Casemiro lập 'siêu phẩm' ngẫu hứng giúp MU chạm 1 tay vào vé dự Cúp C1, Liverpool suýt thua trên sân nhà

20/05/2023 22:50 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

MU giành chiến thắng quan trọng trên sân của Bournemouth tại vòng 37 Ngoại hạng Anh để cầm chắc vé dự Cúp C1.

MU bước vào trận đấu với Bournemouth mà không có chân sút số 1 là Marcus Rashford do cầu thủ này bị ốm. Đội bóng của HLV Ten Hag tràn lên tấn công ngay từ đầu với mục tiêu giành 3 điểm để củng cố vị trí thứ 4 của mình.

Với quyết tâm đó, MU đã mở tỉ số ngay phút thứ 9 của trận đấu. Casemiro thoát xuống một cách thông minh để nhận đường câu bóng của Eriksen. Marcos Senesi phá bóng hớ hênh trong tình huống này và sau đó, Casemiro thực hiện pha ngả người dứt điểm cận thành làm tung lưới của Bournemouth.

Casemiro ghi bàn cho MU

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, MU kiểm soát hoàn toàn thế trận. Bằng chứng là sau hơn 20 phút, MU cầm bóng tới 60% trong khi đối thủ của họ không tung ra được cú sút nào.

Phải tới phút 27, Bournemouth mới tạo ra cơ hội nguy hiểm. Hàng thủ của MU chơi quá lỏng lẻo khi để một mình Dominic Solanke xoay trở trong vòng cấm rồi dứt điểm nhưng De Gea đã kịp thời cứu thua.

Những phút kế tiếp, Bournemouth tràn lên gây sức ép. Varane đã che chắn tốt ở phút 35 để chặn cú sút trong vòng cấm của Ryan Christie.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về MU nhưng với cách biệt 1 bàn, đội bóng của HLV Ten Hag chưa thể yên tâm.

Bước sang hiệp 2, Bournemouth tràn lên tấn công để san bằng tỉ số. David Brooks dứt điểm trong vòng cấm buộc De Gea phải trổ tài cứu thua với những đầu ngón tay để đẩy bóng đi qua xà ngang ở phút 47. Những phút kế tiếp, khung thành của De Gea tiếp tục bị uy hiếp nhưng các chân sút của đội chủ nhà thiếu sự chính xác để ghi được bàn thắng.

Sau khi để Bournemouth chơi lấn át ở đầu hiệp 2, MU sau đó đã giành lại quyền kiểm soát thế trận và tấn công như vũ bão. Dù HLV Ten Hag đã tung cả Weghorst và Garnacho vào để tăng cường sức tấn công cho "Quỷ đỏ", tuy nhiên MU vẫn gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 2. 

MU giành chiến thắng tối thiểu

Họ còn suýt thủng lưới sau pha tấn công nguy hiểm của Bournemouth ở phút 84. Kieffer Moore (Bournemouth) thoát xuống đối mặt De Gea nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đã chơi xuất sắc ở tình huống này khi cản phá cú sút của đối phương.

Sau 90 phút, MU giành thắng lợi 1-0, qua đó chạm 1 tay vào vé dự Cúp C1. Đội bóng của HLV Ten Hag giành được 69 điểm sau 36 trận, ngang bằng với đội đứng thứ 3 là Newcastle nhưng kém về chỉ số phụ.

Casemiro lập 'siêu phẩm' ngẫu hứng giúp MU chạm 1 tay vào vé dự Cúp C1, Liverpool suýt thua trên sân nhà - Ảnh 3.

Trong khi đó, Liverpool đã hòa 1-1 trước Aston Villa trên sân nhà. Phút 21, Watkins bị Konate đốn ngã trong vòng cấm của Liverpool. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Watkins nhận trách nhiệm đá phạt đền nhưng cầu thủ này dứt điểm ra ngoài. Dù bỏ phí cơ hội ghi bàn nhưng Aston Villa sau đó vẫn vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ramsey với cú đệm bóng cận thành ở phút 27.

Liverpool sau đó nó nỗ lực tấn công nhưng họ gặp bế tắc trước khung thành của Aston Villa. Phải tới phút 89, Firmino san bằng tỉ số 1-1 với pha băng vào đệm bóng từ đường chuyền của Salah. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Liverpool được 66 điểm sau 37 trận đấu. Họ đá nhiều hơn MU 1 trận và ít hơn thầy trò HLV Ten Hag 3 điểm. Theo BBC Sport, Newcastle và MU chỉ cần 1 điểm trong 2 trận còn lại là chắc chắn cán đích trong Top 4.

Casemiro lập 'siêu phẩm' ngẫu hứng giúp MU chạm 1 tay vào vé dự Cúp C1, Liverpool suýt thua trên sân nhà - Ảnh 4.

Casemiro lập 'siêu phẩm' ngẫu hứng giúp MU chạm 1 tay vào vé dự Cúp C1, Liverpool suýt thua trên sân nhà - Ảnh 5.

-
SVĐ

Trọng tài

    Ghi bàn
        Thẻ phạt
            Thay người
                Penalty

                  Sơn Tùng

                  Cùng chuyên mục
                  Xem theo ngày
                  Đọc thêm