Lassana Diarra sắp tới Real Madrid: Cho phòng y tế thêm nhộn nhịp

17/12/2008 10:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Trong vòng không đầy một ngày nữa, HLV Juande Ramos sẽ nhận được món quà Giáng Sinh đầu tiên cho riêng ông (Huntelaar là "của" Schuster), một gương mặt được kỳ vọng sẽ đủ sức thay thế cho Mahamadou Diarra còn phải nghỉ cho tới mùa sau. Người mới tới cũng mang họ Diarra. Cũng là một tiền vệ phòng ngự. Cũng đến từ "lò" Ligue 1. Cũng có gốc gác Mali. Và cũng đang ... chấn thương.

Danh sách những điều ước cho đêm Giáng Sinh trong chiếc tất treo đầu giường của Juande Ramos dài lắm: Hai tiền đạo, 2 cầu thủ chạy cánh, 1 tiền vệ phòng ngự và 1 hậu vệ. Nhưng xét đi xét lại, những mục tiêu như Ashley Young (Aston Villa đang nuôi mộng vào top 4), Pavlyuchenko (vừa đến Tottenham vào mùa Hè) và Zokora (vẫn Tottenham, không thích đến TBN) là khá xa vời, và nếu vẫn muốn với tới được thì Real chắc chắn sẽ phải chi bộn bạc, một điều quá bất hợp lý trong thời buổi kinh tế toàn cầu đang suy thoái như hiện nay. Vì thế, Lassana Diarra, một cầu thủ trẻ (23 tuổi), nhanh, khỏe và có thể dự Champions League ngay (đúng tiêu chí Calderon), nhưng lại không quá quan trọng với đội bóng của anh ta đến mức mang giá "cắt cổ", dường như là món quà hợp lý nhất mà các "ông già Noel" Calderon và Mijatovic có thể gửi đến vị tân HLV trưởng.
 
Lassana Diarra sẽ mang lại sức sống mới cho Real?

Nếu các madridista vẫn thắc mắc tại sao một đội bóng vĩ đại như Real lại phải lùng sục tới tận Portsmouth để mang về một cầu thủ mà tên tuổi chỉ mới được biết đến trong khuôn khổ Premiership như Lassana, thì đây là câu trả lời: Anh ta đang... chấn thương? Khoản tiền (dự kiến 12 đến 15 triệu euro) mà Real phải bỏ ra cho một người sẽ chỉ đóng vai chữa cháy trong vài tháng là không nhỏ, do đó khó có thể nói họ mua anh ta vì lý do kinh tế. Cũng chưa hẳn là vì tài năng. Nếu có thực tài thì giờ này Diarra, người từng suýt bỏ bóng đá ở tuổi 16 sau khi bị quá nhiều CLB từ chối, phải đang vẫy vùng ở Stamford Bridge hoặc ở Emirates, chứ không phải "chui rúc" ở một nơi hẻo lánh như Fratton Park. Mijatovic "kết" Diarra vì... chấn thương mắt cá anh ta gặp phải cách nay 10 ngày trong trận đấu với West Brom, thế thôi!

Những ông chủ của Real Madrid quả là có cách làm bóng đá độc nhất vô nhị. Trong tình cảnh cả thầy trò Ramos lẫn các CĐV cần một cú hích thật lớn về tinh thần cho giai đoạn khó khăn phía trước, thì họ lại góp phần khiến cho bầu không khí thêm ảm đạm với việc mang về thêm một bệnh binh nữa, gợi nhớ ngay đến cơn ác mộng chấn thương đã và đang ám ảnh Bernabeu. Điều đáng nói ở đây là cơn ác mộng ấy hoàn toàn có thể tránh được từ trước, nếu đội ngũ y tế không nhắm mắt làm ngơ để các cầu thủ ra sân trong tình trạng chưa phải là tốt nhất (trường hợp mới nhất là Sneijder), và xa hơn nữa là nếu Mijatovic không mang về những con người đã có tiền lệ chấn thương nặng như Sneijder, Van der Vaart, Metzelder, Pepe, hay tệ hơn là những người đang chấn thương như Robben, như Huntelaar. Và bây giờ là Lassana Diarra.

Khi biết tin Real Madrid mua Diarra, những người Valencia, đối thủ sắp tới của Real Madrid, lại càng có cớ để hát vang hơn cái tên Mijatovic. Hơn 12 năm về trước, họ đã thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Mijatovic khi cựu tiền đạo người Montenegro này tìm mọi cách rũ bỏ sự níu kéo từ Mestalla để được chạy đến với Bernabeu "hoa lệ". Lúc ấy, họ đâu có ngờ được rằng sẽ có một ngày như hôm nay, ngày mà những quyết định của "kẻ phản bội" Mijatovic trên cương vị mới, GĐTT của Real Madrid, đã và đang biến một nhà vô địch thành một đội bóng mà bất kỳ ai cũng có thể đánh bại.

Hồ sơ Diarra
 
Sinh ngày 10/03/1985 tại Paris.
Vị trí: Tiền vệ phòng ngự.
Các CLB đã chơi: Le Harve (2003-05), Chelsea (05-07), Arsenal (07-08), Portsmouth (Từ 2008).
Có 16 lần khoác áo ĐTQG Pháp, chưa có bàn thắng nào.
Danh hiệu: League Cup 06-07, FA 2007 (Chelsea), FA 2008 (Portsmouth).
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm