Nhận thua đi để tiến bộ, Real Madrid!

09/02/2015 07:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều câu chuyện đáng nói sau trận derby Madrid để thể hiện thái độ và phản ứng của người Real về trận thua 0-4. Cristiano Ronaldo tuyên bố Real sẽ “là kẻ có tiếng cười cuối cùng”, ý chỉ Real sẽ vô địch La Liga cho dù vừa thua Atletico. Iker Casillas từ chối nhận định rằng bàn mở tỷ số của Atletico là do lỗi của anh bởi vì bóng bay qua Nacho rồi đập người Raphael Varane đổi hướng chứ không phải do anh đoán sai.

Riêng Carlo Ancelotti thì tấn công thẳng vào thái độ thi đấu nửa vời của các học trò. “Atletico xứng đáng thắng. Họ đánh bại chúng tôi trong mọi thứ, từ tinh thần chiến đấu đến lối chơi, từ sự tổ chức đến khâu dứt điểm. Không một cầu thủ Real nào chơi tốt, trận đấu tồi tệ nhất Real từng chơi từ khi tôi đến đây. Thua những cú xoạc, thua những cú đánh đầu, thua toàn bộ”.

Khó có thể phản bác Carletto. Atletico khi so sánh với Real trong 90 phút thì có thể nói rằng họ, xin được dùng câu bình luận bất hủ của BLV Jimmy McGee về Bàn thắng Thế kỷ của Diego Maradona, “ở một đẳng cấp khác”. Atletico mất Koke, tay kiến thiết số 1 của đội, vì chấn thương khi hiệp 1 chưa qua được 10 phút, nhưng không những không hề tỏ ra bối rối, họ còn vượt lên dẫn trước với cú đá của Tiago và sai lầm của Iker Casillas. Real thực sự bị chấn động sau bàn thua đó, mà rõ nhất là tình huống phút 16. Iker Casillas nhảy lên đấm bóng cho dù chẳng hề có một cầu thủ Atletico nào đứng gần khung thành.

Điều khốn khổ nhất khi nói về Real ở trận đấu này là họ không có lấy một lần thực hiện được quá 4 đường chuyền trúng đích liên tiếp trong một đợt kiểm soát bên phần sân Atletico (theo OPTASports). Phải mất nửa tiếng đồng hồ để họ bắt đầu lấy lại thăng bằng và mớm bóng cho bộ ba tiền đạo Bale - Ronaldo - Benzema, những người gần như biệt tích trong 20 phút đầu tiên.

Mario Mandzukic xoạc bóng chính xác tới  5 lần, dù anh là tiền đạo

Bất cứ khi nào bóng đi sang phần sân Atletico, Gabi và Tiago lại lao vào chặn và giành lấy cho đội chủ nhà. Điều tuyệt vời nhất cho bộ đôi tiền vệ này, đó là đội trưởng Gabi phải đến phút 40 mới nhận thẻ vàng dù đã tung ra rất nhiều cú xoạc (8 lần) và sau đó vẫn giữ được bình tĩnh để không ăn thêm thẻ, trong khi Tiago hoàn toàn không bị thẻ và chỉ bị gọi lỗi 1 lần.

Mà không chỉ có Tiago và Gabi chơi một trận đấu đẳng cấp thế giới, lời khen cần phải được dành cho cả hàng tiền vệ Atletico lẫn hai tiền đạo. Arda Turan tỏ ra cực kỳ khó lường đối với Fabio Coentrao, và Saul Niguez, chúng ta sẽ nhớ đến pha ngả người móc bóng của anh nhưng nỗ lực trong pha kiến tạo cho Griezmann còn xuất sắc hơn thế. Và còn từ gì đây để ca ngợi Mario Mandzukic? Hãy xem: 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, chiến thắng 86% số pha không chiến, và 5 cú xoạc chính xác. Xin nhấn mạnh: 5 cú xoạc chính xác, cho một tiền đạo.

Không chỉ có một sự quyết tâm và tận tâm trong lối chơi, Atletico đã thắng trận này bởi Diego Simeone đã cho các học trò chơi phòng ngự toàn mặt sân và tất cả các vị trí đều phải lao vào tranh bóng. Manduzkic 5 lần cướp bóng, Saul Niguez chạy cánh cũng cướp bóng tới 3 lần, và thậm chí Arda Turan đảm nhiệm tấn công cũng có 6 cú xoạc.

Ở phía ngược lại, Real Madrid kiểm soát bóng 55% nhưng chuyền chỉ trúng đích 81% và hoàn toàn không có khả năng giữ bóng khi phải tiếp cận vòng cấm Atletico.

Một câu nói ít nổi tiếng nhưng luôn tỏ ra đúng đắn: “Anh dù có tài ba cỡ nào cũng không thể kiểm soát mọi trận đấu về mặt tấn công. Nhưng phòng ngự thì luôn luôn có thể”.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm