Bóng đá Anh

Carragher có còn đáng tin?

18/09/2011 10:12 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chưa cần đạt đến cột mốc 468 trận ra sân tại Premier League (nếu đá trận này), Jamie Carragher đã được coi như một biểu tượng về lòng trung thành ở Anfield. Nhưng ngay chuyến đi tới White Hart Lane, không ít người đã đặt câu hỏi: Liệu có nên đặt niềm tin vào anh ở những  trận cầu quan trọng như thế này?

Sau thất bại trên 0-1 trên sân Stoke City, HLV Kenny Dalglish đã chỉ trích trọng tài khá quyết liệt, và cho rằng quả phạt đền mà họ bị thổi là khá oan ức. Song thực tế, đó là tình huống mà Carragher đã phạm lỗi thực sự đối với Jonathan Walters. Không thể cản phá được đường chuyền bổng trước đó, trung vệ 33 tuổi này đã bị Walter chiếm vị trí thuận lợi bằng sức tỳ đè rất khỏe, và anh không còn cách nào khác là phải vòng tay ôm ngang người tiền đạo này mà kéo, dẫn đến quả phạt đền.

Carragher có còn mang lại niềm tin cho Liverpool - Ảnh Getty

Trước đó, trong chiến thắng 3-1 trước Bolton, Carragher cũng mắc một sai lầm đáng trách khi khống chế bóng lỗi để cho Ivan Klasnic băng xuống ghi bàn an ủi cho đội bóng đến từ ngoại ô Manchester. Tình huống ấy diễn ra ở phút bù giờ thứ hai, khi thể lực của Carragher đã giảm sút, và bằng chứng rõ rệt nhất là những bước chạy mỏi mệt của anh sau khi mất bóng vào chân tiền đạo đối phương. Cho dù sai lầm đó không tước đi chiến thắng của Liverpool, nhưng nó cũng khiến rất nhiều liverpudlian lo ngại về khả năng tập trung ở hàng phòng thủ The Kop.

Ở White Hart Lane, Liverpool sẽ phải đối đầu với một cơn lốc bên hành lang trái (Gareth Bale), một gã lực điền trên hàng tấn công (Adebayor). Hiển nhiên, đó sẽ là những mối lo lớn đối với Kenny Dalglish, nhất là khi Carragher không có phong độ ổn định. Nếu đá trung vệ, anh sẽ gặp nhiều khó khăn khi tranh chấp bóng bổng cùng Adebayor, còn nếu chơi cánh phải, thì tốc độ của Bale sẽ mang đến một hiểm họa thực sự.

Nhưng trong phát biểu mới nhất, Kenny Dalglish vẫn bảo vệ Carragher và khẳng định anh sẽ sát cánh cùng Carragher ở trung tâm hàng phòng ngự Liverpool. Điều đó có nghĩa, tân binh được kỳ vọng Sebastian Coates sẽ phải tiếp tục ngồi ghế dự bị, còn Skrtel sẽ phải tìm kiếm cơ hội bên hành lang phải, sau khi Glen Johnson chấn thương còn Flanagan còn quá non (mới 18 tuổi).

Dalglish quá bảo thủ với chiến lược "nội địa hóa" Liverpool, hay còn một lý do nào khác? Như đã đề cập, Carragher đã là một biểu tượng của CLB với 15 năm gắn bó, và nhận được sự kính trọng của rất nhiều đồng đội, và đó chính là điều mà Dalglish muốn ở anh: một thủ lĩnh tinh thần. Reina là điểm tựa số một nơi khung gỗ, Charlie Adams đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai bóng, còn Suarez có thể là niềm cảm hứng trên hàng tấn công, nhưng không ai có thể đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần hơn Carragher.

Thực tế thì vai trò ấy có thể thuộc về Steven Gerrard, người cũng đã gắn bó với Liverpool từ khi khởi đầu sự nghiệp (1998). Tuy nhiên, tiền vệ 31 tuổi này vẫn chưa thực sự bình phục chấn thương, dù anh đã tập nhẹ trở lại trong những ngày vừa qua. Theo tiết lộ của Dalglish thì Gerrard chỉ có thể tái xuất vào giữa tuần sau, trong trận đấu Cúp Carling với Brighton & Hover Albion. Và như vậy, người duy nhất có thể đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần chỉ có thể là Carragher.

T.C


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm