Capello dẫn dắt ĐT Nga: Lương cực cao, trọng trách cực nặng

21/07/2012 13:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- HLV người Italia phải tìm hiểu văn hóa bóng đá Nga để tìm ra con đường xây dựng lại đội bóng cũng như tìm kiếm những tài năng trẻ mới.

Fabio Capello đã chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Nga thay cho Dick Advocaat vào tối hôm qua. Ông sẽ ký một hợp đồng 2 năm với mức lương 10 triệu euro mỗi năm kèm thêm tiền thưởng và một lựa chọn gia hạn sau khi hợp đồng kết thúc. Cũng như với tuyển Anh, Capello sẽ sử dụng hầu hết các thành viên trong ban huấn luyện là người Italia, dù Franco Baldini hiện đang làm Giám đốc bóng đá ở Roma và nhiều khả năng ông sẽ không thể theo Capello sang Nga. Cựu HLV tuyển Anh cũng cần một người địa phương làm liên lạc viên, có thể là Andrei Talalaev, cựu tiền đạo 39 tuổi của đội Tom Tomsk, từng có một năm chơi bóng ở Italia trong màu áo Trevisio và làm trợ lý HLV ở Spartak Moskva và Rostov. Tiền lương của Capello không phải do LĐBĐ Nga trả, mà là từ túi riêng của tỉ phú Suleiman Kerimov, chủ nhân CLB Anzhi Makhachkala, và Leonid Fedun, ông bầu đội Spartak Moskva.

Ưu tiên World Cup 2014 hay 2018?

Nhiệm vụ của Capello bao gồm hai phần rất rõ ràng. Tuyển Nga của Capello phải vượt qua vòng loại World Cup 2014 sau khi không thể có mặt ở Nam Phi cách đây 2 năm. Nhưng mục tiêu không chỉ là tầm nhìn ngắn hạn với việc đến Brazil năm 2014. Capello sẽ còn phải chuẩn bị cho một tuyển Nga đủ mạnh cho 4 năm sau đó, khi World Cup được tổ chức trên sân nhà của họ.



HLV Fabio Capello- Ảnh Getty

Hai nhiệm vụ đó cũng có nhiều mâu thuẫn khi thành tích trước mắt sẽ gây sức ép buộc Capello phải sử dụng đội ngũ cầu thủ kỳ cựu trong khi tầm nhìn dài hạn cho World Cup 2018 nhiều khả năng đòi hỏi xóa đi làm lại từ đầu. Capello sẽ phải cân bằng hai mục tiêu đó, ở một bảng đấu không quá khó, nhưng cũng nhiều bất trắc, có mặt BĐN, Israel, Bắc Ireland, Azerbaijan và Luxembourg.

Trên lý thuyết, Nga nằm trong số hai đội dẫn đầu (đội kia là Bồ Đào Nha), nhưng xếp thứ hai thì phải đá play-off, mà Nga lại không ít lần nếm trải thất vọng trong những cuộc đọ sức đòi hỏi sức mạnh thần kinh đó. “Tôi rất háo hức”, Capello nói sau khi được bổ nhiệm. “Chúng tôi có nhiều việc để làm, đây là một thách thức lớn, đương nhiên như thế, mục tiêu chính là vượt qua vòng loại World Cup 2014. Sẽ rất, rất khó, nhưng tôi rất tự tin”.

Tuyển Nga hiện giờ đã khá già cỗi. Đội hình ra sân trong trận mở màn EURO 2012 của Nga có tới 8 cầu thủ đã có mặt tại giải đấu đó 4 năm về trước. Trong 3 người còn lại, Aleksandr Kerzhakov cũng thuộc loại kỳ cựu cho tới khi bị loại ra vì sa sút phong độ ở Sevilla, Igor Denisov đã 28 tuổi. Người duy nhất thực sự thuộc một thế hệ mới là năm 2012 là Alan Dzagoev. Trong số 20 cầu thủ đã ra sân ở EURO 2012, 14 sẽ từ 30 tuổi trở lên vào thời điểm diễn ra World Cup 2014. 6 người còn lại là các hậu vệ Vladimir Granat và Kirill Nababkin, các tiền vệ Dmitri Kombarov và Denis Glushakov và các tiền đạo Aleksandr Kokorin và Dzagoev. Ngoài Dzagoev, 5 người còn lại mới chơi tổng cộng 21 trận cho tuyển Nga.

“Ai cũng đã xem tuyển Nga ở EURO”, Capello nói. “Một vấn đề lớn là các đội bóng Nga ở giải vô địch quốc gia có 7 cầu thủ nước ngoài và chỉ 4 cầu thủ Nga có thể lên tuyển. Rất khó làm việc”. Mặc dù ông bị những người Anh đa sự chỉ trích rất nhiều sau World Cup 2010, Capello thực ra đã giới thiệu được nhiều gương mặt mới cho đội bóng áo trắng 18 tháng sau đó. Ông sẽ phải làm điều tương tự cho tuyển Nga, dù với nhiều khó khăn hơn hẳn khi kiến thức của Capello về giải vô địch ở đây không thể dồi dào như về Premier League.

Capello có hiểu tinh thần bóng đá Nga?

HLV người Italia là chiến lược gia không phải người Nga thứ ba liên tiếp được bổ nhiệm vào cương vị này, nhưng ông có lẽ là xa lạ hơn so với hai người tiền nhiệm, Guus Hiddink và Advocaat. Mối liên hệ về phong cách giữa bóng đá Nga và Hà Lan đã được duy trì suốt từ những năm 1960, trong khi lối chơi của người Ý khác biệt hơn. Capello, ở mọi đội bóng mà ông dẫn dắt, tỏ ra là nhà chiến thuật thực tế, thích nghi với tình huống, nhưng thật khó tưởng tượng ông uống vodka, nhảy điệu Nga và đến sân hockey.

“Tôi không thấy việc bổ nhiệm HLV nước ngoài có gì hay ho”, cựu tiền đạo Spartak, Valery Rheingold, bình luận trên trang mạng rusfootball.info. Thật dễ hiểu ác cảm với các HLV nước ngoài ở một nền bóng đá nhiều kiêu hãnh như nước Nga, nhưng cũng có những người khác đặt ra câu hỏi mang tính lý trí hơn, như nhà báo Dmitry Simono của tờ Sport Express: “Capello đã thành công với những đội bóng nhiều ngôi sao như Milan, Real, Roma và tuyển Anh. Chúng ta phải đối mặt với sự thật là Capello chưa bao giờ dẫn dắt một đội bóng trung bình. Mỗi HLV có thế mạnh riêng, một số chiến thắng với những đội bóng bằng vàng, số khác chỉ có gạch đá, hay tệ hại hơn, một đống phân ngựa. Tôi không thể nói chắc là một bếp trưởng ở nhà hàng năm sao có thể nấu ăn ngon hơn một người bình thường nếu nguyên liệu của ông chỉ là khoai tây thối rữa”.

Simonov có lẽ đã nhẹ nhàng với tuyển Anh và hơi nặng nề với Nga, nhưng quan điểm của ông nhìn chung là hợp lý. Liệu Capello có hiểu tinh thần bóng đá Nga? Ông có thực sự tìm ra và phát triển được những tài năng trẻ? Ông sẽ 68 tuổi ở kỳ World Cup sắp tới và bóng đá Nga có nguy cơ mất thêm 2 năm lãng phí nếu như mọi chuyện đổ vỡ. Ngoài ra còn có vấn đề về động lực của Capello. Ai có thể không tin rằng tiền bạc chính là lý do kéo ông đến Moskva? Nếu như đúng như thế, một tầm nhìn dài hạn có thể không phải là ưu tiên của ông, nhưng với người Nga, World Cup trong 6 năm tới là một cơ hội có thể sẽ không đến trong cả một thế kỷ nữa.

Trần Trọng


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm