ấy đã được Lloris thực hiện với một sự điềm tĩnh và tập trung hiếm thấy.

Đó là những phẩm chất của một thủ môn đẳng cấp Thế giới, người xứng đáng đứng trong hàng ngũ của những CLB danh tiếng bậc nhất hành tinh. Đôi khi thủ môn của các đội bóng nhỏ tạo được ấn tượng hơn, với những tình huống tung người cản phá rất đẹp mắt xuất hiện với mật độ dày đặc. Thế nhưng một thủ môn hàng đầu đôi khi không phải quá xuất sắc trong những tình huống cứu thua mười mươi, mà là một thủ môn duy trì được sự tập trung suốt 90 phút, tổ chức các hậu vệ hạn chế tối đa cơ hội của đối thủ và cực chẳng đã mới trở thành người cuối cùng sửa sai cho các đồng đội ở tuyến phòng ngự bằng phản xạ của mình.

Lloris, với những phẩm chất hoàn toàn phù hợp, đang vững bước trên con đường khẳng định tài năng của bản thân mình. Một thủ môn có thể kết thúc không chỉ với mành lưới được giữ trắng, mà còn với đôi găng tay sạch bóng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm