Tiết lộ: Puyol khởi nghiệp ở vị trí... thủ môn, và từng đá tiền đạo

19/12/2012 18:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sinh ra ở thị trấn nhỏ La Pobla de Segur, Lleida, Catalunya, Puyol khởi nghiệp trong màu áo đội bóng địa phương, ở vị trí... thủ môn. Tuy nhiên, sau khi dính phải một chấn thương vai nghiêm trọng, anh chuyển sang đá... tiền đạo. Thời điểm ấy, cha mẹ Puyol không khuyến khích anh trở thành cầu thủ: "Họ bảo tôi hãy chăm chỉ học hành, đừng nên bóng bánh gì cả".

Puyol thời điểm gia nhập đội trẻ của Barcelona


Nhưng đam mê đã giúp Puyol vượt qua tất cả. Năm 1995, anh gia nhập lò La Masia, và lại đổi vị trí một lần nữa. Lần này, Puyol chơi tiền vệ phòng ngự. Hai năm sau, sau khi được đôn lên đội B của Barca, HLV lại đào tạo anh chơi hậu vệ phải. Và sau khi được đeo băng đội trưởng của Barca vào mùa 2003-2004, anh bắt đầu được chuyển vào giữa chơi trung vệ.

Không ai ở thị trấn nhỏ bé nơi Puyol sinh ra tưởng tượng được một ngày, cậu thủ môn nhí ở đây trở thành biểu tượng cho tinh thần và ý chí của đội bóng xứ Catalunya. Bây giờ, các quán bar của thị trấn La Pobla de Segur nằm sát dãy Pyrenees được trang trí bằng đủ các tấm ảnh của Puyol. Mọi người đều gọi anh là chiến binh và thể hiện sự tôn trọng với trung vệ này, người chỉ sinh ra trong một gia đình bình dân, với người cha là một thợ làm bánh mỳ.

La Pobla không phải một thị trấn giàu có. Sự thịnh vượng đã chấm dứt kể từ khi chế độ độc tài Franco bị hạ bệ. Trước đó, rất nhiều lao công được gửi tới đây để xây hồ chứa, giữ lại nước chảy xuống từ các dãy núi và mang lại tiền bạc cho thị trấn. Nhưng dù những ngày lắm tiền đã đi qua, thì nơi đây vẫn có quyền tự hào, vì là nơi Puyol sinh ra: "Tất cả dân cư ở La Pobla đều là cule. Barca là hơn cả một CLB, và tác động mạnh đến cảm xúc của mọi người. Bạn xem Barca trên ti vi từ khi còn nhỏ, và họ tạo ra ảnh hưởng đến bạn. Tất cả những đứa trẻ Catalunya đều muốn chơi cho đội bóng này".

Trong nhiều năm qua, Puyol có lẽ là đứa trẻ khát khao được mặc lên mình màu áo ấy nhất. Bất chấp lời khuyên của gia đình. Bất chấp việc anh được phân chơi đủ loại vị trí, trước khi thành danh trong vai trò một hậu vệ. Người con của La Pobla giờ đã là niềm tự hào của Catalunya nói riêng và TBN nói chung, không phải bằng tài năng thiên bẩm, mà bằng ý chí, sự nỗ lực, và động lực lớn nhất là sự tự hào khi được chơi cho Barca.

PAN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm