Michael Carrick: Từ thảm họa Rome đến hy vọng Wembley

28/05/2011 10:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Olimpico tối 28/05/2009 là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp của  Michael Carrick, như anh tự thú nhận như thế. Hai năm sau, M.U gặp lại Barcelona ở Wembley, và tiền vệ 29 tuổi này đang quyết tâm đòi lại món nợ cũ.

Tiền vệ Carrick (trái) - Ảnh Getty

"Đó quả là 90 phút đáng quên. Trận đấu cứ thế trôi về những phút cuối cùng mà chúng tôi không thể làm được một điều gì để có thể thay đổi số phận", Carrick hồi tưởng. Ở Rome, tiền vệ số 16 này được bố trí đá ở chính giữa hàng tiền vệ M.U, cùng với Anderson và Giggs, và bộ ba ấy đã trải qua một buổi tối thảm họa trước những nghệ sĩ về phân phối bóng như Xavi và Iniesta. Chiếm lĩnh được thế rận, Barcelona hoàn toàn chủ động và đã giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0. Dù rất đau đớn, nhưng Carick vẫn phải thừa nhận "Họ (Xavi, Iniesta) là những cầu thủ đẳng cấp thế giới thực sự"Hai năm chưa đủ làm tan biến đi một nỗi đau, nhưng cũng đủ để vun đắp ý chí phục thù. Và điều may mắn cho M.U là vào thời điểm hiện tại, Carrick đang dần lấy lại phong độ của một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất xứ sương mù. Sir Alex hiểu rằng Carrick vẫn còn hữu dụng cho đội bóng và tháng Ba vừa qua, ông đã gia hạn hợp đồng với anh đến hết mùa giải 2013-14. Ngay sau đó, Carrick trải qua một trận đấu cực kỳ xuất sắc khi làm khách ở Stamford Bridge trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League. Chính từ đường chuyền xa tuyệt vời của Carrick mà Giggs đã băng lên như một mũi tên trước khi chuyền cho Rooney ghi bàn duy nhất.

Hai năm trước, M.U bước vào trận chung kết với vị thế cửa trên, một phần vì họ đang là ĐKVĐ, một phần là vì đối thủ mất khá nhiều trụ cột nơi hàng phòng ngự. Còn bây giờ, bất cứ ai cũng cho rằng họ là đội yếu thế hơn so với Barca. Mặc dù vậy, Carrick vẫn khá tự tin vào một màn trả hận "họ có lối chơi riêng của họ. Chúng tôi đã được xem rất nhiều lần rồi. M.U đang thành công với lối chơi của mình và đã chuẩn bị những phương án để vô hiệu hóa họ".

Đây đã là trận chung kết Champions League thứ ba trong sự nghiệp của Carrick. Trận đấu với Chelsea ở Moskva năm 2008 được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của Carrick. Một năm sau, anh trở thành một cậu bé học việc trước hàng tiền vệ bậc thầy của Barcelona. Màn trình diễn kém cỏi ở Rome cùng hậu quả của những chấn thương đã biến Carrick thành một cầu thủ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao trong con mắt của Sir Alex. Ở lần thứ ba này, anh lại được coi là bộ não của M.U với khả năng thu hồi bóng và những đường chuyền khôn ngoan.

Dấu hiệu lạc quan cho Carrick là anh đang có một sự gắn kết rất ăn ý với một cầu thủ giàu kinh nghiệm khác trên tuyến tiền vệ: lão tướng Ryan Giggs. Trước Chelsea, Schalke, bộ ba Rooney, Giggs và Carrick đã chơi hết sức hiệu quả. Và bây giờ là liều thuốc thử quan trọng nhất: dàn nhạc giao hưởng xứ Catalan.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm