Nhân vật: Carrick đang bị bỏ rơi

24/04/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tương lai của Michael Carrick, cựu cầu thủ của Tottenham, ngày càng mờ mịt khi anh liên tục bị HLV Ferguson bỏ rơi trong những trận quan trọng gần đây.

Carrick có lẽ đạt đến phong độ đỉnh cao khi anh ký gia hạn hợp đồng với M.U ngay trước trận chung kết Champions League năm 2008. Hiện giờ anh vẫn còn là một cầu thủ trong đội một của M.U, nhưng khi còn 2 năm nữa là tới sinh nhật 30 tuổi, những gì tiền vệ tuyển thủ Anh đang làm được tại Old Trafford ngày càng mờ nhạt. HLV Alex Ferguson đã loại anh ra khỏi đội hình xuất phát trong những trận đấu quan trọng của M.U gần đây, gặp Chelsea, Manchester City và Blackburn. Khi mà mùa giải sắp bước vào giai đoạn quyết định, nhiều CĐV áo đỏ thậm chí còn không nhận ra rằng Carrick đã vắng mặt.


Carrick gây thất vọng trong mùa giải này, ảnh Getty
“Sự cạnh tranh ở đây luôn rất gắt gao”, Carrick nói. “Sự nghiệp của bạn không thể dựa vào những gì bạn làm được trong quá khứ, mà là trong hiện tại”. Những người theo dõi Ferguson hơn 20 năm qua ở Old Trafford đều có thể nhận ra rằng ông chia cầu thủ của mình làm ba nhóm: những người không thể vắng mặt, những người ông muốn đóng góp thường xuyên cho đội bóng, và những người sẽ bị xoay tua suốt mùa.

Carrick tới M.U sau World Cup 2006 ở Đức và được coi là một lựa chọn của đội hình chính thức. Và trên thực tế, anh đã giành được vị trí trong đội một M.U nhờ vào kỹ năng chuyền bóng và phát triển thế trận mà anh học được dưới thời Redknapp ở West Ham một thập kỷ trước. Nhưng lòng tin của Ferguson vào anh đang phai nhạt dần. Hiện giờ Carrick đã bị liệt xuống danh sách những cầu thủ có cũng được, mà không có cũng không sao như Dimitar Berbatov, Nani và Park Ji Sung. Với một tuyển thủ Anh, điều đó thật khó chịu.

Mặc dù HLV của M.U tỏ ra không đánh giá thấp Carrick, sự thật trên sân khác hẳn, nhất là ở những trận đấu lớn của Ferguson. Rất có thể chiến lược gia người Scotland vẫn còn bực mình về thất bại của M.U ở trận chung kết Champions League trước Barcelona tại Rome tháng 5 năm ngoái mà Carrick là một trong những cầu thủ đá tồi nhất.

Hàng tiền vệ bậc thầy của Barcelona biến Carrick thành một kẻ ngớ ngẩn trong buổi tối ở sân Olympic đó và nếu như trận chung kết tại Moskva năm 2008 là đỉnh cao sự nghiệp của Carrick thì một năm sau đó dường như là bắt đầu cho thời kỳ suy tàn của anh. Chắc chắn mùa giải này không thể coi là thành công với một cầu thủ mà 18 tháng trước còn được coi là sẽ trở thành bộ não của M.U, một tiền vệ có những đường chuyền khôn ngoan, khả năng thu hồi bóng và nhãn quan chiến lược sắc sảo mà đội bóng áo đỏ đang rất cần.

Carrick đã được chơi khá nhiều trận ở mùa này, cụ thể là 28 trận tại Premier League, nhưng những con số thống kê cho thấy anh chỉ ghi được 2 bàn và có 1 đường chuyền quyết định. Trong trận gặp Bayern Munich ở Champions League mới đây, Carrick trải qua hai buổi tối đáng quên. Ở Bavaria, anh hoàn toàn mất hút. Sau đó Ferguson đã chỉ trích nặng nề đội bóng của ông trong phòng thay đồ tại Allianz Arena. Điều khiến HLV người Scotland bực mình nhất là việc M.U không thể giữ bóng và triển khai tấn công. Cùng với những người như Fletcher và Paul Scholes, đó là trách nhiệm chính của Carrick. Tại Old Trafford trong trận lượt về, mọi thứ thậm chí còn tệ hại hơn. Chính do sai lầm của Carrick trong việc theo kèm Olic mà đội bóng Đức có bàn thắng mang lại hy vọng cho họ ngay trước khi kết thúc hiệp 1.

Không phải ngẫu nhiên mà kể từ sau trận đấu đó, Carrick không còn xuất hiện trong đội hình xuất phát của Ferguson nữa. M.U khẳng định anh không hề chấn thương và Ferguson, dù đã 68 tuổi, chắc chắn còn đủ khát khao chiến thắng để tỏ ra nhẫn tâm khi cần thiết.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm