Caroline Wozniacki: 'Tôi từng đá bóng rất nhiều'

08/03/2015 19:32 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tình yêu bóng đá luôn chảy trong người Caroline Wozniacki. Bố và anh trai của ngôi sao quần vợt người Đan Mạch này đều từng là những cầu thủ chuyên nghiệp. Ở Qatar năm 2011, cô còn mặc chiếc áo của Steven Gerrard để thể hiện tình yêu. Mới đây, Wozniacki còn cho biết cô sẽ tới California để xem Liverpool đấu với LA Galaxy.

Phóng viên của FIFA đã có dịp phỏng vấn tay vợt cựu số 1 thế giới này để trò chuyện cùng cô về những sở thích thể thao.

* Caroline, ngoài việc là một tay vợt tài năng, cô cũng được biết với tư cách một cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt. Niềm đam mê này có phải xuất phát từ truyền thống bóng đá của gia đình cô không?

- Đúng vậy. Chắc chắn thế rồi. Trưởng thành trong một môi trường mà lúc nào cũng bật TV chiếu những trận bóng đá rồi thì xem bố và anh trai chơi bóng, tôi đã yêu môn thể thao này từ bé.

* Hồi mới lớn, cô chơi bóng đá hay quần vợt nhiều hơn?

- Cả 2. Tôi đã luôn tạo cân bằng cho đam mê của mình. Ngày bé, tôi là một đứa trẻ rất nhiều năng lượng. Nên bố mẹ luôn ủng hộ việc tôi chơi thể thao. Tôi đá bóng rất nhiều chính vì thế bố tôi lo lắng. Ông nghĩ đó là bộ môn phù hợp với con trai hơn. Thế là tôi được chuyển hướng sang quần vợt.

* 15 tuổi cô đã cầm vợt chuyên nghiệp. Cô đã bao giờ nghĩ mình có thể trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chưa?

- Thẳng thắn mà nói thì tôi yêu việc xem bóng đá. Khi còn trẻ như vậy, tôi không nghĩ gì nhiều tới việc mình cần có tham vọng trở thành cái nọ cái kia.

* Cô có muốn dành chút thời gian rảnh của mình để xem World Cup bóng đá nữ tháng 6 tới tại Canada không?

- Có. Tôi sẽ theo dõi giải đấu. Mỹ có một đội tuyển tuyệt vời và tôi sẽ ủng hộ họ.

* Cô đã thi đấu ở Doha và Dubai năm nay. Cô muốn gửi lời nhắn nhủ gì tới những tay vợt trẻ ở Trung Đông không?

- Hãy luôn tin vào chính bản thân mình. Sẽ luôn có những người nói rằng bạn không đủ tài năng, không đủ xuất sắc. Hãy phớt lờ và chỉ tập trung vào tập luyện thôi. Khi tin vào bản thân mình, những điều tốt đẹp sẽ tự đến.

* Cô đã nắm giữ ngôi số 1 thế giới trong 67 tuần. Cảm giác ấy thế nào? Nó có thể so sánh với việc vô địch FIFA World Cup không?

- Có. Đó là giấc mơ từ hồi bé của tôi. Là người giỏi nhất thế giới ở một lĩnh vực là trải nghiệm tuyệt vời không thể tin được của tôi. Và để nắm được nó trong 2 năm liên tiếp là một thứ mà không nhiều người làm được. Tôi luôn tự hào về điều đó.

* Cô có muốn xem World Cup trực tiếp trên sân không?

- Có, tôi muốn nhưng chưa có cơ hội. Tôi đã không thể tới Nam Phi và Brazil. Tôi luôn  ủng hộ đội tuyển Đan Mạch mọi lúc mọi nơi. World Cup sắp tới sẽ diễn ra ở Qatar và trong khoảng thời gian ấy tôi sẽ dành thời gian để có thể đi xem.

Yến Nhi (theo FIFA.com)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm