01h45 ngày 08/09,Thụy Sỹ - Anh: Không phiêu lưu ở Basel!

07/09/2010 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không còn nghi ngờ gì nữa, Thụy Sỹ chính là ẩn số đáng gờm nhất mà người Anh cần thận trọng tại bảng G. Dù đã đè bẹp Bulgaria trong trận mở màn vòng loại, nhưng cả một chặng đường dài với Tam sư vẫn còn ở phía trước. Sẽ không ai ngạc nhiên, nếu St. Jakob Park trở thành nơi mang tính quyết định cho cuộc đua giành vị trí số 1 tại bảng đấu. Vì thế, sẽ rất khó có một cuộc phiêu lưu nào đó với cả 2 Capello và Hitzfeld.

Tại vòng loại World Cup, tuyển Anh đã sớm giải quyết được vật cản lớn nhất – Croatia, ngay trên sân đối phương. Nếu họ có được 1 chiến thắng tại Basel, nhiều khả năng chiếc vé tới Euro 2012 cũng sẽ sớm được trao. Sau khi thắng tuyệt đối Bulgaria bằng 1 đội hình chắp vá, Tam sư chỉ còn chờ liều thuốc thử Thụy Sỹ để khẳng định uy thế. Nhận định này rất có cơ sở, khi các đối thủ khác như xứ Wales hay Montenegro đều bị đánh giá là khá thiếu kinh nghiệm tại vòng loại lần này.


Anh sẽ gặp khó tại Basel - Ảnh Getty
Nhìn cách mà người Anh khoe móng vuốt tại Wembley, có cảm giác họ đã bỏ lại sau lưng những kí ức buồn tại Nam Phi. Đó là một đội hình không phải mạnh nhất, nhưng lại đáng xem và đáng chờ đợi nhất, kể từ khi Capello hứa trẻ hóa đội tuyển. Thực tế, những tài năng được xem là “trẻ” của Don Fabio đã đều trưởng thành mạnh mẽ ở các CLB lớn. Khi vắng Lampard, Terry, hay Ferdinand, tuyển Anh vẫn đã duy trì được sự sắc sảo và khả năng áp đặt lối chơi. Tất nhiên, Thụy Sỹ không phải là Bulgaria! Nhưng cơ hội chiến thắng của người Anh vẫn là không phải bàn cãi. Chỉ có 1 điểm khác biệt: Người ta sẽ chờ đợi thầy trò Capello thể hiện sức chịu đựng và sự tinh quái trên sân khách, chứ không phải là một trận đôi công. Hơn ai hết, HLV người Italia hiểu rõ một cú sảy chân sẽ có tác hại không nhỏ tới guồng quay tâm lý của cả đội. Nhưng nếu trận đấu kết thúc bất phân thắng bại, Anh vẫn là những người nắm lợi thế lớn nhất.

Trên sân nhà, Thụy Sỹ không dễ chơi. Đội bóng của Hitzfeld đã từng thể hiện họ là một tập thể rất gắn kết và khó lường khi phải đối mặt với các đối thủ lớn. Ở World Cup, các chàng trai xứ nhà băng chính là đội duy nhất đánh bại được Tây Ban Nha. Giờ đây, với sự trở lại sau chấn thương của Alex Frei và Marco Streller, họ sẽ trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

* Bài toán của Tam sư: Tâm lý!

Nếu Capello cần 1 thời điểm để các ngôi sao Anh quốc thể hiện tính nhà nghề cao nhất, thì chính là lúc này đây. Sau các vụ scandal ầm ĩ của Terry và Ashley Cole, tới lượt Rooney “dính chàm”. Đáp lại những dự đoán theo kiểu bi kịch từ cánh báo chí, tiền đạo của Man Utd vẫn có mặt trên chuyến bay tới Thụy Sỹ, và chắc chắn sẽ ra sân. Vấn đề là sau 90 phút thăng hoa ở Wembley, anh sẽ thể hiện điều gì với cái đầu nặng trĩu?

Nếu Rooney không thể chiến thắng những tiếng huýt sáo tại Basel và chơi dưới sức, các đồng đội của anh cũng khó bay cao. Điều này đã từng xảy ra tại World Cup, và thực tế thì Capello rất khó kiểm soát được tình thế này.

Trước vòng loại Euro, ông trùm Capello đã thể hiện bản lĩnh sắt đá trước những thứ ông gọi là “rác rưởi” từ báo chí Anh. Nhưng các học trò của ông suy nghĩ thế nào lại là chuyện khác. Ngay cả khi họ đại thắng Bulgaria, ngoài Hart, Defoe và Rooney, cũng không có nhiều người được khen (?!). Điều này có thể không liên quan tới chuyện chuyên môn, nhưng chắc chắn, nó ảnh hưởng tới tinh thần không ít người. Sau khi câu chuyện xấu xí của Rooney được phanh phui, áp lực sẽ càng mạnh hơn với đội quân xứ sương mù. Ở phương diện nào đó, giới truyền thông cũng có lý khi mô tả các ngôi sao của Capello chỉ là “siêu sao” trong… phòng ngủ. Rõ ràng, người ta vẫn chưa quên những gì tuyển Anh đã làm tại Nam Phi. Hãy thử thất bại tại Thụy Sỹ xem…

Với Capello hôm nay, chiến thắng sẽ là cách tốt nhất để bịt miệng những kẻ chỉ trích dai dẳng. Nhưng có lẽ, để thắng cả 1 trận chiến, ông sẽ cần tránh phiêu lưu tại Basel. Cho đến khi những người tốt nhất trở lại.

Dự đoán: 1-1

Tiểu Yến

Lực lượng
Thụy Sỹ: Benaglio (lý do cá nhân) và Barnetta (cúm) sẽ vắng mặt. Senderos chưa thể trở lại vì chấn thương.
Anh: Dawson chấn thương, nhường chỗ cho Cahill ở vị trí trung vệ. Walcott bị đau nhẹ và chưa rõ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến
Thụy Sỹ: Wolfli, Lichtsteiner, Grichting, Von Bergen, Ziegler, Degen, Inler, Fernandes, Shaqiri, Derdiyok, Frei.
Anh: Hart, G. Johnson, Jagielka, Cahill, A. Cole, A. Johnson, Gerrard, Barry, Milner, Defoe, Rooney.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm