Scholes lại khiến Capello tiếc nuối

09/08/2010 12:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một trong những điều khiến HLV ĐT Anh Fabio Capello hối tiếc nhất ở World Cup 2010 tại Nam Phi chính là việc ông không thể thuyết phục Paul Scholes trở lại khoác áo ĐTQG.Dù sẽ tròn 36 tuổi vào tháng 11 tới, Scholes lại một lần nữa khiến người ta nhớ lại thời kỳ đỉnh cao của anh trong trận tranh siêu cúp nước Anh với Chelsea tối qua.

Trước trận đấu, nhiều người đã tỏ ý lo ngại cho tuyến tiền vệ của đội bóng áo đỏ, đặc biệt là hai vị trí tiền vệ trung tâm, nơi vì nhiều lý do, họ đang thiếu những gương mặt thật sự nổi bật. Scholes và Ryan Giggs đã quá luống tuổi, Owen Hargreaves và Anderson chấn thương, còn Michael Carrick vừa trải qua mùa giải thất vọng nhất ở Old Trafford từ trước đến nay. Đổi lại, bên phía Chelsea có đủ mặt những trụ cột quan trọng nhất: Frank Lampard, Michael Essien và John Obi Mikel.

Paul Scholes, ông chủ tuyến giữa của M.U - Ảnh Getty

Javier Hernandez đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn với bàn thắng chính thức đầu tiên trong màu áo đỏ. Dimitar Berbatov cũng có thể lạc quan hơn so với mùa trước sau khi lập công từ băng ghế dự bị. Chris Smalling hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi với việc thay thế thành công tượng đài Rio Ferdinand ở trận đầu tiên. Nhưng chính Scholes mới là ngôi sao đích thực của Wembley tối Chủ nhật.

Tuy nhiên, với những ai đã từng theo dõi tiền vệ này thi đấu suốt sự nghiệp của anh, chứng kiến anh vấp ngã rồi đứng lên, không ngừng chiến đấu trước mọi đối thủ và đánh bại biết bao đội bóng lớn, họ sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy Scholes có thể đá như hồi anh còn đôi mươi trong suốt 80 phút trước những kẻ ngáng đường như Essien hay Mikel. Vẻ đẹp trong lối chơi của Scholes là ở chỗ những đường chuyền và các cú sút của anh giống như trong một ván cờ, luôn đi trước đối thủ vài bước, như cách Scholes tham gia vào sắp xếp bàn thắng đầu tiên cho M.U.

Lối chơi đó giờ đây càng thích hợp hơn với tuổi tác và sự từng trải của anh. Giống như Giggs, Scholes đã điều chỉnh phong cách của mình để thích nghi tốt nhất với những đòi hỏi khắc nghiệt của bóng đá Anh. Nếu như người đồng đội lâu năm của Scholes chuyển từ một cầu thủ chạy cánh với tốc độ vũ bão sang một cầu thủ già dặn, thông minh và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định, thì bản thân anh đã không còn là tiền vệ trung tâm dựa nhiều vào thể lực và lối chơi máu lửa như trước nữa. Thay vào đó là một lối chơi đón trước tình huống đòi hỏi sự lão luyện và am hiểu đối thủ không thể nhầm lẫn.

Ashley Cole của Chelsea đã trải qua một đêm thảm họa khi anh không một lần cắt được đường chuyền dài mở biên mà Scholes dành cho Valencia. Tương tự, cả Essien, dù là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Chelsea, và Mikel, đã để cho Scholes quá nhiều thời gian và khoảng trống. Chelsea ngay lập tức phải trả giá. Trận đấu ở Wembley tối Chủ nhật không khỏi khiến những người hâm mộ Scholes nhớ lại chiến thắng trước Man City ở Eastlands mùa trước, hay xa hơn nữa, vào năm 1999 ở Hampden Park khi Scholes chơi cho tuyển Anh tại trận play-off Euro 2000. Trong cả hai trận đấu đó, anh đều đã có bàn thắng. Tối qua ở Wembley, anh không lập công, nhưng vẫn làm đủ để ai mới là ông chủ thực sự của tuyến giữa.

Những lựa chọn nhân sự của HLV Alex Ferguson ở M.U cũng giúp ích rất nhiều cho lối chơi của Scholes. Các đường chuyền vượt tuyến với khoảng cách xa, những vũ khí đáng sợ nhất của anh, phát huy tác dụng tối đa khi hai bên cánh là các cầu thủ đầy tốc độ, Hernandez và Antonio Valencia. “Scholes đã đưa Chelsea đến thất bại bằng những đường chuyền của anh”, đội trưởng Garry Neville nhận xét sau trận đấu. Thật không thể chính xác hơn.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm