Ancelotti: ‘Tôi gặp may, nhưng không phải trận này’. Simeone: ‘Lỗi của tôi khi để Costa ra sân’

25/05/2014 06:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã từ cõi chết trở về để giành chức vô địch châu Âu thứ 10 trong lịch sử sau màn ngược dòng ngoạn mục trước Atletico trong trận Chung kết Champions League ở Lisbon.

Vì thế, Carlo Ancelotti tất nhiên không thể diễn tả hết niềm vui khi ông giúp Real Madrid hoàn thành sứ mệnh Decima ngay trong mùa đầu tiên ở Bernabeu. Nhưng với Diego Simeone, dù là kẻ thất bại nhưng ông không có gì phải hối tiếc.

Carlo Ancelotti: “Tôi gặp may, nhưng không phải trận này”

Tôi cực kỳ hạnh phúc vì chúng tôi đã làm được điều đó (giành Decima) cho Real Madrid. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất tự hào vì thành tựu này. Điều khó khăn nhất của Real trong trận đấu này là tìm bàn gỡ hòa. Chúng tôi không có bất cứ khoảng trống nào bởi Atletico phòng ngự rất tốt. Nhưng chúng tôi đã thử mọi cách có thể và cuối cùng đã ghi bàn, để rồi sau đó, trận đấu hoàn toàn thay đổi.

Tôi là một người may mắn, nhưng không phải trong trận đấu này. Bạn có thể nói rằng cuối cùng tôi đã gặp may, nhưng bạn cũng có thể nói rằng chúng tôi đã cố gắng làm mọi thứ cho tới giây cuối cùng của trận đấu. Đây là bóng đá, đôi khi bạn đen đủi và đôi khi bạn gặp may.


Không ai có thể nói rằng Ancelotti đã gặp may

Sau hiệp 1, tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta phải chơi nhanh hơn và tin tưởng vào khả năng tấn công của đội. Tôi cũng nói vậy với họ sau 90 phút thi đấu chính thức, rằng hãy tiếp tục tấn công, bởi chúng tôi thật sự đã gây ra khó khăn cho họ.

Tất cả các trận Chung kết đều rất khó khăn và trận đấu này cũng vậy. Chúng tôi đã giành danh hiệu quan trọng nhất thế giới bóng đá. Mùa giải rất dài và sau trận bán kết với Bayern, có lẽ chúng tôi đã chơi không tốt, nhưng tôi muốn chúc mừng tất cả các cầu thủ bởi họ đã chơi tuyệt vời trong suốt mùa giải.

Tôi đã chúc mừng Simeone về chức vô địch Liga trước khi trận đấu diễn ra, và sau trận cũng vậy. Bạn phải tôn trọng một đội bóng dù không thắng nhưng đã chiến đấu hết mình. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi là đội xứng đáng vô địch.

Diego Simeone: “Tôi đã sai lầm khi mạo hiểm với Diego Costa”

Bạn phải nhìn toàn cục để thấy rằng Madrid là đội chơi tốt hơn trong hiệp 2. Họ khiến chúng tôi không thể thoát khỏi phần sân của mình. Mọi người luôn nói rằng chiến thắng là điều quan trọng nhất, nhưng sự cổ vũ mà chúng tôi có hôm nay đã nói lên điều ngược lại. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng khi bạn chơi tốt như trong trận đấu này, bạn hãy ngẩng cao đầu và nghĩ về mùa giải tới.


Dù Atletico thua nhưng Simeone vẫn xứng đáng nhận được những tràng pháo tay

Bạn có thể thua hay thắng, và lần này đã đến lượt chúng tôi thua, nhưng Atletico đã cố gắng hết sức mình. Đây không phải là một nỗi buồn, mà là sự chua xót khi chúng tôi không đạt được mục đích. Tôi phải chịu trách nhiệm khi để Diego Costa thi đấu. Rõ ràng tôi đã mắc sai lầm.

Các CĐV nên tự hào về một mùa bóng tuyệt vời của đội bóng. Vào thứ Hai, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới.

V.M
Theo UEFA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm