Ancelotti tìm công thức chiến thắng cho PSG: "Bánh mỳ" của MichelAngelo

08/09/2012 12:39 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Điều gì khiến HLV Ancelotti thích thú nhất sau 8 tháng sinh sống và làm việc ở Pháp? Đó không phải là công việc ở Paris Saint-Germain mà là những thứ rất gần gũi với 12 triệu người Paris và 65 triệu cư dân sinh sống ở Pháp nói chung.



Carlo Ancelotti - Ảnh Getty

Trong một bài phỏng vấn mới đây trên tờ Gazzetta dello Sport, HLV Carlo Ancelotti đã kể về sự hứng thú của mình với cuộc sống mới ở Paris, thành phố đẹp nhất thế giới. Theo người đàn ông Italia, có 3 thứ khiến ông đặc biệt thích thú, bao gồm 2 công trình kiến trúc tuyệt đỉnh là tháp Eiffel và bảo tàng nghệ thuật Louvre, cùng món ăn rất bình dân là những chiếc bánh mì Pháp.

Vế thứ nhất thì hiển nhiên rồi, tất cả những ai đặt chân tới Paris đều phải ghé thăm và chụp hình cùng tháp Eiffel, ngọn tháp có chiều cao trên 300 mét do kiến trúc sư Gustave Eiffel xây dựng để mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp. Đó là công trình có kiến trúc độc nhất vô nhị, được lắp dựng từ 18.000 cấu kiện kim loại và liên kết bởi 2.5 triệu chiếc đinh tán. “Tôi thích nhìn tháp Eiffel từ phía dưới. Một kỳ quan! Nó được xây vào năm 1889. Tôi biết toàn bộ lịch sử về nó, anh có muốn nghe tôi kể không?”, Ancelotti chia sẻ với phóng viên. Ngoài tháp Eiffel, Ancelotti còn thích thăm thú bảo tàng nghệ thuật Louvre, được xây dựng từ thế kỷ 12 và hiện là địa điểm thu phí được viếng thăm nhiều nhất Paris, cũng là bảo tàng thu hút nhất trên thế giới.

Ngoài sở thích thăm hai kỳ quan danh tiếng nói trên, Ancelotti còn yêu thích món bánh mì Pháp (vốn là loại thực phẩm được ưa chuộng toàn thế giới, chẳng hạn ở Việt Nam có thương hiệu bánh mì Tours Les Jours nổi tiếng). "Ngày nào tôi cũng ăn bánh mì. Bánh mì ở Paris ăn không giống với bánh ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, cựu HLV Chelsea và Milan hồ hởi.

“Eiffel” và “bánh mì” của Ancelotti

Có một phép ánh xạ giữa những sở thích của Ancelotti và đội bóng Paris Saint-Germain do ông xây dựng. Cựu HLV Milan và Chelsea yêu thích những kỳ quan và cũng muốn biến PSG thành một kỳ quan như vậy. Người Qatar rót tiền đầu tư và Ancelotti cùng chiến hữu Leonardo có nhiệm vụ biến giấc mơ nặng mùi dầu mỏ thành hiện thực. Bất chấp luật thuế mới sắp được thực thi có thể khiến PSG tiêu tốn rất nhiều tiền để trả lương (báo chí Pháp ước tính rằng PSG sẽ phải chi 80 triệu euro mỗi năm cho riêng Ibrahimovic chỉ để tiền đạo này có thu nhập 14 triệu euro/năm sau thuế), các ngôi sao vẫn tới tấp đổ bộ xuống Parc des Princes. Chỉ trong 8 tháng ngắn ngủi ở Paris, Ancelotti đã đón 10 tân binh, 4 người từ phiên chợ tháng Giêng và 6 ngôi sao khác từ “cửa sổ mùa hè”. Nếu tính cả tài năng trẻ Rabiot Adrien mới được đôn lên đội 1, PSG của Ancelotti xem như có vừa vặn một đội hình hoàn toàn mới xếp theo sơ đồ 4-4-2.

Dĩ nhiên, để xây dựng một kỳ quan đòi hỏi một nguồn đầu tư khổng lồ về tiền bạc, sức lao động và cả chất xám nữa. Người Qatar thì không ngại chi tiền, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi từng tuyên bố “không cần biết thuế thu nhập của Ibra bao nhiêu, nhưng PSG sẽ đóng đủ” và khẳng định sẽ chi 100 triệu euro mỗi năm riêng cho chuyển nhượng trong 5-6 mùa giải tới. Về chất xám, PSG đã có bộ óc của Ancelotti từng vô địch Champions League 2 lần. Về sức lao động, Les Parisiens đang làm việc miệt mài mỗi ngày… Nhưng vẫn chưa có một kỳ quan thực sự khi PSG chỉ thắng được 1 trận kể từ đầu mùa và đang chơi vơi ở giữa BXH Ligue 1.

“Tôi ăn bánh mì Pháp mỗi ngày nhưng chỉ ghé thăm Louvre mỗi tháng 1 lần, đó là khác biệt”, Ancelotti nói. Và đó cũng là hiện thực của PSG, họ có quá ít những “Eiffel” hay “Louvre” nhưng lại có quá nhiều “bánh mì”. Nhìn vào 4 trận đấu từ đầu mùa thì chỉ có mỗi Ibra (ghi tất cả 4 bàn cho PSG) đáp ứng được kỳ vọng và xứng đáng với mức lương của mình. Thiago Silva vẫn chưa chơi 1 phút nào. Verratti gây nhàm chán, trong khi Lavezzi còn hơn cả một nỗi thất vọng.

Jean-Louis Triaud, chủ tịch của Bordeaux hôm thứ Năm đã chỉ trích chính sách chuyển nhượng của PSG trên tờ Sud-Ouest: “Chỉ có Ibra là hợp đồng chất lượng, những tân binh còn lại đều không xứng với giá trị chuyển nhượng của mình. Pastore đắt nhất nhưng anh ta chẳng làm cách mạng cho Ligue 1”. Sẽ có rất nhiều người đồng tình với ý kiến của ông Triaud, rằng chỉ có Ibra, người đã có màn ra mắt hoành tráng ngay dưới chân tháp Eiffel, xứng đáng là “Eiffel” của PSG. Những người còn lại đều “bình dân” như chiếc bánh mì baguette có thể mua từ mọi ngõ ngách Paris với giá không quá 1 euro.

Người ta thường ví nghề HLV cũng như người kiến trúc sư. Ancelotti (có tên đệm là… Michelangelo) từng là kiến trúc sư tài ba ở AC Milan, là tác giả của sơ đồ cây thông trứ danh và 2 lần đưa đội bóng áo đỏ đen đến chức vô địch Champions League. AC Milan đã từng là một kỳ quan của Carletto, nhưng PSG thì chưa.

Milan trước thời đại của HLV người Reggiolo đã từng là một kỳ quan và Carlo Michelangelo Ancelotti giúp gã khổng lồ đang say ngủ tỉnh giấc. Paris Saint-Germain thì mới chỉ được thành lập từ năm 1970 và trước kỷ nguyên Qatar chưa bao giờ là một thế lực ở đất nước hình lục lăng. Đó là khác biệt lớn nhất.

HOÀI TRINH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm