Gặp "bàn thắng ma", Sir Alex Ferguson bức xúc với trọng tài

29/12/2010 09:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Quá thất vọng với cách điều hành của trọng tài chính Lee Mason, Ferguson cho rằng đội bóng của ông đã bị nẫng mất chiến thắng sau bàn gỡ hòa 1-1 gây tranh cãi của Bowyer ở phút thứ 89 của trận đấu.

Trước một Birmingham từng thắng Chelsea ngay trên sân nhà, Man United vẫn thể hiện được đẳng cấp khi một mặt cắt đứt sự hưng phấn của đối phương, mặt khác sẵn sàng trừng phạt đối thủ khi có cơ hội. Trong hiệp một, Giggs từng một lần dứt điểm đập cột dọc khung thành của Ben Foster và đến phút 57 của hiệp hai, Berbatov tiếp tục tỏa sáng với bàn mở tỷ số sau một cú dứt điểm khá đẳng cấp. Tuy nhiên, chiến thắng của Man United đã bị "cướp" đúng vào thời điểm trận đấu chuẩn bị bước sang phút bù giờ.

HLV Ferguson không giấu nổi sự bức xúc trước trọng tài - Ảnh Getty

Trong một pha bóng tưởng như vô hại, Zigic đã có một pha tỳ đè trái phép với hậu vệ Ferdinand trước khi dùng tay để chơi bóng để kiến tạo cho Bowyer có pha đệm lòng cận thành tung lưới Van der Sar. Bất chấp những phản ứng dữ dội từ phía hàng thủ Man United, trọng tài Lee Mason vẫn công nhận "bàn thắng ma" cho đội chủ nhà.

Bị mất điểm một cách lãng nhách, HLV Alex Ferguson đã không ngần ngại công kích trọng tài ngay ở cuộc họp báo sau trận đấu. "Ai cũng có thể nhìn thấy Zigic cố tình đẩy bóng bằng tay cho đồng đội, ngoại trừ duy nhất tổ trọng tài dù họ theo rất sát tình huống. Tôi có thể hiểu vì sao mọi đội bóng luôn cần những trọng tài thực sự có kinh nghiệm và trình độ để xử lý chuẩn xác trong các tình huống nhạy cảm như vậy, nếu không họ sẽ phải nhận những kết quả không đáng. Tôi không thể trách Man United ở trận đấu này. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, vượt qua mọi trở ngại từ đối thủ nên tỷ số 1-1 thực sự không công bằng với họ", Sky Sports dẫn lời của Sir Alex.

Dường như vẫn chưa hết bức xúc, chiến lược gia lão làng người Scotland tiếp tục trút giận. "Tôi nghĩ đó là một kết quả "bẩn thỉu". Chúng tôi đã chơi tốt và không xứng đáng phải nhận trận hòa lãng nhách này. Tuy nhiên bóng đá luôn có quá nhiều những điều như vậy. Premier League là một giải đấu khắc nghiệt và bất cứ đội bóng nào cũng phải trải qua những trận đấu khó khăn như thế này."

Để mất điểm một cách đáng tiếc, Man United vẫn giữ được ngôi đầu bảng và vẫn là đội bóng có cơ hội cao nhất để giành chức vô địch ở mùa giải năm nay. Đó chính là lý do HLV Alex Ferguson tin vào khả năng đăng quang của Man United." Có đến 5 - 6 đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt để leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng MU vẫn tràn đầy cơ hội. Tôi luôn nói với các học trò rằng nếu chúng ta bước vào năm mới bằng vị trí số 1 thì MU sẽ có được lợi thế lớn trên con đường vô địch".

Trái ngược với những phản đối kịch liệt của HLV Alex Ferguson, ông McLeish, HLV của Birmingham lại cho rằng pha lập công của Zigic là hoàn toàn hợp lệ. "Có lẽ bóng đã chạm tay Zigic nhưng dường như cậu ấy không cố ý trong tình huống này. Nếu Zigic chơi "bẩn", cậu ấy đã bị trọng tài thổi phạt cho tình huống này."

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm