Góc nhìn: Ancelotti và tinh thần của một 'Bố già'

24/05/2014 19:42 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti đang hướng đến trận chung kết Champions League thứ 4 trong sự nghiệp huấn luyện, và một lần nữa diễn viên gạo cội Al Pacino trở thành cảm hứng của ông.

Al Pacino là một trong những nhân vật ngoài bóng đá mà Ancelotti ngưỡng mộ nhất, và Carletto vẫn hay nói rằng, diễn viên người Mỹ gốc Italy có nhiều ảnh hưởng đến tinh thần ông.

1. “Trong đội bóng này, chúng ta phải chiến đấu trên từng centimetre mặt cỏ. Cuộc sống là mỗi cuộc chiến trên từng centimetre cỏ. Chúng ta hoặc sẽ trở lại thành một tập thể giàu sức mạnh, hoặc bị đối phương phá hủy”.

Không phải một cuộc trò chuyện. Đó là đoạn video mà Ancelotti chiếu cho các cầu thủ Milan xem, khi họ chuẩn bị bước vào chung kết Champions League 2003 với Juventus. Đoạn video ấy là cảnh phim Al Pacino nói với các cầu thủ của mình, trong bộ phim “Any Given Sunday”.

Ngày 28/5/2003, trên sân Old Trafford, Ancelotti đã chiến thắng trong trận chung kết Champions League đầu tiên mà ông dự với tư cách HLV. Milan vượt qua Juve trên loạt luân lưu, mà Shevchenko là người đá quả quyết định.

Đoạn video ấy tiếp tục được Ancelotti sử dụng trong hai trận chung kết tiếp theo của ông với Milan, đều gặp Liverpool của Rafa Benitez. Năm 2005, ở Istanbul, Milan dễ dàng dẫn 3-0, trận đấu mà Paolo Maldini trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một trận chung kết. “Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì diễn ra, và không kịp có phản ứng nào”, Carletto nhớ lại khoảnh khắc Milan bị gỡ 3-3 rồi thua trên chấm luân lưu. Hai năm sau, tại Athens, Milan đòi nợ thành công với chiến thắng 2-1 với cú đúp của Pippo Inzaghi.

Mùa 2006-07, Liverpool giành vé chung kết trước một ngày, khi vượt qua Chelsea của Jose Mourinho. Ở đại bản doanh Milanello, Ancelotti không ngừng nhắc các cầu thủ, “Liverpool đã vào chung kết. Chúng ta phải đến Athens và trả thù”. Với tinh thần ấy, Milan đánh bại Man United 3-0 trong trận bán kết lượt về ở San Siro.

“Ông ấy xây dựng cho chúng tôi một tâm lý tuyệt vời trong những ngày trước chung kết. Carlo đã không ngừng kêu gọi tinh thần báo thù, kêu gọi chúng tôi phải đá đến cùng và chiến thắng Liverpool”, Massimo Ambrosini, cựu tiền vệ Milan, nhớ lại. “Đó là bài phát biểu tuyệt vời nhất, trong những bài phát biểu tốt nhất mà tôi biết. Tại Athens, chúng tôi dẫn 2-0. Khi Kuyt rút ngắn tỷ số, mọi thứ có thể đen tối. Carlo nói, “nếu để tái diễn bi kịch, chúng ta không thể nào trở về Italy”. Chúng tôi trở về với Cúp vô địch châu Âu, và ở khách sạn, hàng trăm người đã đợi sẵn để mở tiệc chào mừng”.

2. Ancelotti là một người rất giỏi chịu áp lực. Không phải ngẫu nhiên mà ông có thể làm việc 8 năm cùng Silvio Berlusconi ở Milan. Ông đã không cúi đầu khi phải hứng chịu chỉ trích nặng nề từ tifosi Juve. “Một con lợn thì không thể dẫn Juve” – từng có một banner treo ngoài sân Delle Alpi chỉ trích Ancelotti như thế.

Khả năng chịu áp lực của Carletto được thể hiện khi ông vượt qua khó khăn tại Mestalla, để cùng Real đánh bại Barca và giành Cúp Nhà Vua. Carletto bình tĩnh và giữ tỉnh táo đến ngạc nhiên, để xây dựng thế trận tuyệt vời và loại Bayern Munich.

“Carletto là một con người của Champions League”, đó là câu nói mà người ta nghe được từ phòng thay đồ Real. Ông đã truyền vào các cầu thủ niềm tin và cách chịu đựng áp lực. Nhờ vậy, lần đầu tiên sau 12 năm, Real vào chung kết Champions League.

3. Đoạn băng về câu nói của Al Pacino một lần nữa được Ancelotti giới thiệu với các cầu thủ Real. Không chỉ có thế, ở phòng thay đồ sân Da Luz, ông sẽ còn cho các cầu thủ xem thứ khác. “Âm nhạc hoặc một đoạn phim, tôi chưa quyết định được sẽ cho họ xem gì”.

Ancelotti đang chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết ở Lisbon. Nếu có một điều tiếc nuối, thì đó là Alonso phải ngồi ngoài.

Khi vừa đến Valdebebas, Carletto bắt tay Alonso - lúc đó chấn thương - và bảo, “cậu nợ tôi một chiếc Cúp Champions League (nói về trận chung kết mà Milan thua Liverpool 2005). Hãy mang nó về đây mùa này”. Alonso đáp lại bằng phong độ tuyệt vời, nhưng chỉ ủng hộ được cho Ancelotti và Real về mặt tinh thần ở trận chung kết.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm