Karim Benzema: Ghi bàn kém nhưng chuyền vẫn hay

25/03/2015 19:48 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thua là thua, nhưng Real Madrid ở Camp Nou không phải là một thảm họa toàn diện. Họ ít nhất vẫn tìm được bàn gỡ hòa ở phút 31 do công của Cristiano Ronaldo, và pha bóng được kiến tạo bởi một nỗ lực đánh gót miễn chê của Karim Benzema.

Đó cũng là pha kiến tạo đầu tiên mà Benzema có cho Real sau hơn 2 tháng trời. Benzema của mùa giải này đã trở lại với tần suất làm việc cũ vốn từng được báo chí đưa ra mổ xẻ trong những năm trước đây: Bùng nổ mạnh mẽ trong một chuỗi trận liên tiếp, sau đó chậm dần rồi lẻ tẻ cho đến hết mùa giải. Kể từ sau một chuỗi 13 trận liên tiếp mà tiền đạo người Pháp đóng góp bàn thắng hoặc kiến tạo cho Real (kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11/2014), lần gần nhất mà Benzema góp công liền ít nhất 2 trận là nửa cuối tháng 1 đầu năm, khi anh kiến tạo trước Getafe rồi chọc thủng lưới Cordoba và Sociedad.

Vì sự lặp đi lặp lại một cách quen thuộc ấy qua mỗi mùa, có thể nói rằng Benzema là một cầu thủ như thế, chứ không phải một người phong độ chập chờn và đang đến lúc sa sút. Kể từ ngày rời Lyon, Benzema đã chấp nhận địa vị của mình ở Real, rằng anh sẽ không phải tay săn bàn chủ lực của đội bóng một khi Cristiano Ronaldo mặc nhiên được thừa hưởng vai trò ấy. Thay vào đó Benzegol biến mình thành một người kiến tạo, một người giữ bóng và làm tường cho đồng đội để mở ra đường vào khung thành.

Nhưng không vì thế mà Benzema mất đi sự sắc sảo của mình khi cơ hội làm bàn xuất hiện. Thậm chí ở Camp Nou, đã hai lần trận đấu có thể đã trở lại vạch xuất phát sau bàn thắng của Luis Suarez, nhưng cả hai lần đó Benzema đều bị Claudio Bravo từ chối. Lần đầu tiên là một pha chạy xuyên qua 2 hậu vệ Barca để đón bóng bật tường từ Ronaldo và dứt điểm trúng vị trí của Bravo, và lần thứ hai bóng chạm Pique đổi hướng khiến Bravo phải đổ người hết cỡ.

Thật khó để xác định vai trò thực sự của Benzema ở Real Madrid. Anh là một tiền đạo đích thực, một “số 9”, hay là một hộ công kiến thiết, hay còn gọi là một “số 10”? Jean Pierre-Papin đã từng đánh giá rằng Benzema lợi hại nhất là khi có bóng trong chân ở ngoài mép vòng cấm, bởi vì một khi có bóng ở vị trí đó, Benzema có được một sự tự do cần thiết. Không ai có thể lường trước được điều gì từ tiền đạo này khi anh đứng đúng chỗ đó: Nếu hậu vệ đội bạn bám theo Benzema, đồng đội của Benzema sẽ thoát xuống cho đường chuyền chọc khe; Nếu họ bám theo đồng đội của Benzema, góc sút của Benzegol mở rộng; Họ bám theo cả hai? Benzema vẫn có thể vượt qua sau một pha bật tường.

Đấy có lẽ là lý do vì sao Karim Benzema vẫn đang thi đấu cho Real Madrid cho dù đã trải qua vô số sự chỉ trích từ dư luận về sự khan hiếm bàn thắng theo định kỳ của mình. Đơn giản vì Benzema có thể là số 9 hoặc số 10 tùy theo tình huống, và Ancelotti sẽ không để một người sẵn sàng hy sinh phong cách của mình như vậy lại không được ra sân.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm