Quan điểm của tôi: Tevez nên ở lại

15/11/2008 10:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mùa trước, Tevez chỉ ngồi trên băng ghế dự bị vì lý do giữ gìn sức lực. Mùa này đã khác. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công siêu đẳng của M.U, Tevez đã bị đánh bật ra ngoài. Tiền đạo người Argentina đã đá 13 trận ở mùa này, nhưng chỉ 4 trong số anh có tên trong đội hình xuất phát. Không cầu thủ nào có thể tươi cười hạnh phúc khi chỉ đóng vai trò dự bị. Với tiền đạo đẳng cấp cao như Tevez càng không.
 
Tình trạng ở M.U còn có thể ảnh hưởng xấu đến tương lai của Tevez trong màu áo ĐT Argentina. Tevez chưa nói thẳng, nhưng những diễn biến trong thời gian qua cho thấy ý nghĩ ra đi đã xuất hiện trong đầu anh. Nhất là khi Real Madrid đã đánh tiếng. Đội bóng hoàng gia TBN sẽ mất van Nistelrooy trong thời gian còn lại của mùa giải vì chấn thương. Nếu đến Real, Tevez chắc chắn sẽ đi thẳng vào đội hình chính.

Khi nghe chuyện của Tevez, Andy Cole, tiền đạo lừng danh một thời của M.U và vừa thông báo treo giày ở tuổi 37, đã đưa ra lời khuyên: "Tôi từng rơi vào trường hợp của Tevez cách đây 7 năm. Tôi đã quá thiếu kiên nhẫn, vội vàng chạy khỏi M.U và giờ đây nhìn lại, tôi thấy đó là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp. Tevez hãy tin tôi, quá hiếm đội bóng lớn như M.U và không nơi nào tuyệt vời như ở Old Trafford. Chỉ có một con đường cho những người rời M.U: Đi xuống".

Andy Cole là thành viên của thế hệ vàng 99'. Hai năm sau đỉnh vinh quang ấy, Ruud van Nistelrooy tìm đến Old Trafford và hệ quả là Andy Cole không còn giữ được vị trí chính thức. Như Tevez bây giờ, đã bị bắn lên băng ghế dự bị trước sự xuất hiện của Berbatov. 7 năm về trước, Andy Cole đã ở tuổi 30, cột mốc đánh dấu sự đi xuống của đời cầu thủ và lúc ấy, có thể thông cảm cho quyết định thiếu kiên nhẫn của anh. Tevez chỉ mới 24, anh còn cả chặng đường dài ở phía trước để nỗ lực, chiến đấu và khẳng định mình.
 
Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công siêu
đẳng của M.U, Tevez đã bị đánh bật ra ngoài
 
Sau khi rời M.U, Andy Cole đã sống cuộc sống của một kẻ du mục, trung bình mỗi năm chuyển 1 đội bóng: hết Blackburn thì quay sang Fulham, chấp nhận mang danh "Judas" khi gia nhập Man City, chỉ trụ lại nửa năm ở Portsmouth trước khi bị đẩy cho Birmingham mượn. Chưa dừng ở đó, anh phải nhờ cậy bến đỗ Sunderland của cựu đồng đội Roy Keane, một lần nữa chạy xuống hạng nhất Burnley và đến ngày 11 vừa qua, đôi chân của Cole mới dừng bước ở Nottingham Forest.

Tất nhiên tương lai của Tevez sẽ không đến mức trôi nổi như Andy Cole. Gật đầu với Real Madrid, gã khồng lồ của bóng đá châu Âu, Tevez sẽ lại có cơ hội giành những danh hiệu cao quý. Nhưng dù thế, đó vẫn được xem là bước lùi đối với tiền đạo người Argentina. Hệ quả mất vị trí chính thức ở M.U hiện tại hoàn toàn xuất phát từ bản thân Tevez, từ khả năng dứt điểm ngày càng "cùn" đi của anh, từ phong độ sa sút và thiếu ấn tượng trong thời gian qua. Trong khi Tevez không còn là chính mình thì Rooney nổ súng liên tục trong tháng 10, Berbatov ngày càng có ảnh hưởng lớn đối với hàng công M.U và hiện là chân sút số 1 ở Champions League.

Chạy trốn không phải là giải pháp thích hợp cho những ngôi sao hàng đầu. Một câu hỏi: Giả sử tìm đến Real Madrid, chẳng lẽ Tevez lại chạy tìm đường thoát thân mỗi khi không được đá chính? Tự đánh mất vị trí chính thức, Tevez phải tự mình tìm lại. Trước khi đến M.U, mùa 2006-2007, Tevez từng trải qua thời gian dài bị đày ải trên băng ghế dự bị ở West Ham. Giai đoạn cuối mùa ấy, khi cơ hội đến, Tevez đã túm lấy, nhanh chóng tỏa sáng và trở thành người hùng của đội bóng.

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm